Vĩnh Long sắp diễn ra lễ tôn vinh khai Tổ dừa sáp đất Trà Vinh

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Lễ Giỗ Hòa thượng Thạch Sô sẽ được tổ chức tại Bảo tàng Dừa sáp Trà Vinh với nhiều nghi thức quan trọng cùng những cuộc thi hấp dẫn. Bảo tàng này sẽ trở thành điểm du lịch tiêu biểu khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.

Đây là lần thứ 2, Bảo tàng Dừa sáp Trà Vinh tổ chức Lễ Giỗ Hòa thượng Thạch Sô - bậc khai Tổ Dừa sáp đất Trà Vinh. Lễ Giỗ không chỉ để người dân địa phương tưởng nhớ, mà để mở rộng vòng tay đón du khách thập phương về đây chạm vào di sản.

Uống nước nhớ nguồn

Hòa thượng Thạch Sô là người có công mang giống dừa sáp đầu tiên về Việt Nam và trồng tại Cầu Kè năm 1924. Vì vậy, Lễ Giỗ của ông lan tỏa tinh thần “Uống nước nhớ nguồn”, gìn giữ giá trị văn hóa bản địa đặc trưng của “thủ phủ” Dừa sáp.

Lễ Giỗ Hoà Thượng Thạch Sô lần thứ 76, do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Vĩnh Long phối hợp cùng UBND xã Tam Ngãi, Hội Đoàn kết Sư sãi yêu nước huyện Cầu Kè (nay là Ban Giáo dục khu vực 3), Ban Quản trị chùa Botumsakor (chùa Chợ) và Chùa Kandal tổ chức.Vĩnh Long sắp diễn ra lễ tôn vinh khai Tổ dừa sáp đất Trà Vinh - 1Vĩnh Long sắp diễn ra lễ tôn vinh khai Tổ dừa sáp đất Trà Vinh - 2Hòa thượng Thạch Sô và dòng chảy trăm năm cội nguồn dừa sáp.

Từ 7-18h ngày 12/12, Lễ Giỗ diễn ra với các nghi thức: Thượng phan, Tắm tổ, Khai minh, Cúng ngũ âm bá tánh và Chẩn tế. Buổi tối, Ban tổ chức trao giải cuộc thi vẽ tranh với chủ đề “Bảo tàng Dừa sáp Trà Vinh trong mắt em” và chương trình văn nghệ với nhiều nghệ sĩ đến từ TP.HCM.

Trong ngày Giỗ chính 13/12, diễn ra các hoạt động là Cúng ngọ, rước các sư từ chùa Botumsakor về bảo tàng để cúng Tổ cùng với các nghi thức nguyện khí quy Tổ. Từ 13h30-16h30, tại Bảo tàng Dừa sáp Trà Vinh diễn ra cuộc thi “Giã cốm dẹp trộn với dừa sáp”, thỉnh đọc truy tôn Hòa thượng Thạch Sô là khai Tổ Dừa sáp đất Trà Vinh, công bổ điểm du lịch tiêu biểu Đồng bằng sông Cửu Long và trao giải cuộc thi “Giã cốm dẹp trộn với dừa sáp”.

Vị ngọt bắt đầu từ lòng biết ơn

Nhiều du khách thắc mắc rằng vì sao đất trời lại ưu ái gửi trao cho Cầu Kè duy nhất một hương vị “độc bản” như dừa sáp. Một loại quả đặc biệt không chỉ béo ngậy vị sữa, mà còn đậm đà, thơm lừng như chính sự đôn hậu và lòng hiếu khách trứ danh của người dân xứ Trà Vinh.

Cũng từ hương vị “độc bản” ấy, và mong muốn bảo tồn giá trị văn hóa của vùng đất Cầu Kè, anh Trần Duy Linh đã xây dựng Bảo tàng Dừa sáp trị giá hơn 20 tỷ đồng. Một năm trước, bảo tàng được khánh thành cũng là dịp để người dân Trà Vinh đến đây bày tỏ lòng tri ân người mang dừa sáp về Việt Nam.Vĩnh Long sắp diễn ra lễ tôn vinh khai Tổ dừa sáp đất Trà Vinh - 3Vĩnh Long sắp diễn ra lễ tôn vinh khai Tổ dừa sáp đất Trà Vinh - 4Vĩnh Long sắp diễn ra lễ tôn vinh khai Tổ dừa sáp đất Trà Vinh - 5Bên trong Bảo tàng Dừa sáp Trà Vinh.

Trong bức thư từ Bảo tàng Dừa sáp Trà Vinh gửi đến du khách đã nhấn mạnh rằng Hòa thượng Thạch Sô không để lại vàng bạc, mà ngài để lại một giống cây đã nuôi sống bao thế hệ, làm giàu cho phum sóc, đưa cái tên Cầu Kè, Trà Vinh nay là tỉnh Vĩnh Long vang danh thế giới.

Về dự Giỗ Tổ là về để nói lời cảm ơn chân thành nhất đến tiền nhân. Đó là đạo lý, là văn hóa sống đẹp đẽ nhất của người Việt.

Nhiều du khách đã ăn dừa sáp, nhưng đã bao giờ đứng trước bàn thờ Tổ, nghe kể về lịch sử thăng trầm của cây dừa đầu tiên từ năm 1924. Cảm giác thưởng thức món ngon ngay trên mảnh đất cội nguồn, trong không khí linh thiêng của ngày giỗ, sẽ là một trải nghiệm vị giác và tâm linh hoàn toàn khác biệt.

Một lễ hội giao thoa văn hóa đặc sắc, đó là không khí trang nghiêm của lễ tưởng niệm hòa quyện cùng nét đẹp rực rỡ của văn hóa Khmer Nam Bộ. Đây là cơ hội hiếm có để du khách quốc tế và trong nước đắm mình vào không gian di sản sống động, nơi quá khứ và hiện tại gặp gỡ.Vĩnh Long sắp diễn ra lễ tôn vinh khai Tổ dừa sáp đất Trà Vinh - 6Vĩnh Long sắp diễn ra lễ tôn vinh khai Tổ dừa sáp đất Trà Vinh - 7Vĩnh Long sắp diễn ra lễ tôn vinh khai Tổ dừa sáp đất Trà Vinh - 8

Nguyện khí quy Tổ -  nghi thức trang nghiêm của Lễ Giỗ Đức Hòa thượng Thạch Sô.

Về Trà Vinh trong ngày Lễ Giỗ Hòa thượng Thạch Sô, không chỉ là đi du lịch mà là chuyến hành hương về miền ký ức, là dịp để sống chậm lại, để thấy rằng đằng sau vị ngọt ngào nơi đầu lưỡi, là bóng dáng của một vị Cố đại lão Hòa thượng và tình yêu thương vĩ đại dành cho chúng sanh.

“Chúng tôi, những người con giữ lửa tại Bảo tàng Dừa sáp Trà Vinh, đã sẵn sàng trà thơm và những câu chuyện chưa từng kể để đón bạn trở về”, lá thư của Bảo tàng Dừa sáp gửi đến du khách.

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Duy Khang

CLIP HOT