Từ LaGi đến Mỏm Đá Chim...

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Từ LaGi đến Mỏm Đá Chim... - 1Vừa qua, Hội Nhà Báo TP.HCM tổ chức chuyến đi thực tế kết hợp từ thiện tại thị xã LaGi - Bình Thuận. Cùng đi với đoàn, Phóng viên Tạp Chí Du lịch TP.HCM đã có những trải nghiệm thú vị về vùng đất đầy tiềm năng này.

Đoàn đến Thị xã LaGi lúc gần 4 giờ sáng, từ trên xe bước xuống là không khí trong lành, mát rượi. Mọi người vẫn còn ngái ngủ sau một đêm ngủ trên xe. Vừa mở cửa xe bước xuống, những làn gió mang hơi biển mát lạnh, ùa đến. Cây cối mờ mờ trong sương sớm, vẫn không lẫn vào đâu được là những rặng phi lao với những cành trĩu quả. Những vạt hoa đồng nội, trên lá còn lúng liếng những giọt sương đêm, những nụ hoa e ấp chờ ánh bình minh. Đâu đó mấy tiếng chim thánh thót như chào mừng khi chúng tôi đến.

Ảnh: Khu Du lịch Mỏm Đá Chim

Sau khi cất đồ đạc, một vài người lên phòng nghỉ, tôi và mấy bạn ở đơn vị khác chạy ùa ra bãi biển. Buổi sáng, biển mờ sương đẹp mơ màng, những con sóng nhè nhẹ vỗ về bãi cát. Dải muống biển xanh ngát, những nụ hoa tim tím, chúm chím ngậm những hạt sương bé li ti. Xa xa mấy con thuyền đánh cá của ngư dân còn đang neo đậu. Tất cả như đang chờ một tín hiệu: tia nắng đầu tiên trong ngày.

CHUYẾN ĐI NGHĨA TÌNH

Chương trình đầu tiên của đoàn là trao 150 phần quà cho các gia đình chính sách, có hoàn cảnh khó khăn, các em nhỏ nghèo hiếu học ở xã Bình Tân – LaGi. Khoảng 9 giờ sáng, bà con đại diện cho những gia đình có hoàn cảnh khó khăn đã đến dự chương trình. Các cụ già lớn tuổi sức khỏe yếu cũng nhờ người trong làng chở đến. Trước sảnh khách sạn, các học viên lớp Nghiệp vụ Báo chí căn bản năm 2010 tranh thủ hỏi thăm hỏi các cụ. Trong Hội trường của Khu Du lịch, các thành viên trong đoàn cùng nhau treo băng rôn, chuẩn bị ghế, bàn, quà tặng... Không khí nhộn nhịp như một ngày hội của những tấm lòng nhân ái. Đại diện các Nhà hảo tâm cùng chúng tôi trao quà cho những gia đình khó khăn. Không khí buổi trao quà thật ấm áp và xúc động. Những phần quà giá trị nhỏ bé nhưng chứa chan tình cảm...

Từ LaGi đến Mỏm Đá Chim... - 2

Ảnh: Tặng quà cho các gia đình chính sách, có hoàn cảnh khó khăn, các em nhỏ nghèo hiếu học ở xã Bình Tân – LaGi

Biển LaGi hoang sơ mà gần gũi

Thị xã LaGi có bờ biển dài gần 30 km với nhiều đồi cát trắng và những rặng dương xanh ngát, rất phù hợp với du lịch sinh thái. Biển chiều LaGi nắng chói chang, những vạt hoa muống biển đua nhau khoe sắc tím. Những ngọn gió đùa nhau chạy qua nhưng hàng dương tạo nên những tiếng vi vu thanh thoát. Ngoài bãi biển, từng đoàn học sinh, sinh viên... chạy nhảy, vui chơi vận động trên bãi cát. Các học viên của lớp Nghiệp vụ Báo chí căn bản 2010 tổ chức các trờ chơi vận động. Lớp phân thành 3 đội, cùng nhau thảo luận và chọn được 3 cái tên ưng ý: Đội Cá Voi, Đội Đoàn Kết và Đội Dân Chơi. Mỗi đội tự cắt dán, trang trí cờ và khẩu hiệu của đội mình. Nhiều trò chơi kết hợp đôi nam nữ, tập thể như kéo những người mới quen biết nhau hơn 1 tháng trở nên gần gũi, thân thiết hơn. Không còn phân biệt bạn ở đơn vị này, tôi ở đơn vị kia, cùng quyết tâm vì màu cờ, sắc áo của đội mình... Những cơn gió dường như cũng vội vã hơn, háo hức và cổ vũ rất nhiệt tình với những trò chơi trên bãi biển. Tiếng gió thổi cờ bay phần phật, tiếng vỗ tay, tiếng reo hò cổ vũ, làm cho các trò chơi sôi động, náo nhiệt hơn. Hết phần trò chơi trên bờ, từng nhóm chạy ào ra bãi biển, đùa nghịch, bọt nước tung trắng xóa...

Từ LaGi đến Mỏm Đá Chim... - 3

Ảnh: Bãi biển LaGi

Khu Du lịch LaGi được xây dựng với khách sạn tiện nghi, hiện đại với các dịch vụ đáp ứng mọi nhu cầu của du khách. Bên cạnh đó, hệ thống chòi, quán bố trí rất tinh tế, gần bãi biển để từ đó, du khách có thể vừa nhâm nhi tách cà phê thơm nồng vừa ngắm biển lúc hoàng hôn. Hay sáng sớm, quý khách vừa thưởng thức những tô phở khói nghi ngút, vừa nghe tiếng sóng rì rào thủ thỉ với những hàng dương.

Với những thuận lợi về địa hình, nơi đây vào dịp cuối tuần, các nhóm sinh viên, bạn bè có thể rủ nhau cắm trại, nấu nướng ngoài trời. Buổi tối có thể đốt lửa trại, múa hát bên bờ biển...


Dinh Thầy Thím thu hút du khách

Đến Thị xã LaGi mà không ghé thăm Dinh Thầy Thím thì thật là đáng tiếc. Bởi Dinh Thầy Thím nổi tiếng với truyền thuyết về vợ chồng người đạo sĩ giàu lòng nhân ái, võ thuật hơn người, thường có những nghĩa cử cao đẹp và được dân làng mến mộ. Dân làng Tam Tân thân thiết gọi vợ chồng đạo sĩ là Thầy – Thím. Vợ chồng Thầy - Thím không những bốc thuốc, chữa bệnh cho nhân dân mà còn giúp họ cách làm ăn, đóng thuyền, tạo đường đưa thuyền ra biển; trừng phạt bọn cơ hội đầu cơ, nhân lúc mất mùa đói kém để bóc lột nghèo; cảm hóa thú dữ, an dân trong miền.

Từ LaGi đến Mỏm Đá Chim... - 4

Ảnh: Dinh Thầy – Thím

Tỏ lòng nhớ ơn công đức Thầy Thím, nhân dân lập đền thờ ở khu rừng Bàu Cái, ngày nay thuộc xã Tân Tiến, Thị xã LaGi, Bình Thuận. Ngày 27.9.1997, Dinh Thày – Thím đã được Bộ Văn hóa Thông Tin quyết định công nhận là Di tích Lịch sử - Văn hóa cấp Quốc gia. Với những kiến trúc cổ kính độc đáo, phong tục Lễ hội đặc sắc và đặc biệt “tiếng thơm” mà Thầy Thím để lại, nơi đây ngày càng thu hút du khách đến tham quan, chiêm ngưỡng đông hơn.


 

Mỏm Đá Chim thơ mộng

Tiếp theo hành trình của chuyến đi thực tế là Resort Mỏm Đá Chim. Khu du lịch Mỏm Đá Chim, thuộc địa bàn xã Tân Hải của thị xã La Gi, cách TP.HCM khoảng 180km. Khu resort rộng gần 7ha với những đồi cỏ nhấp nhô thấp cao tạo những nét uốn lượn linh động. Với những người lần đầu ghé thăm, sẽ có cảm giác bất ngờ, thú vị khi tản bộ trên những con đường nhỏ lát đá xanh uốn khúc quanh các biệt thự xinh xắn. Tô điểm thêm vào vẻ thơ mộng ấy là các loài hoa và cây kiểng nhiều màu sắc viền quanh chân tường các biệt thự, các ngôi nhà trong khu resort, và dọc theo các con đường.

Từ LaGi đến Mỏm Đá Chim... - 5

Mỏm Đá Chim với một không gian yên tĩnh, thư giãn. Bãi biển luôn mời gọi, hồ bơi xanh biếc với hình dáng uốn lượn như một biểu tượng cho sự lãng mạn và thơ mộng. Ngồi trên những hàng ghế đá dưới những tán cây mát rượi, đọc sách hay “phiêu” theo những điệu nhạc du dương thì thật tuyệt vời.

Bãi biển của khu resort dài gần 0,5km; biển thân thiện, sóng dịu dàng, nước biển luôn xanh trong. Ở đây có một bãi đá thấp, bề mặt được sóng bào mòn, xưa kia từng là nơi hội tụ của nhiều loài chim biển. Vì thế nơi đây có tên gọi Mỏm Đá Chim. Buổi chiều, ngồi trên bãi đá nghe sóng vỗ vào bờ và ngắm cảnh hoàng hôn hẳn sẽ là một kỷ niệm khó quên.

 

T.H


Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

CLIP HOT