Danh hài Vân Sơn di chuyển gần 40 tiếng về Việt Nam, dự ra mắt ‘Đại tiệc trăng máu 8’
Sau thời gian dài được ấp ủ và chăm chút, siêu phẩm hài ‘Đại tiệc trăng máu 8’ của mùa lễ Giỗ Tổ - 30/4 lần đầu ra mắt giới truyền thông tại TP HCM chiều 17/4. Dàn sao vui mừng ngày hội ngộ, hào hứng chia sẻ những câu chuyện phía sau màn ảnh cùng tin vui phim chuẩn bị xuất ngoại.
Danh hài Vân Sơn bất ngờ xuất hiện
Khi bộ phim kết thúc, dàn diễn viên cùng đạo diễn Phan Gia Nhật Linh, nhà sản xuất Charlie Nguyễn bước vào phòng chiếu giao lưu với khán giả. Sự xuất hiện không hẹn trước của nam diễn viên chính Vân Sơn làm cả khán phòng bùng nổ vì bất ngờ.
Nghệ sĩ tâm sự: “Ba ngày trước, tôi còn ở châu Âu. Thời điểm hiện tại, các hãng bay dồn chuyến, lùi chuyến nhiều lắm, tôi không dám chắc kịp về Việt Nam dự sự kiện hôm nay. Nhưng tôi đã đi gần 40 tiếng để có mặt ở TP HCM lúc 12h30 trưa nay”. Anh chỉ nghỉ ngơi khoảng hai giờ trước khi có mặt ở buổi chiếu Đại tiệc trăng máu 8. Sau buổi chiếu, ông tiếp tục nán lại vui vẻ giao lưu với báo chí, người hâm mộ trong hơn hai tiếng.
Nghệ sĩ Vân Sơn vẫn giàu năng lượng dù trải qua chuyến bay dài 40 giờ.
Vai diễn Tâm OK - người đàn ông yêu thương gia đình và làm việc tận tâm trong Đại tiệc trăng máu 8 - là một dấu ấn đặc biệt trong sự nghiệp của Vân Sơn, đưa ông trở lại điện ảnh sau khoảng 20 năm. Nghệ sĩ cho biết mấy năm trước, ông tình cờ xem phim One Cut of the Dead trên một chuyến bay và rất ngạc nhiên khi có một bộ phim thông minh đến vậy. Cho nên khi được mời đóng chính bản Việt, ông rất hào hứng.
Điều ông thích ở Đại tiệc trăng máu 8 là câu chuyện kể về những người nuôi dưỡng đam mê. Ông lý giải: “Lúc nhỏ, ai cũng nghĩ lớn lên sẽ làm này làm kia, nhưng vì nhiều yếu tố, không phải ai cũng thực hiện được. Phim nhắc chúng ta hãy cố gắng gìn giữ đam mê”.
Thêm một lý do nữa, Vân Sơn nhận vai vì em họ của ông - nhà sản xuất Charlie Nguyễn, cũng là người nuôi đam mê điện ảnh bằng tinh thần sắt đá. Ông kể mình từng chứng kiến niềm đam mê điện ảnh của Charlie Nguyễn từ khi còn trẻ, cũng như quyết tâm theo đuổi việc làm ra những tác phẩm chất lượng chứ không chạy theo thành công nhất thời. Khi Charlie Nguyễn nói ra điều này, Vân Sơn như bừng tỉnh và thấu hiểu quan điểm làm nghề nghiêm túc của em họ.
Miu Lê bật khóc sau cảnh one shot
Miu Lê có vai diễn đáng nhớ trong sự nghiệp.
Sự kiện chiều 17/4 có sự tham gia của nhà sản xuất Charlie Nguyễn, đạo diễn Phan Gia Nhật Linh cùng các diễn viên Vân Sơn, Lê Khánh, Hồng Ánh, Hứa Vĩ Văn, Tuấn Khải, Miu Lê, Lâm Thanh Mỹ. Ai cũng hân hoan khi những thước phim tâm huyết lần đầu được trình chiếu trên màn ảnh rộng, đến với khán giả.
Đoạn phim hậu trường ở cuối Đại tiệc trăng máu 8 tiết lộ Miu Lê khóc nức nở. Giải thích chuyện này, nữ diễn viên cho biết cô bật khóc sau khi cảnh phim one shot hoàn thành. Những ngày đó, sức khỏe của cô không tốt, cô đã rất áp lực khi quay one shot liên tục trong 6 ngày. Giây phút cảnh phim hoàn tất, cô như cởi bỏ được gánh nặng tinh thần, vừa mừng vừa xúc động đến rơi nước mắt. “Tôi đến ôm chị Lê Khánh, hai chị em cùng khóc. Thấy chị Khánh khóc, tôi càng khóc hơn”, Miu Lê nhớ lại.
Kim Kang Woo ‘xin vai’
Ngoài dàn sao trăm tỷ của điện ảnh Việt, Đại tiệc trăng máu 8 gây chú ý với sự góp mặt đặc biệt của một ngôi sao đến từ xứ sở kim chi - tài tử Kim Kang Woo. Nhân vật của anh là một nhà đầu tư có nhiều yêu cầu “gây khó” cho đoàn phim. Ngôi sao xứ Hàn có những đoạn thoại gây cười với hai nghệ sĩ Vân Sơn và Quang Minh.
Nhiều khán giả bất ngờ vì Kim Kang Woo (trái) không phải vai cameo mà thủ vai một nhân vật quan trọng trong phim, có nhiều cảnh quay.
Đạo diễn Phan Gia Nhật Linh tiết lộ, anh tình cờ được giới thiệu với Kim Kang Woo trong một lần nam diễn viên đến Việt Nam du lịch. Khi đó, Kang Woo nói, nếu Phan Gia Nhật Linh đang làm phim, hãy dành cho anh một vai. Sau đó không lâu, nhà làm phim Việt Nam thực sự liên hệ Kim Kang Woo, mời tham gia Đại tiệc trăng máu 8.
Đạo diễn Phan Gia Nhật Linh chia sẻ: “Kim Kang Woo rất chuyên nghiệp. Anh ấy rất thích đóng hài. Nhưng ở Hàn Quốc, người ta toàn giao cho anh ấy vai phản diện, drama. Cho nên đóng hài ở phim này, anh ấy rất vui, thường xuyên có nhiều ý tưởng sáng tạo. Quay hết, anh ấy còn nói muốn quay thêm”.
6 ngày cho cú máy one shot 35 phút
Đạo diễn Phan Gia Nhật Linh (phải) cùng nhà sản xuất Charlie Nguyễn (giữa) và DOP Hoàng Trung Nam dốc sức cho nhiều cảnh quay của phim.
Giống One Cut of the Dead, Đại tiệc trăng máu 8 mở màn bằng cảnh phim một cú máy. Nhưng so với bản gốc, cảnh này dài hơn, thời lượng 35 phút. Phục vụ cảnh phim đặc biệt, dàn diễn viên có hai ngày diễn thử tại studio, sau đó tiếp tục tập tại bối cảnh để làm quen đường dây di chuyển.
Nhà sản xuất xếp lịch 6 ngày quay cho cảnh này, mỗi ngày hai lượt. Tuy nhiên, sau một lượt quay, cả diễn viên, đội quay và các thành viên khác của đoàn phim đều đuối sức. Ngày quay đầu tiên, mới vài phút, Liên Bỉnh Phát đã quên thoại. Hai ngày tiếp theo, đoàn gặp một số trục trặc về hóa trang, thiết bị. Ngày thứ tư, mọi thứ trôi chảy, nhưng thời lượng cảnh quay lên đến 39 phút. Mãi tới ngày thứ 5, cảnh phim mới diễn ra suôn sẻ.
Đạo diễn Phan Gia Nhật Linh cho biết đây là cảnh quay quan trọng của phim, liên kết với các tình tiết ở đoạn sau. Anh và nhà sản xuất Charlie Nguyễn khẳng định sau 35 phút đầu phim, phần sau sẽ “tưởng thưởng” khán giả xứng đáng và mang lại tiếng cười bùng nổ.
Đại tiệc trăng máu 8 kể câu chuyện về Tâm OK (Vân Sơn đóng), một đạo diễn yêu nghề nhưng vì kiếm sống mà chấp nhận mang danh “vua phim rác”. Mong muốn thay đổi cái nhìn của con gái về mình, ông nhận lời làm đạo diễn một dự án phim có ý tưởng độc đáo: chỉ quay một cú máy từ đầu đến cuối và phát sóng livestream trên nền tảng. Hành trình này càng thêm trắc trở khi đoàn phim gặp đủ thứ chuyện đến từ ngoại cảnh và dàn diễn viên mỗi người một nết.
Bộ phim được Việt hóa từ tác phẩm ăn khách One Cut of the Dead của điện ảnh Nhật Bản, chiếu sớm từ ngày 23/4 trước khi khởi chiếu toàn quốc từ 24/4. Cùng thời điểm, phim sẽ tranh giải tại LHP Viễn Đông Udine (Italy). Tiếp theo, phim sẽ chu du quốc tế, trình chiếu ở Hàn Quốc, Úc, New Zealand và dự kiến nhiều quốc gia khác.


