Nghẹn ngào trước nỗi đau của hai chị em mồ côi cha vì tai nạn giao thông
Sau vụ tai nạn thương tâm đã cướp đi sinh mạng của cha, hai chị em Lê Xuân Tài thiếu đi tình thương của một gia đình trọn vẹn. Mẹ em bị chấn thương nặng sau tai nạn nhưng may mắn sống sót, giờ một mình gồng gánh cả gia đình gồm cha mẹ chồng ngoài 80 tuổi và 2 con đang tuổi ăn tuổi lớn.
Sau vụ tai nạn thảm khốc năm 2020, sự ra đi mãi mãi của anh Lê Xuân Thành đã để lại những tổn thương tinh thần không thể xóa nhòa cho gia đình, đặc biệt là cậu con trai Lê Xuân Tài. Em Tài sinh năm 2012, khi cha mất, em mới 8 tuổi. Hiện tại, Tài đang học lớp 7, Trường TH&THCS Số 1 Trường Thuỷ, huyện Lệ Thuỷ, tỉnh Quảng Bình. Em sống cùng ông bà nội, mẹ và chị gái.
Em Lê Xuân Tài mồ côi cha vì tai nạn giao thông
Tài vẫn nhớ cái ngày định mệnh đó, cha mẹ em đang trên đường chở chị gái bị động kinh đi khám bệnh về. Trên đường, gia đình 3 người bị tai nạn giao thông, cha em hôn mê suốt 1 tháng thì qua đời. Mẹ em cũng bị thương nặng, giảm 40% sức lao động so với trước. Bệnh tình của chị gái thì ngày càng nặng hơn. Gia đình em từ đó không còn trọn vẹn nữa.
Nỗi đau đến quá đột ngột khiến chị Nguyễn Thị Hải (mẹ của Tài) vô cùng suy sụp. Nhiều lúc chị muốn buông xuôi nhưng thấy các con còn nhỏ, cha mẹ chồng đã già không ai chăm sóc nên chị gạt bỏ ý định. Sau tai nạn, chị Hải bị thương nặng, lại không có công việc ổn định nên chỉ có thể ở nhà làm 1 sào ruộng để lấy gạo ăn. Ngoài ra, chị còn đi làm thuê, nuôi thêm gà và trồng chè tươi để bán kiếm thêm tiền mua đồ ăn.
Thời gian còn lại, chị Hải phải ở nhà lo cơm nước cho cha mẹ chồng và chăm con gái bị bệnh động kinh. Mỗi lần con gái lên cơn đều co giật mất kiểm soát nên lúc nào cũng cần có người túc trực bên cạnh. Ông bà nội của em Tài năm nay đều đã ngoài 80 tuổi, già yếu và mang nhiều bệnh, đi lại khó khăn. Chồng mất, chị Hải vô cùng vất vả khi vừa phải chăm sóc cha mẹ già, vừa phải một mình chăm lo cho hai con. Mỗi tháng, chị kiếm được khoảng 600.000 đồng, phải vay mượn thêm để đủ tiền chi tiêu trong gia đình.
Chị em bé Tài chăm sóc bà nội lớn tuổi
Mỗi khi nhìn thấy mẹ vất vả lo cho gia đình, Tài rất thương và lo lắng cho mẹ. Nhưng em còn quá nhỏ nên không biết làm gì để san sẻ với mẹ. Tài sợ nhất là mẹ mất, em chỉ mong mẹ giữ gìn sức khỏe để ở cạnh mình lâu hơn. Ước mơ của em là trở thành công an để gánh vác gia đình thay mẹ.
MC Đại Nghĩa bày tỏ sự khâm phục trước ý chí của Xuân Tài khi còn rất nhỏ nhưng tự biết gánh trách nhiệm về phần mình. Nam MC ôm bé Tài vào lòng và dành nhiều lời động viên em. “Dù khó khăn nhưng con vẫn có ước mơ. Con ước mơ làm công an để bảo vệ mẹ, bảo vệ chị và những người xung quanh. Đây là ước mơ rất đẹp và rất đáng trân trọng”, anh nói.
Xót xa cảnh tình chị Nguyễn Thị Hải (mẹ em Tài) một mình gồng gánh nuôi gia đình 5 người sau khi chồng qua đời
Diễn viên Hồng Diễm và ca sĩ Dương Edward cũng nghẹn ngào một lúc lâu vì xót xa trước hoàn cảnh của em Xuân Tài. Các nghệ sĩ bày tỏ sự cảm phục trước nghị lực của chị Hải khi một mình gồng gánh cả gia đình 5 người, mặc cho sức khỏe cũng không còn tốt sau tai nạn. Cả Hồng Diễm và Dương Edward đều hứa sẽ cố gắng hết mình trong các thử thách của chương trình. Ở hậu trường, hai khách mời cũng tích cực kêu gọi quyên góp từ khán giả địa phương, mong muốn mọi người chung tay hỗ trợ những mảnh đời khó khăn.
Nhiều khán giả đến theo dõi chương trình tham gia quyên góp ủng hộ các gia đình khó khăn
Đón xem chương trình Mái ấm gia đình Việt phát sóng vào lúc 20h20 thứ 6 hàng tuần trên kênh HTV7. Chương trình do Công ty Truyền thông Bee phối hợp với Đài truyền hình TP.HCM thực hiện, với sự đồng hành của Hệ thống Siêu thị Vật liệu xây dựng & Nội thất Hoa Sen Home (Tập đoàn Hoa Sen) và Ống Nhựa Hoa Sen - Dẫn nguồn hạnh phúc.