Khi màn sương còn giăng kín núi đồi, tập thể giáo viên trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học và THCS Sơn Liên, xã Sơn Tây Thượng (Quảng Ngãi) thức giấc nhóm lửa chuẩn bị “bữa sáng yêu thương” cho học trò nghèo.


Giữa tiết trời se lạnh sáng tinh mơ, các thầy, cô giáo trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học và THCS Sơn Liên chia nhau nhóm bếp, vo gạo, rửa rau…
Tiếng củi cháy tí tách hòa cùng tiếng cười nói khe khẽ giữa buổi sớm như xua tan giá lạnh của núi rừng. Những bữa ăn giản dị được chuẩn bị bằng tất cả sự tỉ mỉ, yêu thương. Phía sau mỗi suất ăn sáng là cả một câu chuyện dài của những đứa trẻ thiếu thốn. Khói bếp bay lên, quyện trong làn sương trắng, tạo nên một khung cảnh vừa bình dị, vừa ấm áp đến lạ thường.
Cô giáo Lê Đăng Nguyên, Giáo viên dạy Tiếng Anh, trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học và THCS Sơn Liên, cho hay nhiều học sinh có hoàn cảnh nghèo khó, có em đến lớp chỉ có nắm cơm, chút muối trắng hay con cá khô. Có em mang bụng đói đến lớp. Những hình ảnh ấy khiến các thầy cô không thể yên lòng. Thế rồi, chương trình “bữa sáng yêu thương” ra đời.



Trong khi đó, thầy giáo Nguyễn Đăng Khoa, Hiệu trưởng trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học và THCS Sơn Liên, còn nhớ như in những ngày mưa lũ, sạt lở núi diễn ra triền miên. Con đường lầy lội dẫn về điểm trường lẻ thôn Tang, câu chuyện bắt đầu từ 8 em học sinh lớp 1 ở lại trường buổi trưa,nhưng mang theo cơm từ sáng (cơm muối, cá mặn, mì tôm không đủ no sau buổi học dài. ( Các em không thuộc diện được hưởng chính sách hỗ trợ theo Nghị định 66 của Chính phủ).
Trước thực tế đó, Chi bộ nhà trường đã họp bàn và đi đến một quyết định giản dị mà đầy nhân văn: tự tay nấu những bữa cơm trưa cho các em. Các thầy cô thay nhau vào bếp, chuẩn bị từng suất ăn rồi cử người mang đến điểm trường lẻ với quãng đường đèo dốc xa gần 7km.


Ngày mới, bình minh lấp ló sau dãy núi, cũng là lúc những nồi cháo nóng hổi chín tới. Hương thơm lan tỏa, quyện cùng mùi gia vị, thức ăn giản dị. Các thầy cô nhẹ nhàng chia từng phần ăn, bày biện gọn gàng, chờ đợi các nhóm học sinh tập trung đến ăn sáng. Ánh mắt học trò sáng lên khi nhìn thấy những bát cháo gà nóng hổi. Ánh mắt trong veo, nụ cười hồn nhiên, những tiếng “con cảm ơn thầy, cô” rộn ràng trong sân trường . Với các em, đó không chỉ là một bữa ăn – mà là hơi ấm, là sự chở che, tiếp sức đến trường.
Không dừng lại ở đó, qua quá trình theo dõi, các thầy cô nhận ra một thực tế khác: nhiều học sinh ở thôn Nước Vương đến trường trong tình trạng bụng đói. Có em nhịn ăn sáng vì hoàn cảnh gia đình khó khăn, có em chỉ uống vội ngụm nước rồi vội vã đến lớp. Những cái bụng đói lặng lẽ ấy ảnh hưởng không nhỏ đến việc học tập và sức khỏe của các em.


"Buổi sáng yêu thương” ra đời, được triển khai bằng sự chung tay của toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên trong trường. Vào mỗi sáng thứ Ba và thứ Năm hàng tuần trong năm 2026 luân phiên các món ăn: Cháo gà, bún bò, bún cá, bánh mì chả, trứng…. Khoảng 80 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn được đón nhận những phần ăn sáng ấm nóng ngay tại trường.
Những ổ bánh mì, bát cháo nóng hay ly sữa giản dị không chỉ giúp các em no bụng, mà còn tiếp thêm năng lượng, tiếp thêm niềm tin để bước vào giờ học với tinh thần tốt nhất. Đó không chỉ là bữa ăn, mà còn là sự sẻ chia, là thông điệp yêu thương được lan tỏa từng ngày.
Từ 8 suất cơm trưa ban đầu ở một điểm trường xa xôi, đến những bữa sáng nghĩa tình cho hàng chục học sinh. Hành trình ấy là minh chứng cho sức mạnh của sự đồng lòng và tinh thần trách nhiệm. Những việc làm lặng thầm của các thầy cô đã góp phần thắp sáng ước mơ học tập cho các em nhỏ nơi vùng khó.
Giữa núi rừng bao la, những bếp lửa ấy vẫn đỏ mỗi ngày, như một biểu tượng của tình yêu thương và sự hy sinh thầm lặng. Thầy cô không chỉ dạy chữ, mà còn nuôi dưỡng ước mơ, chắp cánh tương lai bằng những điều giản dị nhất.
Và rồi, trong làn khói bếp mờ sương, người ta nhận ra: có những bài học không nằm trên trang sách, mà được viết nên bằng chính trái tim – âm ỉ, bền bỉ và ấm nóng như những bếp lửa hồng nơi vùng cao.




