Dàn Anh Trai “Say Hi” kể chuyện sinh tồn: Mất 3 tiếng đun nước, 11 người chia nhau 8 quả trứng
Chiều 29/5, sự kiện ra mắt chương trình truyền hình thực tế “Say Hi” Rực Rỡ chính thức diễn ra với sự tham gia của dàn Anh Trai “Say Hi” cùng nhiều khách mời đặc biệt.
Tại sự kiện ra mắt, nhiều nghệ sĩ lần đầu chia sẻ những câu chuyện hậu trường đáng nhớ sau hành trình sinh tồn kéo dài nhiều ngày. Là người nổi tiếng kỹ tính và chăm chút ngoại hình, Đức Phúc hài hước thừa nhận chương trình đã cho anh thấy một phiên bản hoàn toàn khác của chính mình.
“Mọi thứ trong chương trình đều rất chân thật. Tôi là minh chứng rằng cho dù make-up thế nào thì cũng vậy thôi. Lúc đi quay nhìn vào điện thoại thấy cũng ổn, nhưng xem trailer lại nghĩ sao mình lên hình như thế nhỉ”, nam ca sĩ nói vui. Anh cũng không quên “năn nỉ” ê-kíp: “Hy vọng mọi người cà da tôi chút xíu”.

Trong khi đó, Nicky cho biết anh đã trải qua nhiều trải nghiệm chưa từng có khi tham gia cả hai chặng hành trình. “Tôi là boy thành phố hiện đại, thấy nóng thì bật máy lạnh, nấu ăn thì bật bếp là xong. Nhưng vào rừng phải tự thân làm hết mọi thứ. Ban đầu tôi nghĩ sẽ có ê-kíp hỗ trợ, nhưng cuối cùng không ai giúp cả”, nam ca sĩ kể.
Theo Nicky, các nghệ sĩ phải tự làm từ những việc nhỏ nhất như dựng trại, nấu ăn, đun nước, di chuyển qua địa hình hiểm trở đến phối hợp hoàn thành thử thách. Có thời điểm cả nhóm mất tới 3 tiếng chỉ để đun nước uống, thậm chí 11 người phải chia nhau 8 quả trứng cho một bữa ăn.
“Có những anh em rất hữu ích và cũng có những anh em không hữu ích bằng những anh em khác. Có người đi nhầm chương trình hay sao á”, anh hài hước nhận xét khiến cả khán phòng bật cười.
Những ngày ghi hình tại đảo Cù Lao Xanh cũng để lại nhiều kỷ niệm khó quên với các nghệ sĩ. Đỗ Phú Quí, Gin Tuấn Kiệt và Vũ Thịnh đều nhớ mãi cảm giác “cháy da” dưới cái nắng gay gắt của miền Trung.
Vũ Thịnh tiết lộ việc liên tục tham gia các hoạt động ngoài trời và lặn biển khiến làn da của anh thay đổi đến mức người nhà không nhận ra. Trong khi đó, Đỗ Phú Quí kể các thành viên bị thu điện thoại hoàn toàn trong thời gian ghi hình.
“Chúng tôi không biết thời gian nào trong ngày, chỉ biết lao vào thử thách, đi kiếm ăn và tìm cách thích nghi. Sau một ngày mệt nhoài, về đến phòng chỉ muốn ngủ”, nam ca sĩ chia sẻ.
Là người từng tham gia nhiều chương trình thực tế, Lê Dương Bảo Lâm cũng thừa nhận anh từng không ít lần hoang mang trong những ngày đầu ghi hình.
“Những cảnh dựng lều, nấu ăn, tôi ngồi chờ hơn 3 tiếng mà dàn cast vẫn chưa làm xong. Các anh trai tản ra khắp nơi, máy quay cứ lặng lẽ đi theo. Ở những chương trình khác, mọi người liên tục tung hứng, tạo mảng miếng hài, còn ở đây chẳng có gì mắc cười hết. Lúc đó tôi lo lắm, không biết dựng lại sẽ ra sao. Đến khi xem trailer mới thở phào”, anh kể.
Nam diễn viên cũng tiết lộ các nghệ sĩ nhanh chóng hòa nhập với cuộc sống giữa thiên nhiên đến mức quên mất mình đang tham gia một chương trình truyền hình thực tế.
“Dương Domic có lúc không thèm gắn micro. Em ấy cứ như đang đi dã ngoại thật, không quay mặt vào máy quay và quên luôn chương trình vẫn đang ghi hình”, Lê Dương Bảo Lâm bật cười nhớ lại.

Sau hành trình đặc biệt này, nhiều nghệ sĩ thừa nhận họ tìm thấy những trải nghiệm đáng giá hơn cả mong đợi. Đức Phúc cho biết anh cùng các thành viên thậm chí còn xin ở lại rừng thêm vài ngày vì quá yêu thích cuộc sống giữa thiên nhiên nhưng không được chấp thuận do lịch trình ghi hình đã được sắp xếp từ trước.
Trong khi đó, Pháp Kiều hào hứng chia sẻ: “Đi về được chữa lành, hết stress luôn”.
Với sự kết hợp giữa yếu tố sinh tồn, trải nghiệm thực tế và vẻ đẹp thiên nhiên Việt Nam, Say Hi Rực Rỡ được kỳ vọng sẽ mang đến một góc nhìn hoàn toàn mới về dàn Anh Trai “Say Hi”, đồng thời truyền cảm hứng khám phá, kết nối và vượt qua giới hạn bản thân đến khán giả trẻ.


