Nhiều du khách bị "hạ gục" bằng súng nước

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Khách du lịch và người dân địa phương đang tham gia các cuộc chiến phun nước trên khắp Thái Lan, để đánh dấu năm mới, sau ba năm hạn chế do Covid-19.

Nhiều du khách bị "hạ gục" bằng súng nước - 1

Một cậu bé "hạ gục" nữ du khách trong kỳ nghỉ lễ Songkran đánh dấu năm mới của người Thái ở Bangkok, Thái Lan, ngày 13 tháng 4.

Sau ba năm bị hạn chế bởi Covid, lễ kỷ niệm Songkran đánh dấu năm mới của người Thái đã quay trở lại sôi nổi với các màn phun nước trên khắp đất nước.

Tại đường Si Lom ở Bangkok, những người bán hàng rong với những khẩu súng lục đầy màu sắc và áo sơ mi hoa xếp dọc đường, trong khi các cửa hàng bày ra những thùng nước đá để bổ sung cho đám đông khách du lịch và người dân địa phương. Gần 200 địa điểm chính thức trên khắp thủ đô Thái Lan đang tổ chức lễ kỷ niệm Songkran, các trận chiến nước trên toàn đảo đang diễn ra ở khắp nơi.

Gavin Arnott, 24 tuổi, du khách đến từ Canada, nói về Songkran khi tham gia lễ này: “Tôi nghĩ mọi người đều vô cùng hạnh phúc. Chỉ có một cảm giác tự do,” anh nói thêm, trước khi anh bị cắt ngang giữa chừng bởi một thác nước từ phía sau một chiếc xe bán tải chạy qua. “Thật là thú vị, bạn có thể thấy mọi người từ mọi tầng lớp xã hội, nó làm nổi bật mọi khía cạnh của Thái Lan”.

Gần đó, Som, cũng đang bán súng nước, cho biết thời Covid họ không bán được hàng nào. Cô con gái 13 tuổi của cô, Ing, đang giúp quảng bá phong tục bằng cách phun nước cho người qua đường. “Họ hạnh phúc và vui vẻ,” cô nói về đám đông du khách ướt sũng.

Nhiều du khách bị "hạ gục" bằng súng nước - 2

Một du khách Trung Quốc phun nước khi cô tham gia lễ Songkran.

Trong dịp Songkran, theo truyền thống, người ta sẽ vẩy nước lên tay những người lớn tuổi để đánh dấu năm mới, nhưng các lễ hội ở Thái Lan đã phát triển thành những cuộc chiến phun nước lớn, thu hút khách du lịch từ khắp nơi trên thế giới.

Năm ngoái, trò chọi nước đã chính thức bị cấm trên đường Khao San, một khu vực tổ chức tiệc tùng phổ biến đối với du khách nước ngoài, do đại dịch. Người ta hy vọng các lễ hội, diễn ra trong tháng nóng nhất của Thái Lan, sẽ thúc đẩy ngành du lịch khi nước này phục hồi sau Covid.

Nhiều du khách bị "hạ gục" bằng súng nước - 3

Các nữ du khách "tấn công" một nam du khách và buộc anh ấy phải đầu hàng.

Marisa Sukosol Nunbhakdi, chủ tịch Hiệp hội Khách sạn Thái Lan, cho biết lĩnh vực này đang phát triển nhanh hơn dự kiến. “Nhu cầu đi lại ở châu Á chắc chắn đang bị dồn nén . Châu Á là khu vực phục hồi cuối cùng nên có nhiều cơ hội tăng trưởng hơn trong năm nay”, bà nói.

Christina Zhang, 22 tuổi, du khách đến từ Trung Quốc, nơi hạn chế đi lại được nới lỏng vào tháng 1, cho biết cô đến Thái Lan vì muốn trải nghiệm lễ phun nước Songkran. Cô  đến với kính bảo hộ và một khẩu súng nước khổng lồ, và đến giờ ăn trưa, cô đã ướt sũng. Lời khuyên của cô cho khách du lịch khác? Đó là: “Mang theo thiết bị. Và nếu bạn có đủ tiền, có thể thuê một chiếc xe cứu hỏa!”.

Nhiều du khách bị "hạ gục" bằng súng nước - 4

Nhiều người không muốn bị ướt người có thể mặc đồ bảo hộ để tham gia "chiến đấu".

Các sự kiện tương tự đã được tổ chức trên khắp đất nước Thái Lan, bao gồm cả ở Chiang Mai, nơi các cuộc chiến nước vẫn diễn ra bất chấp mức độ ô nhiễm không khí cao đã hoành hành ở miền bắc Thái Lan trong nhiều tháng.

Ở một hòn đảo nổi tiếng với các điểm lặn, hàng trăm người đã đến để tận hưởng lễ kỷ niệm. Các lễ hội Songkran ở đó chỉ kéo dài một ngày do nguồn cung cấp nước trên đảo hạn chế.

Khách du lịch được cảnh báo cất điện thoại di động và máy ảnh ở nhà. Túi bao chắn nước, vỏ điện thoại bằng nhựa, cũng như súng nước không thiếu. Ngay cả cửa hàng tiện lợi, nhân viên thu ngân cũng mặc áo mưa. Mọi người cũng được khuyến khích tránh điều khiển phương tiện qua những dòng nước không thể đoán trước và những con đường đông đúc.

Nhiều du khách bị "hạ gục" bằng súng nước - 5

Cuộc chiến nước đúng là sở trường của các bé gái.

Marc Delgado Cruz, 23 tuổi, du khách người Tây Ban Nha cho biết: “Tôi cảm thấy thực sự phấn khích vì đây là lần đầu tiên và tôi thực sự không biết phải mong đợi điều gì. Tôi không mua súng nước nên tôi tuyên bố mình là người theo chủ nghĩa hòa bình. Hãy xem điều đó có ích gì không”.

Du khách người Anh James Stickley, 23 tuổi, cho biết anh “rất phấn khích”. “Tôi rõ ràng đã nghe nói nhiều về nó. Mọi người có vẻ khá hạnh phúc. Tôi vẫn chưa bắt đầu uống rượu nên tôi chắc rằng điều đó sẽ khiến nó trở nên thú vị hơn". Bạn của anh ấy, Dylan, cũng đến từ Vương quốc Anh, đã sẵn sàng “hạ gục tất cả mọi người”, nói thêm: “Khi chúng tôi uống được nhiều bia hơn… chúng tôi sẽ bắt đầu một số cuộc tàn phá thực sự”.

Nhiều du khách bị "hạ gục" bằng súng nước - 6

Nước mang đến điều may mắn cho mọi người.

Những người cố gắng tránh bị ướt trong dịp Songkran có rất ít lựa chọn. “Hãy ở nhà,” Nantiya Thongnual, 35 tuổi, chủ trung tâm lặn nói đùa. “Giữa trưa là thời điểm cực kỳ nóng, vì vậy đó sẽ là 'cuộc chiến dưới nước' và bạn sẽ bị ướt”.

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Như Ngọc (Theo Reuters, Theguardian)

CLIP HOT