Tác phẩm dự thi "TP.HCM - Những điểm chạm tầm cao" của tác giả Nguyễn Lê Tiến cho thấy vẻ đẹp toàn cảnh ấn tượng của Thành phố qua lăng kính của đoàn không quân biểu diễn chào mừng 50 năm thống nhất.
Những ngày cuối tháng Tư lịch sử, bầu trời TP.HCM rộn ràng tiếng động cơ khi các lực lượng không quân hối hả luyện tập, sẵn sàng cho màn bay biểu diễn chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025).
Ngồi trên trực thăng lướt qua bầu trời xanh thẳm, ta được ngắm nhìn nhịp đập hối hả nhưng đầy sức sống của một đô thị không ngủ. Dưới cánh quạt quay đều là sông Sài Gòn uốn lượn, là những tòa nhà chọc trời vươn mình giữa nắng sớm, là những con đường rợp bóng cây xanh. Tất cả tạo nên một bức tranh vừa hiện đại, vừa nghĩa tình.
Trên đường băng sân bay Biên Hòa, động cơ gầm vang, sẵn sàng cất cánh hướng về bầu trời TP.HCM.
Khoảng 20 phút sau cất cánh, TP.HCM hiện ra trước buồng lái với tòa nhà Landmark 81.
Từ độ cao hàng trăm mét, dòng sông Sài Gòn hiện ra mềm mại như dải lụa bạc, uốn lượn quanh co ôm trọn thành phố mang tên Bác nơi giao thoa giữa quá khứ hào hùng và hiện tại năng động, vươn mình không ngừng đổi mới.
Phía dưới là cầu Thị Nghè, một trong những cây cầu gắn với lịch sử của thành phố này. Cầu bắc qua rạch Thị Nghè ở khu vực phía sau Thảo Cầm Viên, nối quận 1 và quận Bình Thạnh.
Trực thăng kéo cờ Đảng, cờ Tổ quốc bay ngang Dinh Độc Lập (quận 1) và trục đường Lê Duẩn - nơi diễn ra Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.
Trực thăng lướt qua quận 4, phía xa hiện ra cầu Nguyễn Văn Cừ vắt mình qua dòng kênh uốn lượn. Cây cầu là điểm giao kết duy nhất nối liền quận 1, quận 4 và quận 8.
Biên đội trực thăng bay qua Phú Mỹ Hưng (quận 7).
Phía dưới trực thăng đang là đường Nguyễn Tất Thành (quận 4) và 2 cầu Tân Thuận 1 và Tân Thuận 2 nối quận 4 và quận 7.
Từ buồng lái trực thăng, phía trái là dòng sông Sài Gòn uốn lượn, gần đó là trận địa Pháo Lễ. Sang phải là Dinh Độc Lập.
Trực thăng bay qua Thành phố Thủ Đức.
Từ khoang trực thăng nhìn về TP.HCM, cả thành phố trải rộng như một bức tranh sống động giữa sắc xanh trời.
MỜI BẠN ĐỌC THAM GIA CUỘC THI "THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH - NHỮNG ĐIỂM CHẠM TẦM CAO" Nhằm lan tỏa tình yêu và ghi nhận những khoảnh khắc đặc biệt, đậm chất riêng của Thành phố, Tạp chí Du lịch TP.HCM phát động cuộc thi "Thành phố Hồ Chí Minh - Những điểm chạm tầm cao". Đây sẽ là diễn đàn để người dân thành phố, du khách chia sẻ những góc nhìn độc đáo về mảnh đất giàu bản sắc này. 50 năm sau ngày thống nhất, TP.HCM đang chuyển mình thành một siêu đô thị rộng lớn, nơi những tòa nhà chọc trời hiện đại vươn mình bên cạnh các công trình kiến trúc cổ kính. Nhưng phải "chạm" từ trên cao bạn mới có thể thu trọn vào tầm mắt vẻ đẹp của thành phố này. Từ những điểm nhìn tầm cao, Thành phố mang dáng vẻ năng động với những tòa tháp nổi bật trên đường chân trời trộn lẫn dấu ấn xưa cũ của những khu nhà ở khiêm tốn, những con hẻm chằng chịt đậm nét truyền thống, ẩn chứa một trật tự ngầm, một nhịp sống riêng biệt. Chi tiết thể lệ cuộc thi vui lòng xem tại đây. |