Ngọc Hân xúc động, Đỗ Kim Phúc khâm phục trước nghị lực của em nhỏ mồ côi
MC Dương Hồng Phúc, hoa hậu Ngọc Hân và vận động viên Đỗ Kim Phúc nghẹn ngào khi chứng kiến hoàn cảnh khó khăn của các em nhỏ mồ côi, sớm chịu thiệt thòi nhưng vẫn nỗ lực vươn lên trong cuộc sống.
Tập 167 chương trình Mái ấm gia đình Việt với sự dẫn dắt của MC Dương Hồng Phúc. Ở vai trò khách mời, hoa hậu Ngọc Hân xuất hiện rạng rỡ, đầy năng lượng tại chương trình ghi hình ở Phú Xuyên (Hà Nội). Sau khi sinh con đầu lòng, cô nhanh chóng trở lại công việc và chia sẻ có nhiều duyên nợ với vùng đất này qua các hoạt động tại làng nghề truyền thống. Ngọc Hân cho biết, mới đây, cô đã đến làng nghề khảm trai Chuôn Ngọ làm việc cùng các nghệ nhân và tham gia thực tập cùng lớp học thạc sĩ, đồng thời thực hiện các sản phẩm trưng bày triển lãm. Nàng hậu cũng bày tỏ niềm hạnh phúc khi được đồng hành cùng Mái ấm gia đình Việt, sẻ chia và tiếp thêm động lực cho các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn.

Vận động viên tâng bóng nghệ thuật Đỗ Kim Phúc chia sẻ anh khá lo lắng vì khó kìm được xúc động khi theo dõi hoàn cảnh các em nhỏ mồ côi trong chương trình. Mỗi lần xem Mái ấm gia đình Việt, anh đều rơi nước mắt. Dù vậy, khi nhận được lời mời tham gia, Kim Phúc nhanh chóng nhận lời và bày tỏ niềm hạnh phúc khi có cơ hội sẻ chia, tiếp sức cho những mảnh đời kém may mắn.
Nghị lực của cô bé mồ côi cha, mang bệnh hiểm nghèo vẫn vươn lên học giỏi
Em Đặng Hồng Ngọc (sinh năm 2012) là học sinh lớp 8 Trường TH&THCS Vũ Di, xã Vĩnh Tường, tỉnh Phú Thọ. Khi mẹ mang thai em được 8 tháng, gia đình gặp tai nạn giao thông khiến cha em qua đời, mẹ bị thương nặng. Một tháng sau, Ngọc sinh non, sức khỏe yếu. Năm em 3 tuổi, mẹ đi bước nữa; dù vẫn quan tâm nhưng do hoàn cảnh khó khăn và phải nuôi thêm ba con nhỏ, mẹ không có điều kiện trợ giúp kinh tế cho Ngọc.

Em Đặng Hồng Ngọc
Từ nhỏ, Ngọc sống cùng ông bà nội là ông Đặng Văn Thảo và bà Nguyễn Thị Thu (sinh năm 1965). Hai ông bà làm ruộng, chỉ có hai sào lúa đủ ăn. Năm 2018, ông bà vay vốn mua bò nuôi; sau gần hai năm mới bán được bê con với giá 13 triệu đồng, là nguồn thu nhập duy nhất của gia đình.
Năm 2021, Ngọc được chẩn đoán mắc bệnh giảm tiểu cầu và phải điều trị định kỳ. Cứ 6 tháng, ông bà đưa em đi khám, chi phí khoảng 5 triệu đồng mỗi lần. Khi thời tiết thay đổi hoặc cơ thể mệt mỏi, bệnh khiến em yếu đi, có lúc đang học thì đơ người, không nói được. Dù vậy, Ngọc vẫn kiên cường đến trường, chăm chỉ học tập và nhiều năm liền đạt học sinh xuất sắc, thường học bài đến tận khuya. Năm 2024, Ngọc là một trong 20 học sinh tiêu biểu của tỉnh Phú Thọ được tuyên dương tại Văn phòng Quốc hội ở Hà Nội.


Ông bà luôn tự hào và dành trọn tình yêu thương cho Ngọc, dù cuộc sống khó khăn vẫn chắt chiu, nhịn ăn để lo cho cháu mình. Thấu hiểu tấm lòng của ông bà, em càng nỗ lực học tập và ước mơ trở thành giáo viên, dạy chữ cho trẻ em quê nhà, đồng thời tự tay chăm lo cho ông bà khi về già.
MC Dương Hồng Phúc xúc động trước hoàn cảnh thiếu thốn của em Hồng Ngọc, đồng thời ngưỡng mộ tình cảm gắn bó giữa cô bé và ông bà. Sự hiểu chuyện của Ngọc, khi thương ông bà mà tự thấy mình là gánh nặng, khiến anh nghẹn lòng. Anh động viên em suy nghĩ tích cực, nhấn mạnh dù khó khăn, ông bà luôn tự hào về cô bé chăm ngoan, học giỏi và biết suy nghĩ.

Hoa hậu Ngọc Hân xúc động, xót xa trước những thiệt thòi mà em Ngọc trải qua. Nàng hậu chia sẻ: “Là một người mẹ vừa sinh con 2 tháng, tôi rất xót khi biết Ngọc lớn lên thiếu tình cha và sự chăm sóc của mẹ. Tôi chỉ mong ông bà và cháu có nhiều sức khỏe. Ngọc rất hiểu chuyện, nên mong cháu cố gắng học giỏi để thực hiện ước mơ và chăm lo cho ông bà sau này.”
Vận động viên Đỗ Kim Phúc nghẹn ngào trước hoàn cảnh của em Hồng Ngọc, lo lắng cho sức khỏe của ông bà – những người đã tần tảo nuôi dưỡng cô bé. Anh liên tục động viên, cùng khán giả gửi lời khích lệ, tiếp thêm động lực để Ngọc mạnh mẽ hơn trong cuộc sống, đồng thời tin tưởng nghị lực của em sẽ giúp em thành công trong tương lai.
Cô bé lớp 9 ở Hà Tĩnh vượt khó, chăm ngoan và luôn ước mơ cho gia đình
Em Phan Hà Phương (sinh năm 2011) là học sinh lớp 9 Trường THCS Phú Gia, xã Hương Xuân, tỉnh Hà Tĩnh. Gia đình em có bốn người và hiện phải ở nhờ nhà ông bà nội do căn nhà tạm trước đây đã xuống cấp, không còn sử dụng được.

Em Phan Hà Phương
Cha của Hà Phương, anh Phan Văn Ngọc (sinh năm 1973), bị câm điếc bẩm sinh, sức khỏe và tinh thần yếu. Anh làm phụ hồ khi có việc, thu nhập khoảng 200.000 đồng/ngày, không ổn định, đồng thời nhận trợ cấp khuyết tật 900.000 đồng/tháng. Mẹ em, chị Lê Thị Vĩnh (sinh năm 1984), bị co rút cơ, ảnh hưởng thần kinh vận động và mắc Parkinson. Sau khi sinh em trai của Hà Phương là Phan Văn Bắc (sinh năm 2015), sức khỏe chị Vĩnh suy giảm nặng, đi lại khó khăn, không thể lao động và giao tiếp hạn chế; mỗi tháng chị nhận hỗ trợ 720.000 đồng. Dù bệnh tật, chị vẫn cố gắng lạc quan làm chỗ dựa tinh thần cho gia đình.

Từ năm 2015, ông bà nội đón cả gia đình Phương về sống chung do cha mẹ em không thể tự chăm sóc bản thân. Bà nội Nguyễn Thị Khuyên (sinh năm 1952) bị bệnh tim nặng, đã đặt 5 stent nhưng vẫn chăm sóc chồng, con và các cháu. Ông nội Phan Văn Việt (sinh năm 1947), là cựu chiến binh, nay bị tai biến, nằm liệt giường và hưởng trợ cấp thương binh 3 triệu đồng/tháng.
Hai chị em Phương, Bắc được hỗ trợ 250.000 đồng/tháng. Tổng thu nhập từ trợ cấp và lương hưu không đủ trang trải sinh hoạt, thuốc men. Hai sào ruộng không canh tác được, chỉ cho thuê 300.000 đồng/năm. Thấu hiểu hoàn cảnh, Phương luôn nỗ lực học tập, nhiều năm đạt thành tích tốt, từng đoạt giải Nhì môn Lịch sử cấp huyện và mơ ước học đại học để chăm lo cho gia đình. Ngoài giờ học, em phụ bà chăm mẹ, chăm ông, trồng rau, chăn gà để kiếm thêm thu nhập.

Do cha mẹ đều là người khuyết tật, Phương và em trai cũng có khiếm khuyết ngoại hình nên từng bị bạn bè trêu chọc, khiến em không ít lần tự ti. Tuy vậy, Phương hiểu chỉ có học tập và sống tốt mới giúp vượt qua mặc cảm. Chứng kiến mẹ và bà nhiều lần bật khóc vì bất lực, Phương lặng lẽ khóc theo và tự nhủ phải cố gắng hơn để thay đổi tương lai. Dù hoàn cảnh thiệt thòi, em luôn biết ơn gia đình và hứa sẽ chăm ngoan, học giỏi, phụ giúp để mọi người bớt vất vả.
Tại chương trình, hoàn cảnh đặc biệt của gia đình Hà Phương khiến nhiều người xúc động. Trước ngày ghi hình không lâu, ông ngoại của Phương vừa mất, gia đình vẫn đang để tang. Hình ảnh mẹ Phương bị co rút cơ, ngồi xe lăn cùng con chia sẻ hoàn cảnh, khiến MC Dương Hồng Phúc bật khóc. Anh bày tỏ sự cảm phục trước nghị lực của cả gia đình, đặc biệt là cha Phương dù câm điếc bẩm sinh vẫn nỗ lực lao động để chăm lo cho gia đình.

Hoa hậu Ngọc Hân rưng rưng trước sự hiểu chuyện và nghị lực của Hà Phương, cô bé dù còn nhỏ đã đối mặt nhiều khó khăn và lo lắng cho ông bà, cha mẹ. Ngọc Hân cảm phục ước mơ của Phương trở thành phiên dịch viên tiếng Trung, muốn kiếm tiền chăm lo cho gia đình và báo hiếu cha mẹ. Nàng hậu đã dành một cái ôm động viên cô bé.
Vận động viên Đỗ Kim Phúc khâm phục Hà Phương – cô bé không chỉ giỏi giang mà còn là người kết nối trong gia đình, dù chưa học ngôn ngữ ký hiệu nhưng từ nhỏ đã hiểu cha muốn nói gì. Ước mơ trở thành phiên dịch viên tiếng Trung của em cũng khiến mọi người ngưỡng mộ. Tại chương trình, Đỗ Kim Phúc cùng mọi người thực hành ngôn ngữ ký hiệu theo hướng dẫn của Hà Phương, mong đồng hành và hỗ trợ cô bé vượt qua thiếu thốn.

Đón xem chương trình Mái ấm gia đình Việt phát sóng vào lúc 19h30 thứ 6 hàng tuần trên kênh HTV7. Chương trình do Công ty Truyền thông Bee phối hợp với Đài Phát thanh – Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện, với sự đồng hành của Hệ thống Siêu thị Vật liệu xây dựng & Nội thất Hoa Sen Home (Tập đoàn Hoa Sen) và Ống Nhựa Hoa Sen – Dẫn nguồn hạnh phúc.


