Triển lãm “Tui - Sắc màu cuộc sống”: Naomi Thủy Nguyễn tái hiện Sài Gòn qua 35 tác phẩm độc bản

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Triển lãm “Tui - Sắc Màu Cuộc Sống” của Kiến trúc sư Naomi Thuỷ Nguyễn sẽ chính thức khai mạc vào ngày 25/07/2025 tại Rose Villa Saigon.

Kiến trúc sư Naomi Thủy Nguyễn, người được giới chuyên môn ví như “của hiếm” của ngành thiết kế kiến trúc và nội thất Việt Nam, lần đầu tiên thực hiện triển lãm cá nhân kỷ niệm 30 năm làm nghề. Triển lãm mang tên “Tui – Sắc màu cuộc sống” giới thiệu 35 tác phẩm mới, mỗi tác phẩm là một câu chuyện giàu cảm xúc, thể hiện đậm nét tình yêu với Sài Gòn - nơi chị sinh ra, lớn lên, học tập và gắn bó.

Điều đặc biệt, ngoài 35 tác phẩm chính, “Sài Gòn” còn được nhắc đến như một “nhân vật” quan trọng, nguồn cảm hứng và cội rễ của mọi sáng tạo. Chữ “Tui” trong tên triển lãm chính là cách Kiến trúc sư Naomi Thủy Nguyễn khẳng định bản sắc Sài Gòn một cách cô đọng, đầy ẩn ý.

Triển lãm “Tui - Sắc màu cuộc sống”: Naomi Thủy Nguyễn tái hiện Sài Gòn qua 35 tác phẩm độc bản - 1

Triển lãm chia thành hai phần. Phần 1 mang tên “Ngũ quan dẫn lối”, là một buổi kể chuyện bằng thị giác, thính giác, khứu giác, vị giác và xúc giác, cùng với “giác quan thứ sáu” - xúc cảm. Tại đây, người xem được dẫn dắt qua những ký ức, kỷ niệm, và những rung động chân thật, gợi nhớ về một Sài Gòn hiền lành, lạc quan, sâu sắc. Nội thất, vốn luôn “lặng im”, nay được “lên tiếng” bằng đủ giác quan, mang đến trải nghiệm đa chiều và đầy chất thơ.

Phần 2 là 35 tác phẩm độc bản, được thiết kế riêng bởi Kiến trúc sư Naomi Thủy Nguyễn. Lấy cảm hứng từ vẻ đẹp cuộc sống, văn hóa bản địa và tinh thần con người, mỗi tác phẩm là một câu chuyện - từ những đường cong mềm mại của hạnh phúc, ánh trăng mơ mộng, đến vòng tròn của ký ức và sự chuyển động. Bộ sưu tập “LACI COLLECTION” trong phần này, với tên gọi “OUT OF BOX”, vượt qua mọi giới hạn và định kiến cũ, mang đậm tinh thần cấp tiến nhưng vẫn gìn giữ những giá trị cốt lõi.

Triển lãm không chỉ dành riêng cho giới chuyên môn mà mở cửa tự do cho công chúng. Đặc biệt, Kiến trúc sư Naomi Thủy Nguyễn dành sự quan tâm đặc biệt cho sinh viên ngành Kiến trúc và Thiết kế. Chị mong muốn thế hệ trẻ vẫn có thể sáng tạo hiện đại, mang hơi thở quốc tế, nhưng không quên gốc gác, bản sắc văn hóa của chính mình.

Chương trình khai mạc được “người kể chuyện” Tùng Leo đạo diễn. Anh cho biết, triển lãm mang đến sự đối lập thú vị khi đặt trong không gian sang trọng như Rose Villa Saigon - được ví như “đóa hồng thượng lưu giữa lòng Sài Gòn”, nhưng vẫn giữ nguyên tinh thần bình dị, thân thuộc của thành phố.

Triển lãm “Tui - Sắc màu cuộc sống”: Naomi Thủy Nguyễn tái hiện Sài Gòn qua 35 tác phẩm độc bản - 2

Kiến trúc sư Naomi Thủy Nguyễn chia sẻ: “Tôi đã đi qua hơn 30 năm sống với nghề, 20 năm cống hiến cho một công sở, 10 năm xây dựng công ty riêng, và 5 năm nuôi dưỡng đứa con tinh thần này. ‘Sắc màu cuộc sống’ không phải cuộc chơi nghệ thuật mà là hành trình sống thật sâu, thật đậm, để nghe, ngửi, chạm vào từng ký ức bằng ngũ quan giữa quá khứ và hiện tại.

Nhiều người nói Sài Gòn giờ đã thay đổi rất nhiều. Với tôi, cái Cũ hay cái Mới đều có cái đẹp riêng; quan trọng là phải gìn giữ cái Cũ làm nền tảng để phát triển cái Mới, như một cái cây cần có gốc.

Tôi không làm triển lãm cho riêng mình mà mong những người yêu cái đẹp có thể chạm đến nhau, cùng trân trọng những giá trị ký ức từ thuở ‘biết đi, biết nói, biết nghe, biết ngửi, biết sờ’.”

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

PV

CLIP HOT

Đờn ca tài tử: 'Tri kỷ' của người phương Nam
Đờn ca tài tử: 'Tri kỷ' của người phương Nam

Dù cho dòng chảy thời gian có trôi nhanh đến đâu, nhịp sống hiện đại có hối hả thế nào, đờn ca tài tử vẫn luôn giữ cho mình một khoảng trời riêng, một vị trí đặc biệt trong lòng người Nam Bộ.