Lee Yi Kyung bập bẹ nói tiếng Việt, sánh đôi cùng Hoàng Yến Chibi trong "Mẹ Ơi, Về Nhà"

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Tối 22/6, dự án điện ảnh hợp tác Việt - Hàn Mẹ Ơi, Về Nhà (Here I Am) chính thức tung poster và trailer, hé lộ câu chuyện giàu cảm xúc về hành trình tìm lại cội nguồn, chữa lành những tổn thương và giá trị thiêng liêng của tình thân.

Đánh dấu màn kết hợp giữa hai nền điện ảnh Việt Nam và Hàn Quốc, bộ phim quy tụ dàn diễn viên gồm Lee Yi Kyung, Hoàng Yến Chibi, Choi Daniel và Minh Hà.

Hành trình tìm lại cội nguồn

Mẹ Ơi, Về Nhà xoay quanh Huy Hoàng (Lee Yi Kyung) – một đứa trẻ bị bỏ rơi trước cửa hàng tiện lợi tại Hàn Quốc hơn 20 năm trước và được người phụ nữ Việt Nam tên Diễm Hạnh (Minh Hà) nhận nuôi.

Sau khi mẹ nuôi qua đời, Huy Hoàng quyết định mang tro cốt của bà trở về quê hương. Trên hành trình ấy, anh gặp Diễm My (Hoàng Yến Chibi) – một ca sĩ trẻ người Việt đang chật vật mưu sinh nơi đất khách. Đồng hành cùng nhau giữa những biến cố và thử thách, cả hai dần đối diện với quá khứ, chữa lành những tổn thương và tìm lại chính mình.

Lee Yi Kyung bập bẹ nói tiếng Việt, sánh đôi cùng Hoàng Yến Chibi trong "Mẹ Ơi, Về Nhà" - 1

Lee Yi Kyung gây chú ý với hình tượng hoàn toàn mới

Trước khi trailer chính thức được công bố, đoạn teaser giới thiệu nhân vật Huy Hoàng đã nhanh chóng thu hút sự chú ý khi Lee Yi Kyung bập bẹ đọc tên các địa danh Việt Nam như Đà Nẵng, Hội An, Phan Thiết, Ninh Thuận hay Vũng Tàu.

Hình ảnh nam diễn viên Hàn Quốc cẩn thận đánh dấu hành trình trên bản đồ Việt Nam khiến nhiều khán giả thích thú bởi sự gần gũi và đáng yêu.

Khác với hình tượng hài hước quen thuộc trong Bỗng Dưng Trúng Số hay vai phản diện gây chú ý trong Cô Đi Mà Lấy Chồng Tôi, Lee Yi Kyung lần này lựa chọn thử thách bản thân với một nhân vật giàu chiều sâu tâm lý. Huy Hoàng là chàng trai lớn lên cùng mặc cảm bị bỏ rơi, mang trong mình cảm giác lạc lõng và khát khao tìm lại nguồn cội.

Lee Yi Kyung bập bẹ nói tiếng Việt, sánh đôi cùng Hoàng Yến Chibi trong "Mẹ Ơi, Về Nhà" - 2

Cuộc gặp gỡ của hai tâm hồn cô đơn

Trailer chính thức mở ra bằng cuộc gặp gỡ đầy kịch tính giữa Huy Hoàng và Diễm My tại một cửa hàng tiện lợi.

Trong lúc bị một nhóm côn đồ địa phương quấy rối, Diễm My bất ngờ được Huy Hoàng giải cứu. Cuộc chạm mặt dưới ánh đèn đêm trở thành khởi đầu cho mối liên kết đặc biệt giữa hai con người đều mang trong mình những vết thương riêng.

Sự kết hợp giữa Lee Yi Kyung và Hoàng Yến Chibi được xem là một trong những điểm nhấn đáng chờ đợi của bộ phim. Nếu Huy Hoàng chất chứa nỗi cô đơn và khủng hoảng danh tính, thì Diễm My lại đại diện cho hình ảnh người trẻ mạnh mẽ, độc lập và luôn nỗ lực theo đuổi đam mê.

Bên cạnh đó, sự xuất hiện của Choi Daniel trong vai Park Ha – người bạn thân ngập trong nợ nần của Huy Hoàng – hứa hẹn mang đến nhiều nút thắt kịch tính cho câu chuyện.

Trailer khép lại bằng câu nói: “Cảm ơn mẹ, vì đã là mẹ của con”, như một lời khẳng định rằng Mẹ Ơi, Về Nhà không chỉ là hành trình tìm lại cội nguồn mà còn là bức thư giàu cảm xúc về tình mẫu tử và sự biết ơn.

Lee Yi Kyung bập bẹ nói tiếng Việt, sánh đôi cùng Hoàng Yến Chibi trong "Mẹ Ơi, Về Nhà" - 3

Bộ phim về "thế hệ cửa hàng tiện lợi"

Được định vị là bộ phim Việt - Hàn về “thế hệ cửa hàng tiện lợi”, Mẹ Ơi, Về Nhà sử dụng hình ảnh những cửa hàng luôn sáng đèn 24/7 như một phép ẩn dụ cho người trẻ hiện đại – những con người không ngừng xoay vòng giữa áp lực mưu sinh nhưng vẫn loay hoay đi tìm nơi thuộc về mình.

Thông điệp trên poster chính thức: “Nếu cả đời không huy hoàng thì sao?” cũng trở thành câu hỏi xuyên suốt bộ phim, khuyến khích mỗi người học cách chấp nhận bản thân, đối diện với những khiếm khuyết và tìm kiếm sự bình yên trong cuộc sống.

Thoát khỏi mô-típ quen thuộc của nhiều dự án hợp tác Việt - Hàn trước đây, Mẹ Ơi, Về Nhà lựa chọn khai thác cuộc sống của người nhập cư và khủng hoảng danh tính của những đứa trẻ lớn lên giữa hai nền văn hóa – một chủ đề giàu tính nhân văn nhưng hiếm khi được đưa lên màn ảnh.

Ekip Hàn Quốc đứng sau nhiều tác phẩm đình đám

Dự án được chỉ đạo bởi đạo diễn Yun Byung Ki – Giám đốc nghệ thuật kỳ cựu của Liên hoan phim Quốc tế Seoul.

Nhà sản xuất Ahn Chul Ho từng tạo dấu ấn với Điều Ước Cuối Của Tù Nhân 2037, trong khi phần kịch bản do Kim Seong Tae – biên kịch của bom tấn 12:12 The Day – đảm nhiệm.

Đặc biệt, phần hình ảnh được thực hiện bởi giám đốc hình ảnh Choi Yun Man, người đứng sau những khung hình giàu cảm xúc của các tác phẩm nổi tiếng như Itaewon Class, My Mister và When Life Gives You Tangerines.

Ngoài ra, đội ngũ sản xuất còn quy tụ nhiều nhân sự từng tham gia các dự án nổi tiếng như The Wailing hay The Thieves, hứa hẹn mang đến một tác phẩm chỉn chu cả về cảm xúc lẫn chất lượng hình ảnh.

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

PV

CLIP HOT