Hari Won: Tôi không lấy Trấn Thành vì tiền
Ca sĩ Hari Won cho biết nhiều người đồn đoán cô cưới đạo diễn Trấn Thành 'vì tiền và địa vị xã hội', nhưng cô không để tâm, chỉ tập trung vun vén gia đình.
Tại chương trình Người yêu tôi đỉnh nhất, Hari Won bày tỏ đồng cảm khi nghe một thí sinh kể về việc sẵn sàng cùng người yêu vượt qua khó khăn vì biến cố gia đình vỡ nợ. Ca sĩ cho rằng khi một người phụ nữ lựa chọn bạn đời, điều họ trân trọng không phải tài sản mà là nghị lực vượt qua khó khăn.
Liên hệ với bản thân, cô nói: "Nhiều người nói Hari lấy Trấn Thành vì tiền nhưng không phải vậy. Tôi lấy Trấn Thành vì anh ấy yêu mình. Nhìn vào những hành động của anh ấy, Hari nghĩ rằng dù một ngày nào đó hai đứa có trắng tay, không còn đồng nào thì người đàn ông này sẽ không bao giờ để mình phải nhịn đói. Anh ấy nhất định sẽ kiếm cơm cho Hari ăn".
Ca sĩ khẳng định không bận tâm những đồn đoán xung quanh, chỉ tập trung vun vén gia đình vì Trấn Thành xứng đáng để cô yên tâm trao cả cuộc đời. "Mọi chuyện trong quá khứ không thể thay đổi được nhưng nghị lực có thể thay đổi hiện tại và tương lai", cô nói.
Cũng trong chương trình, khi lắng nghe các thí sinh thể hiện ca khúc Ánh nắng của anh (sáng tác: Khắc Hưng), Hari Won không giấu được sự bồi hồi khi nhớ lại khoảnh khắc trong lễ cưới của mình hơn 8 năm trước.
Cô xúc động tâm sự: "Ngày đó tôi chưa hiểu hết ý nghĩa bài hát. Nếu bây giờ anh ấy hát lại, chắc tôi sẽ khóc dữ lắm".
Trương Thảo Nhi hài hước chen ngang: "Giờ anh Thành sẽ không khóc nữa đâu chị, vì con trai thường chỉ khóc một lần thôi". Trước câu nói của đàn em, Hari Won bật cười đáp lại: "Anh Thành thì khác, khóc hoài luôn chứ không phải một lần".