Mẹ mất, anh trai khác cha bỏ học đi làm kiếm tiền nuôi em, khiến Dương Hồng Phúc và Lương Thùy Linh khóc nấc
Mồ côi mẹ từ sớm, cha cũng đã có gia đình mới, em Lê Đức Huy cùng anh trai khác cha sống nương tựa vào nhau. Dù thiếu thốn tình cảm từ rất sớm nhưng em luôn rất hiểu chuyện, chăm chỉ học tập để anh trai yên tâm.
Xuất hiện trong tập 129 chương trình Mái ấm gia đình Việt, MC Dương Hồng Phúc cùng ca sĩ Hồ Trung Dũng và hoa hậu Lương Thùy Linh xúc động khi chứng kiến những mất mát, thiệt thòi của các em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Trong số đó, câu chuyện của em Lê Đức Huy (2015) ở Ninh Thuận đã lấy đi nhiều nước mắt của khán giả.
Hoàn cảnh của hai anh em Lê Ba và Lê Đức Huy khiến nhiều người xúc động
Em Lê Đức Huy (2015), đang là học sinh lớp 5, Trường Tiểu học Lương Sơn B, huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận. Cha mẹ của Huy không sống cùng nhau đã lâu. Đức Huy vốn sống cùng cô ruột nhưng khi em học lớp 3 thì vợ chồng cô ruột qua đời, Huy về sống cùng mẹ và anh trai. Trớ trêu thay, chỉ mới gần mẹ được 2 năm thì mẹ cũng mất sau thời gian bị bệnh suy thận. Cha của Đức Huy đã có gia đình mới, hoàn cảnh cũng khó khăn lại thêm bị bệnh nên không thể chăm sóc cho em. Từ đó, em sống với anh trai cùng mẹ khác cha trong căn nhà cũ do mẹ để lại.
Em Lê Đức Huy
Anh trai của Huy là Lê Ba (2004) chăm chỉ, học giỏi và muốn theo ngành Sư phạm ngoại ngữ nhưng sau khi tốt nghiệp lớp 12, mẹ đổ bệnh nên em phải nghỉ học để đi làm kiếm tiền. Lê Ba làm nhiều công việc như nhân viên giao hàng, phục vụ quán cà phê, nhân viên quán karaoke,… để phụ giúp kinh tế cho mẹ.
Lê Ba nghỉ học sớm, đi làm kiếm tiền nuôi em trai
Sự ra đi đột ngột của mẹ khiến Lê Ba suy sụp rất nhiều. Thương em trai còn quá nhỏ nên Lê Ba phải nghỉ làm, về nhà chăm sóc em trai. Chỉ mới bước qua tuổi 20 nhưng Lê Ba đã phải gánh vác gia đình, trước thì nuôi mẹ bệnh, nay lại thay mẹ chăm sóc, dạy dỗ em thơ. Tuy vậy, em vẫn tự nhủ bản thân cố gắng đi làm, vừa lo cho em trai, vừa tiết kiệm tiền để sớm quay lại con đường học vấn, cố gắng thi đỗ Đại học để sau này có một công việc ổn định hơn.
Trước mặt em trai, Lê Ba luôn tỏ ra mạnh mẽ, không để em trai thấy mình khóc. Lê Ba cũng không thấy tủi thân vì hoàn cảnh gia đình mình. Song, khi nhắc đến mẹ, Lê Ba lại bật khóc nức nở, em muốn mơ thấy mẹ một lần, bất kể mẹ dặn dò hay trách móc gì cũng được, em hứa sẽ chăm sóc em trai thật tốt để mẹ an lòng.
Em Đức Huy luôn chăm chỉ học tập để anh trai yên tâm đi làm
Lê Ba nhắn nhủ cha ruột rằng: “Cha hãy sống với gia đình mới thật hạnh phúc, anh em chúng con có thể tự lo được, tự biết chăm sóc lẫn nhau. Con cảm ơn cha rất nhiều vì đã mang con đến với cuộc đời này”. Sự tử tế và hiểu chuyện của chàng trai 20 tuổi khiến nhiều người phải nghẹn ngào.
Câu nói của Lê Ba nhắn nhủ cha ruột khiến MC Dương Hồng Phúc không kìm được cảm xúc mà bật khóc. Nam MC thương Lê Ba vì dù mẹ đã mất, cha không ở cạnh nhưng em vẫn không trách cha, vẫn mong cha hạnh phúc. Đặc biệt, Dương Hồng Phúc phát hiện chiếc kính mà Lê Ba đang đeo đã bị gãy nhưng em buộc tạm bằng sợi chỉ và đeo tiếp. Lê Ba không thay kính mới vì để dành tiền lo cho em trai. MC Dương Hồng Phúc tin rằng sự tử tế và chăm chỉ của Lê Ba sẽ giúp em thành công trong tương lai.
Chiếc kính gãy buộc tạm bằng sợi chỉ của Lê Ba
Hoa hậu Lương Thùy Linh cũng bật khóc xúc động khi lắng nghe câu chuyện của Lê Ba và Đức Huy. Nàng hậu cảm phục cả hai anh em Đức Huy luôn biết đùm bọc, chăm sóc lẫn nhau. Anh Ba đi làm kiếm tiền, em Huy còn nhỏ nhưng đi học về là phụ anh nấu cơm, tự chăm sóc bản thân để anh trai yên tâm. Cô cũng cảm phục vì Lê Ba vẫn còn rất trẻ đã phải cố gắng tròn vai một người anh, vừa làm cha cha, vừa làm mẹ để chăm sóc em trai.
Dương Hồng Phúc, Hồ Trung Dũng và Lương Thùy Linh xót xa cho hoàn cảnh hai anh em Lê Ba
Song, điều khiến Lương Thùy Linh khâm phục nhất ở Lê Ba chính là tinh thần không từ bỏ. Dù phải tạm gác lại việc học vì hoàn cảnh gia đình nhưng Lê Ba vẫn không ngừng ấp ủ giấc mơ Đại học. Để tiếp thêm động lực cho hai anh em, Lương Thùy Linh quyết định sẽ hỗ trợ chi phí học Đại học khi Lê Ba quay lại trường và thi đỗ vào ngành mình mơ ước. Thương hình ảnh người anh tần tảo với chiếc kính gãy buộc tạm bằng chỉ, ông Trần Đình Phương, Phó Tổng Giám đốc Công ty Truyền thông Bee (đơn vị sản xuất chương trình) đã đưa Lê Ba đi cắt kính mới.
Đón xem chương trình Mái ấm gia đình Việt phát sóng vào lúc 20h20 thứ 6 hàng tuần trên kênh HTV7. Chương trình do Công ty Truyền thông Bee phối hợp với Đài truyền hình TP.HCM thực hiện, với sự đồng hành của Hệ thống Siêu thị Vật liệu xây dựng & Nội thất Hoa Sen Home (Tập đoàn Hoa Sen) và Ống Nhựa Hoa Sen - Dẫn nguồn hạnh phúc.