Sáng sớm lên đồi hái chè, săn ảnh sống ảo siêu đẹp
Cách Hà Nội chừng 125 km, Long Cốc là tập hợp của hàng trăm quả đồi bát úp nằm nối tiếp nhau. Vẻ đẹp thơ mộng được tạo ra từ sự bao phủ xanh tươi cùng khung cảnh tinh khôi, bao la của không gian khiến địa điểm này được giới săn ảnh bỏ túi.
Là địa điểm nổi tiếng với những đồi chè xanh tươi, đồi chè Long Cốc thuộc xã Long Cốc, huyện Tân Sơn, Phú Thọ, nằm ngay trên tuyến đường đi Vườn Quốc gia Xuân Sơn khi nhìn ngang thì uốn lượn như sóng biển. Nhìn từ trên cao lại tăm tắp đều đặn như được tạo hình từ bàn tay khổng lồ. Màu xanh của cây chè hòa quyện cùng sương buổi sớm ban mai tạo thành khung cảnh huyền ảo hiếm nơi nào có được. Việc ghé đến đồi chè vào sáng sớm là thời điểm tuyệt vời nhất để săn ảnh và cảm nhận trọn vẹn vẻ đẹp của thiên nhiên trong lành.
Chính vì cảnh sắc tuyệt vời của nó đã giúp cho nơi đây được mệnh danh là “ Thiên đường xanh ngát miền trung du”. Những ốc đảo chè bao la với diện tích mỗi khu lên đến cả ha, kết hợp với những dãy núi đá trùng điệp tạo ra một quần thể xanh ngát, vô cùng bắt mắt như lạc vào chốn bồng lai tiên cảnh. Ghé chân đến nơi đây, nhiều du khách sẽ có cảm giác choáng ngợp trước vẻ đẹp yên bình và thơ mộng của những đồi chè xanh ngát. Tận hưởng trọn vẹn sự tinh khôi khi tự tay hái những nõn chè xanh mơn mởn ngập sương sớm.
Những đồi chè xanh ngát tinh khôi thu hút nhiều bạn trẻ đến săn ảnh
Tuy không mấy phô trương và rầm rộ nhưng dạo gần đây, nơi này trở thành một địa điểm thu hút khách du lịch trong và ngoài nước ghé đến. Du khách từ khắp nơi đến đây cũng có cơ hội chiêm ngưỡng một trong những vùng trồng chè đẹp nhất Việt Nam đúng với tên gọi “Phú Thọ, rừng cọ đồi chè”. Mô hình vừa trồng chè xanh đem lại kinh tế, vừa phát triển du lịch sinh thái đang dần trở nên thu hút nhiều bạn trẻ trẻ đến trải nghiệm.
Đến đồi chè buổi sớm mai, sẽ bắt gặp nhiều nhóm bạn trẻ săn mây, lưu lại những khung hình sống ảo cực chất. Hoà mình vào không gian bạt ngàn của miền trung du được xem là liều thuốc chữa lành tâm hồn vô cùng hiệu quả. Tạm xa khói bụi của thành phố, tạm quên đi những nỗi lo về cuộc sống, người ta lại tìm đến Long Cốc để thả hồn vào thiên nhiên.
Đường đến đồi chè cũng không quá khó đi, quan trọng là bạn phải tìm đúng địa điểm để săn những bức ảnh thật xịn xò. Người dân ở đây vô cùng dễ thương, cứ hễ ghé đến Tân Sơn hỏi đường thì kiểu gì họ cũng chỉ đường rất vui vẻ. Thời điểm lý tưởng nhất để đi du lịch đồi chè Long Cốc là từ tháng 3 đến tháng 12 hàng năm. Lúc này, chè lên xanh mát phủ kín cả ngọn đồi, nếu muốn có những bức ảnh đẹp chìm trong màn sương mờ ảo.
Trải nghiệm thú vị nữa khi ghé qua đồi chè Long Cốc chính là trải nghiệm tự tay hái chè cùng người dân địa phương. Nhiều người dân hiếu khách còn tự tay pha chè tươi mời khách sau khi hái.
Hoạt động hái chè cùng người dân địa phương cũng đem đến những trải nghiệm vô cùng thú vị
Là một người yêu thích trải nghiệm, anh Hải Long đã đến từ rất sớm để săn được ảnh đẹp. Anh bày tỏ sự thích thú khi có được những trải nghiệm thú vị. Anh chia sẻ, lúc đầu anh chỉ đến đây do xem review trên mạng chứ không nghĩ ở quê mình có một nơi tuyệt vời như vậy. Cảm giác khi đến đây lại vô cùng thư giãn và dễ chịu, nếu lần sau đến chắc chắn anh sẽ rủ bạn bè lên đây cắm trại qua đêm.
Vài năm trở lại đây, lượng khách đến Long Cốc tăng rất nhanh. Từ khi Phú Thọ cùng thành phố Hồ Chí Minh và 7 tỉnh Tây Bắc mở rộng hợp tác phát triển du lịch giai đoạn 2021-2025, lượng du khách phía Nam đến Long Cốc ngày càng nhiều. Nhiều đoàn khách còn tỏ ra choáng ngợp trước vẻ đẹp tựa tiên cảnh. Trong màn sương mờ ảo là những đồi chè xanh nhấp nhô rất hút mắt.
Săn ảnh đẹp tại đồi chè Long Cốc không hề khó, chỉ cần đưa máy lên thì góc nào cũng cho ra những bức ảnh rất xịn xò
Thiên nhiên ưu đãi cho không khí trong lành, cảnh sắc nên thơ với những đồi chè xanh mướt. Đồi chè Long Cốc là điểm đến mới lạ, hấp dẫn trong hành trình khám phá Đất Tổ Phú Thọ. Với nét đẹp độc đáo, ấn tượng đồi chè Long Cốc được đánh giá là một trong những địa điểm đẹp nhất Việt Nam hiện nay.