Thí sinh Vietnam’s Next Top Model chật vật với thử thách chụp hình dưới nước, Nàng Mơ giành chiến thắng
Trong tập 6 Vietnam’s Next Top Model 2025, dàn thí sinh trải qua thử khách chụp hình dưới nước. Trà My đã xuất sắc giành chiến thắng. Diệp Lục và Kim Thanh buộc phải dừng lại hành trình.
Ở phần thi chính mang tên “Blue Ballad”, các thí sinh được yêu cầu hóa thân thành những vũ công ballet dưới làn nước sâu hơn 3 mét, kết hợp cùng đạo cụ vòng tròn để tạo nên khung hình thời trang đầy cảm xúc. Đây là thử thách không hề dễ dàng, bởi họ không chỉ phải kiểm soát hơi thở, biểu cảm gương mặt mà còn phải làm chủ từng chuyển động của cơ thể trong điều kiện mất trọng lực. Mọi động tác, dù nhỏ nhất, đều nặng nề và khó kiểm soát hơn gấp nhiều lần. Chính điều này khiến thử thách chụp hình dưới nước luôn được xem là “đặc sản” khắc nghiệt bậc nhất của Vietnam’s Next Top Model.
Tình thế càng trở nên căng thẳng khi có đến 7/10 thí sinh thừa nhận mình không biết bơi. Để hỗ trợ các thí sinh hoàn thành thử thách tốt hơn, chương trình đã tạo điều kiện với master class cùng huấn luyện viên lặn tự do, hướng dẫn những kỹ thuật cơ bản khi xuống nước.
Thế nhưng khi bước vào phần thi, Kim Thanh và Diệp Lục – vốn được kỳ vọng tỏa sáng nhờ hình thể chuẩn mẫu – lại lúng túng, loay hoay dưới làn nước, khiến giám khảo Đỗ Mạnh Cường phải rời ghế nóng, trực tiếp đến gần để chỉ dẫn từng bước. Không khí trường quay trở nên căng thẳng đến nghẹt thở khi Ban Giám khảo nghiêm khắc cảnh báo Diệp Lục: “Nếu em cảm thấy không làm được thì em có thể đi lên luôn.” Giữa áp lực ấy, một số thí sinh đã chứng minh bản lĩnh vượt ra khỏi vùng an toàn. Mai Hoa, dù gặp sự cố tuột gút ngay trong lúc chụp, vẫn kiên cường trở lại và hoàn thành phần thi mượt mà, nhận được “cơn mưa lời khen” từ Ban Giám khảo. Ngược lại, Giang Phùng – gương mặt nhiều lần nằm trong nhóm thể hiện xuất sắc – bất ngờ chững lại, không còn giữ được sự bứt phá như trước.
Trái ngược với sự hụt hơi của nhiều đối thủ, Trà My đã biến thử thách thành màn trình diễn riêng. Với lợi thế biết bơi từ nhỏ cùng nền tảng múa dẻo dai, cô dễ dàng làm chủ chuyển động trong làn nước, kết hợp hoàn hảo với vòng tròn để tạo nên những khung hình đầy sức hút. Không chỉ giành First Call Out đầu tiên, Trà My còn chính thức trở thành thủ lĩnh mới của nhà chung – phần thưởng xứng đáng cho nỗ lực và tinh thần chiến đấu không ngừng.
Thế nhưng, niềm vui chiến thắng nhanh chóng khép lại bằng giây phút chia ly đầy nước mắt. Ban Giám khảo công bố loại kép, buộc Kim Thanh và Diệp Lục dừng cuộc chơi.
Không chỉ căng thẳng dưới nước, tập 6 còn khiến khán giả “ngồi không yên” bởi drama tại nhà chung. Trước phần thi thiếu tự tin, Giám khảo Hà Đỗ đã thẳng thắn chất vấn: “Tại sao em lại mất bình tĩnh ở dưới nước, em sợ cái gì?” Giang Phùng chỉ biết gượng cười, rồi thừa nhận: “Đây là ngày thứ 6 em thức, không ngủ một đêm nào.” Nguyên nhân xuất phát từ luật lệ khắt khe của cựu thủ lĩnh Mi Lan – buộc Giang Phùng phải thức gác cửa cho cả nhà – khiến sức khỏe và phong độ của cô sa sút rõ rệt. Điều trớ trêu là trước đó, khi nắm giữ vai trò thủ lĩnh, chính Giang Phùng từng gây náo loạn nhà chung với “luật lệ” oái oăm: không cho ai ngủ yên và bắt các thành viên thay phiên gác cửa. Quyết định lần này của Mi Lan chẳng khác nào một “cú đáp trả” đầy cao tay, khiến cục diện tại nhà chung thêm phần thú vị, đồng thời trực tiếp ảnh hưởng đến màn thể hiện của Giang Phùng trong thử thách.
Dù Mai Hoa đã lên thay vị trí thủ lĩnh trong tập 5, nhưng dư âm từ “luật lệ” của thủ lĩnh cũ - Mi Lan vẫn còn dư âm với Giang Phùng. Và dường như sóng gió vẫn chưa dừng lại, khi Trà My – người từng chỉ là “trợ lý xách đồ” cho cô bất ngờ vươn lên nắm quyền. Liệu Trà My sẽ duy trì kỷ luật nhẹ nhàng, hay tiếp tục tạo ra những luật lệ “đáp trả” không kém phần khắc nghiệt cho Giang Phùng.