Vũng Tàu điểm hẹn bốn phương
Vũng Tàu thắm sắc màu hoa
Xôn xao biển hát, bãi bờ mênh mang
Em đi trong nắng chiều vàng
Ngắm diều bay lượn nhớ về tuổi thơ
Thùy Vân, Ô Quắn xanh dừa
Hằng Nga hội tụ, đua khoe sắc màu
Bâng khuâng trước biển Vũng Tàu
Thả hồn thơ với lòng trần vấn vương
Nhịp cùng thảm đá hoa cương
Nâng niu chân khách nối liền Trước – Sau
Cáp treo thêm nhịp cầu
Nâng tầm cho núi dài cao ngắm trời
Một gam mới cuộc đời
Tân niên xuân đến rộn ràng lứa đôi
Nghinh Phong lồng lộng biển trời
Thần Công vang điểm mấy hồi sang xuân
Chí Linh, Cửa Lấp, Bến Đình
Sao Mai, Bến Đá vươn mình trẻ trung
Xa khơi xuôi ngược điệp trùng
Hoàng hôn buông xuống, rạng ngời biển Đông
Bao năm ta đợi, em chờ
Những dòng sữa mẹ thắm hồng máu anh
Trường Sa, Bạch Hổ, Côn Lôn
Dâng trào từng nhịp hóa dầu Long Sơn
Ai hay ai biết Vũng Tàu?
Trăm năm tên tuổi, bao lần đổi thay
Về đây với những bàn tay
Đồng tâm hiệp lực dựng xây Vũng Tàu
Biển xanh, cát trắng, Cảng, Dầu
Thành nơi điểm hẹn bạn bè bốn phương
Đặc khu Kinh tế, thương trường
Một vùng trời, biển Vũng Tàu bay xa…
B.N.D
Sóng không xa
Sóng xa, sóng xa ơi đảo Hoàng Sa
Thế kỷ XV ông cha đã gieo trồng
Truyền thuyết Vua Hùng dưa hấu An Tiêm
Trái ngọt biển Đông dân ghi nhớ lòng
Sóng xa, Sóng xa quần đảo Trường Sa
Chỉ Việt Nam ta sống trên đảo này
Hải đăng quay nhanh dẫn đường luồng lạch
Cá, tôm lưới đầy rạng rỡ ngư dân
Ơi tàu Hải quân, ơi lính Hải quân
Canh giữ biển trời, muôn phương tàu đến
Dựng xây nước nhà sánh với năm châu
Sóng xa, sóng xa, ơi biển đảo ta
Gắn với đất liền ôi đảo chẳng xa
Sóng xa, Sóng chẳng có xa
Biển Đông trong lòng chúng ta
B.N.D
Bùi Ngọc Diệp