Mái ấm gia đình Việt: 3 đứa trẻ mồ côi mẹ, cha bỏ đi biệt tăm, phải tự mình bán vé số mưu sinh

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Hoàn cảnh của em Huỳnh Ngọc Trang trong Mái ấm gia đình Việt khiến vợ chồng Lâm Vỹ Dạ – Hứa Minh Đạt và hai con trai khóc nghẹn vì xót xa.

Trong tập 131 chương trình Mái ấm gia đình Việt, một trong những hoàn cảnh khiến nhiều người xót xa là em Huỳnh Ngọc Trang (2009), học sinh lớp 10, Trường THPT Lê Thị Riêng, huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu. Ba của Ngọc Trang bỏ đi khi em còn rất nhỏ. Đến năm 2020, mẹ em cũng qua đời sau thời gian chống chọi với căn bệnh K quái ác. 

Mái ấm gia đình Việt: 3 đứa trẻ mồ côi mẹ, cha bỏ đi biệt tăm, phải tự mình bán vé số mưu sinh - 1

Ngọc Trang và anh họ Thanh Nam, em họ Thanh Kha trong chương trình Mái ấm gia đình Việt

Từ nhỏ, Ngọc Trang đã được gia đình bên ngoại chăm sóc. Sống cùng Ngọc Trang còn có anh họ Huỳnh Thanh Nam và em họ Huỳnh Thanh Kha, cũng trải qua nỗi đau mất mẹ và cha bỏ đi. Ba đứa trẻ thiếu thốn tình cảm chỉ còn có bà ngoại là chỗ dựa tinh thần duy nhất. Tuy nhiên bà Trương Thị Viền (1948) - bà ngoại các em cũng đã lớn tuổi, không còn khả năng lao động. Người dì ruột ở cùng thì bị tâm thần nhẹ, chỉ có thể ở nhà lo cơm nước. Ngôi nhà mà các em ở cũng bị xuống cấp nhiều, nền nhà ẩm thấp, xung quanh dột nát nhiều chỗ. Những hôm mưa gió là anh em Ngọc Trang lại không thể ngủ yên.  

Mái ấm gia đình Việt: 3 đứa trẻ mồ côi mẹ, cha bỏ đi biệt tăm, phải tự mình bán vé số mưu sinh - 2

Trong nhà Ngọc Trang còn có bà ngoại đã già yếu và hai người cậu bị tâm thần từ nhỏ, không có khả năng lao động

Nghĩ đến mẹ, Trang lại nhớ cảnh được mẹ buộc tóc mỗi sáng trước khi đến lớp. Mỗi khi nhớ mẹ, ba anh em Ngọc Trang chỉ biết trốn vào một góc phòng rồi ôm nhau khóc nức nở. Món đồ mà em trân quý nhất hiện tại là sợi dây chuyền và chiếc nhẫn của mẹ cho trước khi mất, em luôn đeo trên người và tự nhủ rằng mẹ luôn ở cạnh mình.

Em Ngọc Trang còn 3 người cậu ở gần nhà, trong đó 2 cậu bị tâm thần từ nhỏ. Người cậu còn lại cùng mợ là lao động chính lo cho cả nhà. Thương cậu mợ vất vả, Thanh Nam nghỉ học từ sớm để đi bán vé số kiếm tiền.

Mái ấm gia đình Việt: 3 đứa trẻ mồ côi mẹ, cha bỏ đi biệt tăm, phải tự mình bán vé số mưu sinh - 3

Mái ấm gia đình Việt: 3 đứa trẻ mồ côi mẹ, cha bỏ đi biệt tăm, phải tự mình bán vé số mưu sinh - 4

Ngọc Trang và anh họ, em họ đi bán vé số, tự kiếm tiền mưu sinh

Ngoài giờ học, Ngọc Trang và Thanh Kha cũng nhận vé số để đi bán để phụ giúp cậu mợ. Mỗi ngày, em dành một buổi để đi bán vé số, kiếm khoảng 50.000 đồng. Những ngày đầu đi bán vé số, em tủi thân và rất sợ bạn bè nhìn thấy. Song, em hiểu bản thân không còn cha mẹ bên cạnh nên phải tự mình cố gắng. Hình ảnh 3 đứa trẻ sớm thiếu vắng tình cảm đã phải nỗ lực mưu sinh, không muốn trở thành gánh nặng của người khác khiến nhiều người xúc động.

Hành động nhỏ của Lâm Vỹ Dạ dành cho cô bé mồ côi khiến nhiều khán giả rơi nước mắt

Chứng kiến hoàn cảnh em Ngọc Trang, MC Thanh Thảo liên tục lau nước mắt vì xót xa cho số phận của 3 đứa nhỏ mồ côi. Cô vừa thương, vừa phục trước ý chí vươn lên của các em, đặc biệt là tinh thần của Ngọc Trang, em luôn nhìn vào những điều tích cực để cố gắng phấn đấu, điều mà nhiều người lớn chưa chắc có thể làm được. 

Mái ấm gia đình Việt: 3 đứa trẻ mồ côi mẹ, cha bỏ đi biệt tăm, phải tự mình bán vé số mưu sinh - 5

MC Thanh Thảo khóc nức nở khi theo dõi hoàn cảnh khó khăn của em Ngọc Trang

Diễn viên Lâm Vỹ Dạ cũng nghẹn ngào 3 đứa trẻ bơ vơ phải tự bươn chải trong cuộc sống. Hình ảnh em Thanh Kha đã 15 tuổi nhưng vóc dáng nhỏ bé hơn cả Xá Xị mới 11 tuổi khiến Lâm Vỹ Dạ xót xa. Dù đã cố kiềm không để những giọt nước mắt rơi nhưng khi Ngọc Trang nhắc đến mẹ, nhắc đến kỷ niệm được mẹ buộc tóc thì Lâm Vỹ Dạ như vỡ òa cảm xúc, nữ diễn viên đã xin phép thay mẹ Ngọc Trang chải tóc cho bé. 

Cô nói “Đây là một điều rất đơn giản với nhiều người nhưng với bé Trang là một điều xa xỉ, thậm chí là không còn cơ hội được mẹ chải tóc nữa. Tôi chỉ muốn bé lần nữa được cảm nhận sự quan tâm, được một người khác chải tóc cho”. Lâm Vỹ Dạ vừa khóc nức nở vừa chải tóc, buộc tóc cho bé Ngọc Trang. MC Thanh Thảo cùng khán giả cũng không kiềm được cảm xúc.

Mái ấm gia đình Việt: 3 đứa trẻ mồ côi mẹ, cha bỏ đi biệt tăm, phải tự mình bán vé số mưu sinh - 6

Lâm Vỹ Dạ vừa khóc vừa chải tóc, buộc tóc cho Ngọc Trang, điều mà từ khi mẹ mất không ai làm cho em

Biết em Trang ước mơ học diễn viên, Lâm Vỹ Dạ cho biết nếu khi Trang học hết lớp 12 vẫn còn ước mơ theo đuổi nghệ thuật thì cô và ông xã sẽ hỗ trợ hết mình. Ngoài ra, nữ diễn viên còn động viên người anh họ của Ngọc Trang hãy đi học lại để có tương lai tốt hơn.

Về phần diễn viên Hứa Minh Đạt, anh thấy xót xa cho hoàn cảnh của Ngọc Trang và người anh em họ bởi các em đều còn quá nhỏ, đã sớm thiếu thốn tình cha lại còn nhiều sóng gió trong đời. Anh cảm phục vì các em vẫn có thể kiên cường, mạnh mẽ chống chọi với số phận bất hạnh. 

Mái ấm gia đình Việt: 3 đứa trẻ mồ côi mẹ, cha bỏ đi biệt tăm, phải tự mình bán vé số mưu sinh - 7

Hoàn cảnh của 3 anh em Ngọc Trang khiến nhiều người xúc động

Đứng cạnh cha mẹ trong chương trình thiện nguyện, gương mặt Bánh Mì không giấu được sự buồn bã khi thấy các bạn đồng trang lứa trải qua cuộc sống quá khó khăn. Cậu nhóc cũng dành lời động viên nhân vật, mong các gia đình hãy luôn mạnh mẽ khi đối diện trước các thử thách của cuộc sống. Xá Xị cũng lén lau nước mắt khi nghe 3 anh em Ngọc Trang kể về nỗi đau mất mẹ. 

Đón xem chương trình Mái ấm gia đình Việt phát sóng vào lúc 20h20 thứ 6 hàng tuần trên kênh HTV7. Chương trình do Công ty Truyền thông Bee phối hợp với Đài truyền hình TP.HCM thực hiện, với sự đồng hành của Hệ thống Siêu thị Vật liệu xây dựng & Nội thất Hoa Sen Home (Tập đoàn Hoa Sen) và Ống Nhựa Hoa Sen - Dẫn nguồn hạnh phúc.

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Thanh Luật

CLIP HOT

Đờn ca tài tử: 'Tri kỷ' của người phương Nam
Đờn ca tài tử: 'Tri kỷ' của người phương Nam

Dù cho dòng chảy thời gian có trôi nhanh đến đâu, nhịp sống hiện đại có hối hả thế nào, đờn ca tài tử vẫn luôn giữ cho mình một khoảng trời riêng, một vị trí đặc biệt trong lòng người Nam Bộ.