Nhìn lại những khoảnh khắc thăng hoa của dàn sao trong đêm nhạc VPBank Prime Night

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Dù đã khép lại nhưng dư âm của Prime Night - đêm nhạc diễn ra tối 24/10 vừa qua tại Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục dường như vẫn còn lan tỏa. Trong không khí se lạnh của mùa thu Hà Nội, hàng ngàn khán giả đã cùng nhau tạo nên một “cơn sóng năng lượng” rực rỡ, nơi âm nhạc, tuổi trẻ và tinh thần sống hết mình hòa quyện thành một đêm đáng nhớ.

Prime Night là đêm nhạc nằm trong chuỗi sự kiện mừng sinh nhật 4 tuổi của VPBank Prime, đồng thời mở màn cho chuỗi hoạt động đồng hành cùng giải chạy quốc tế thường niên VPBank Hanoi International Marathon 2025. Giải chạy diễn ra vào sáng ngày 26/10 đã thu hút hơn 11.000 vận động viên tham dự, khép lại với hàng loạt dấu ấn ấn tượng về chuyên môn, quy mô lẫn sức lan tỏa trong cộng đồng.

Trước đó, vào tối 24/10, giữa quảng trường trái tim của Hà Nội, hàng ngàn khán giả khoác áo mưa, che ô, nhưng không ai chịu rời đi. Trong mưa thu bay nhè nhẹ, âm nhạc vang lên, ánh đèn rực sáng khi Vũ Thảo My - Quán quân Giọng hát Việt 2013 và Our Song Việt Nam 2024 xuất hiện. Trong tiếng reo hò và ánh đèn rọi, cô mang đến “Chỉ cần anh muốn” với giọng hát đầy nội lực, cuốn theo từng nhịp vũ đạo sôi động. Đêm nhạc mở ra bằng nguồn năng lượng mạnh mẽ, đúng tinh thần “bật chế độ Prime” - hết mình và tràn cảm xúc.

Nhìn lại những khoảnh khắc thăng hoa của dàn sao trong đêm nhạc VPBank Prime Night - 1

Rồi khi giai điệu “Và ngày nào đó” vang lên, cả quảng trường như lặng lại. Cái se lạnh của đêm thu, cái ấm của tiếng hát hòa quyện thành một khung cảnh rất Hà Nội: lãng đãng, dịu buồn, đầy hoài niệm. Khán giả đứng dưới mưa, im lặng lắng nghe, như ai đó vừa chạm tay vào miền ký ức thanh xuân.

Nhìn lại những khoảnh khắc thăng hoa của dàn sao trong đêm nhạc VPBank Prime Night - 2

Không khí trở nên mềm mại hơn khi Juky San bước ra sân khấu. Giọng hát trong trẻo của cô mang đến các ca khúc “Người đầu tiên”, “Phải chăng em đã yêu”, “Tin nhắn sau cùng” - những giai điệu quen thuộc của tuổi trẻ. Mưa rơi lách tách, ánh đèn mờ ảo, khán giả khẽ hát theo, có người nhắm mắt, có người cười khẽ, tất cả như cùng trở về với một phiên bản vô lo của chính mình.

“Đây là lần đầu tiên mình hát ngoài trời ở Hà Nội, lại còn gặp đúng mùa thu,” Juky San chia sẻ. “Lạnh một chút nhưng thật sự ấm áp nhờ các bạn.” Nụ cười cùng giọng nói nhỏ nhẹ của cô khiến đêm nhạc thêm phần gần gũi và đáng yêu.

Nhìn lại những khoảnh khắc thăng hoa của dàn sao trong đêm nhạc VPBank Prime Night - 3

Đúng 20h30, trời dứt mưa. Sân khấu như bừng tỉnh khi Hà Nhi xuất hiện trong tiếng hò reo không dứt của hàng ngàn khan giả. Vẫn là sự quyến rũ quen thuộc, nhưng lần này, với trang phục khá sexy, Hà Nhi “cháy” hơn bao giờ hết. Cô dẫn dắt khán giả đi qua những cung bậc cảm xúc khác nhau: từ day dứt với “Chưa quên được người yêu cũ”, đến mạnh mẽ và bùng nổ trong “Dĩ vãng nhạt nhòa” và “Khúc nhạc vui”.

Nhìn lại những khoảnh khắc thăng hoa của dàn sao trong đêm nhạc VPBank Prime Night - 4

Trong phần giao lưu, nữ ca sĩ khiến cả sân khấu bật cười: “Có bạn bảo nghe Chưa quên người yêu cũ là thấy… đau dạ dày. Thế thì tối nay, mình mong mọi người hãy “chữa lành” bằng cách quên người cũ đi, và yêu một ai đó mới như VPBank chẳng hạn, để biết thế nào là sống thịnh vượng nha!”. Màn tương tác dí dỏm của Hà Nhi khiến bầu không khí càng thêm rộn rã.

Nhìn lại những khoảnh khắc thăng hoa của dàn sao trong đêm nhạc VPBank Prime Night - 5

Phần kết đêm nhạc thuộc về RHYDER, rapper trẻ được yêu thích hàng đầu hiện nay. Không cần giới thiệu dài dòng, tiếng beat đầu tiên vang lên cũng đủ khiến quảng trường nổ tung. Anh cùng vũ đoàn khuấy động không khí với loạt bản hit “Tiếc cho em”, “Chẳng tin vào tình yêu”, “Chịu cách mình nói thua”... Mỗi ca khúc, mỗi động tác của anh đều khiến khán giả …hòa mình trong không khí cuồng nhiệt của sự kiện.

Nhìn lại những khoảnh khắc thăng hoa của dàn sao trong đêm nhạc VPBank Prime Night - 6

Trong ánh đèn của hàng ngàn chiến điện thoại, RHYDER bất ngờ đi xuống khu vực khán giả, hát cùng người hâm mộ. Cả không gian như vỡ òa, kết lại đêm nhạc bằng một “cơn bão năng lượng” đúng nghĩa.

Giữa những hạt mưa li ti rơi xuống Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, khán giả vẫn đứng sát bên nhau, áo mưa rực sắc màu, tay giơ cao ánh đèn điện thoại, hát vang từng câu hát. Không ai rời đi bởi ai cũng muốn giữ lại khoảnh khắc được sống hết mình cùng âm nhạc và tinh thần Prime.

Nhìn lại những khoảnh khắc thăng hoa của dàn sao trong đêm nhạc VPBank Prime Night - 7

Đó chính là điều mà Prime Night muốn truyền tải: không chỉ là một sân khấu âm nhạc, mà là lời khẳng định cho tinh thần dám khác biệt, dám bứt phá, dám lan tỏa năng lượng tích cực dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào, kể cả dưới cơn mưa thu của Hà Nội.

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

CLIP HOT