Giữa tiết trời như đổ lửa, vẫn có những con đường 'rất xanh của Hà Nội'

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Hà Nội đang trải qua những ngày nắng nóng đặc biệt gay gắt, nhiệt độ tăng cao kỷ lục, lên tới gần 50 độ C ngoài đường. Tuy nhiên, vẫn có những con đường Thủ đô xanh mát, khiến người ta thấy dễ chịu hơn khi được đi qua.

Giữa tiết trời như đổ lửa, vẫn có những con đường 'rất xanh của Hà Nội' - 1

Những ngày này, nhiệt độ mặt đường rất cao, đặc biệt trên những tuyến đường không có cây xanh lâu năm như đường Nguyễn Chí Thanh, Trường Chinh, phố Tràng Tiền... nhiệt độ luôn dao động từ 40 - 50 độ C. 

Giữa tiết trời như đổ lửa, vẫn có những con đường 'rất xanh của Hà Nội' - 2

Để trốn cái nắng nóng "như thiêu như đốt", nhiều người đi đường đã lựa chọn lộ trình đi qua một số tuyến phố có bóng cây toả mát. 

Giữa tiết trời như đổ lửa, vẫn có những con đường 'rất xanh của Hà Nội' - 3

Đi dưới những con đường rợp bóng cây cổ thụ này, có thể tìm lại được chút không khí trong lành, mát mẻ trong chuỗi ngày ngột ngạt đến kinh hoàng.

Giữa tiết trời như đổ lửa, vẫn có những con đường 'rất xanh của Hà Nội' - 4

Hàng cây sao đen tuyệt đẹp, thẳng tắp trên phố Lò Đúc, mang lại cảm giác gần gũi với thiên nhiên và che mát cho cả khu phố những ngày hè oi bức.

Giữa tiết trời như đổ lửa, vẫn có những con đường 'rất xanh của Hà Nội' - 5

Phố Lý Đạo Thành sở hữu hai hàng cây cổ thụ lúc nào cũng cho bóng mát phủ kín mặt đường.

Giữa tiết trời như đổ lửa, vẫn có những con đường 'rất xanh của Hà Nội' - 6

Đường Phan Đình Phùng có những hàng sấu cổ thụ xanh rợp bóng. Hè đến, cả con phố chìm trong không gian mát rượi dưới những tán lá phủ dày khiến tia nắng giữa trưa cũng khó xuyên qua.

Giữa tiết trời như đổ lửa, vẫn có những con đường 'rất xanh của Hà Nội' - 7

Nhiệt độ ghi nhận vào thời điểm buổi trưa tại những tuyến phố nhiều cây cổ thụ thấp hơn rất nhiều so với nhiệt độ đo được cùng thời điểm ở những tuyến đường không có cây xanh.

Giữa tiết trời như đổ lửa, vẫn có những con đường 'rất xanh của Hà Nội' - 8

Hàng cây rợp bóng mát giúp người đi đường phần nào giảm bớt cái nóng "cháy da cháy thịt".

Giữa tiết trời như đổ lửa, vẫn có những con đường 'rất xanh của Hà Nội' - 9

Giữa tiết trời như đổ lửa, vẫn có những con đường 'rất xanh của Hà Nội' - 10

Người dân đầu trần, đi bộ trên đường Phan Đình Phùng giữa trưa mà không sợ nắng.

Giữa tiết trời như đổ lửa, vẫn có những con đường 'rất xanh của Hà Nội' - 11

Bóng cây xanh rợp mắt trên phố Trần Phú không chỉ tạo cảnh quan đẹp mắt mà còn trở thành "lá chắn" trong những ngày Hà Nội nắng nóng.

Giữa tiết trời như đổ lửa, vẫn có những con đường 'rất xanh của Hà Nội' - 12

Tán cây xanh che khuất ánh nắng mặt trời, giúp điều hoà không khí, chống lại sự ngột ngạt của thời tiết mùa hè khắc nghiệt.

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Lê Phú (Báo Tin Tức)

CLIP HOT