Dừng chân bên sông Hương, núi Ngự
Quay trở lại xứ Huế lần thứ 3, nữ du khách có thời gian 4 ngày 5 đêm để được tận hưởng bầu không khí cùng việc đặt chân đến nhiều điểm du lịch, hàng quán thưởng thức món ăn ngon...
Lần thứ 3 ghé Huế du lịch
Huế luôn là điểm đến lý tưởng của những du khách nào yêu thích sự trầm lắng, cổ kính và đậm đà bản sắc văn hóa Việt. Đến Huế, du khách có cơ hội khám phá Quần thể di tích cố đô với các lăng vua Nguyễn như lăng vua Tự Đức, lăng vua Minh Mạng, lăng vua Khải Định... Mỗi nơi đều mang nét kiến trúc độc đáo và hài hòa với thiên nhiên. Đại Nội Huế với Ngọ Môn, điện Thái Hòa, Tử Cấm Thành... là những nơi lưu giữ nhiều giá trị lịch sử quý báu.
Không gian yên bình ở cố đô.
Ngoài di tích cổ kính, Huế còn cuốn hút bởi vẻ đẹp nên thơ của sông Hương, núi Ngự và những ngôi chùa cổ kính như Thiên Mụ, Từ Hiếu... Ẩm thực Huế cũng là điểm nhấn không thể bỏ qua với các món ngon như bún bò, bánh bèo, bánh lọc, chè Huế... Mỗi món ăn đều tinh tế, cầu kỳ và mang đậm hồn Huế.
Vào dịp lễ hội, nhất là Festival Huế, thành phố ở miền Trung này như được khoác lên mình chiếc áo rực rỡ với nhiều hoạt động văn hóa đặc sắc. Huế không chỉ là nơi để tham quan, mà còn là chốn để cảm, để nhớ, để yêu mến một vùng đất giàu truyền thống và thi vị.
Có dịp đến Huế nhiều lần, cô nàng Ngô Phúc Yên, 25 tuổi, vừa có thời gian quay trở lại xứ Huế lần thứ 3. Mỗi lần trở lại cố đô, cô nàng có dịp được dừng chân bên sông Hương, núi Ngự, hòa mình vào cảnh đẹp thiên nhiên cùng cuộc sống đời thường của người dân địa phương.
Đến Huế nhiều lần, nữ du khách này không cảm thấy chán mà trái lại như được khám phá thêm những điều mới mẻ, có thêm những góc nhìn mới về Huế. Từ đó, nữ du khách thêm hiểu hơn về Huế và yêu mến hơn mảnh đất, con người nơi này.
Trong quãng thời gian 4 ngày 5 đêm ở xứ mộng mơ, nữ du khách này đã đi những đâu, thưởng thức những món ăn nào? Chúng ta hãy cùng theo chân du khách này để khám phá Huế.
Ngày 1: Đến Huế
Tranh thủ thời gian buổi tối, cô nàng chọn bay đến Huế. Từ 19h15, du khách đã có mặt tại sân bay Tân Sơn Nhất. Đến đêm khuya, Phúc Yên đã có mặt ở sân bay Phú Bài (TP Huế). Sau đó, cô nàng về nơi lưu trú cất đồ đạc, ăn uống nhẹ và nghỉ ngơi.
Ngày 2: Công viên 3/2, cầu gỗ lim, bún bò, bánh mì Trường Tiền, vịt lộn om bầu
Du khách bắt đầu ngày mới ở Huế bằng tô bún bò tại quán Cẩm. Nước bún cay nhẹ, đậm đà, thịt bò mềm tan. Sữa chua mát lạnh ở quán cũng rất ngon, mọi người nên thử cho biết.
Du khách dừng chân bên dòng sông Hương thơ mộng.
Ăn xong, cô nàng ghé đến công viên 3/2 ở dọc sông Hương và dạo quanh cây cầu Trường Tiền nổi tiếng, cảm nhận về một xứ Huế mộng mơ. Sau đó về nghỉ trưa, nạp lại năng lượng cho cơ thể.
Giữa giờ chiều, du khách này thong thả dạo bước trên cây cầu gỗ lim, ngắm nhìn sông Hương lững lờ trôi, tay cầm cây kẹo bông gòn - món quà tuổi thơ ngọt ngào.
Đến khoảng 17h30’, cảm thấy bụng bắt đầu đói nhẹ, cô nàng ghé ngay quán bánh mì Trường Tiền O Tho. Mọi người nhất định nên thử nhân xá xíu, vừa thơm vừa đậm vị.
Kết thúc ngày khám phá ẩm thực Huế bằng món vịt lộn om bầu ở số 9 Nguyễn Khuyến. Đây là món ăn rất độc đáo và lạ miệng, khiến du khách ấn tượng mãi về sau.
Ngày 3: Đại Nội, Bến xưa Vĩ Dạ, xôi thịt Hon, bánh ướt thịt nướng, chè
Du khách bắt đầu một ngày mới ở Huế thật ngon lành với món xôi thịt hon tại quán 55 Đinh Công Tráng. Thịt hon mềm, thấm vị, ăn cùng xôi dẻo là lựa chọn hoàn hảo cho bữa sáng no bụng mà vẫn nhẹ nhàng.
Nạp đầy năng lượng, cô nàng vào Kinh thành Huế, khám phá Đại Nội. Từ cổng Ngọ Môn đến điện Kiến Trung, từng bước đi như ngược dòng thời gian, cảm nhận rõ nét vẻ đẹp cổ kính và uy nghi của cố đô. Sau khi tham quan đến gần trưa, du khách trở về nghỉ ngơi, chuẩn bị cho buổi chiều thư thả.
Khám phá vẻ đẹp nên thơ ở Đại Nội Huế.
Du khách đến check-in tại Bến xưa Vĩ Dạ – nằm trong kiệt 75 Nguyễn Sinh Cung. Dù ánh sáng buổi chiều không lý tưởng bằng sáng sớm, nhưng khung cảnh vẫn nên thơ, rất thích hợp để ngắm cảnh.
Sau đó, nữ du khách ghé quán Huyền Anh ở 50 Kim Long thưởng thức bánh ướt, bún thịt nướng, nem lụi. Nước chấm ở đây ngon hết sẩy, thịt ướp đậm đà, không gian lại sạch sẽ, thoáng mát.
Phúc Yên đến Áo dài Phúc An ở Vỹ Dạ để chọn cổ phục cho ngày hôm sau. Nơi này có nhiều mẫu đẹp, tinh tế và mang đậm chất Huế.
Đến tối, Yên và nhóm bạn đến vui chơi, thư giãn tại công viên Thương Bạc, nơi có thể thuê xe điện chạy quanh công viên rộng lớn. Kết thúc ngày thứ ba ở Huế bằng một ly chè mát lạnh, có thể chọn xe chè ngay cổng hoặc quán gần đó, đều ngon và đáng thử.
Ngày 4: Lăng vua Tự Đức, Làng hương Thủy Xuân, Tan Coffee, phở Tuấn, Chạn, bánh canh Nam Phổ
Phúc Yên đánh dấu ngày mới ở Huế với bữa sáng tại quán Phở Tuấn trên đường Bạch Đằng. Món bít tết ở đây rất ngon với thịt mềm, đậm vị. Thêm ly sữa đậu nành, Phúc Yên cảm thấy đủ năng lượng cho một buổi sáng khám phá Huế.
Nhóm bạn di chuyển đến tham quan lăng vua Tự Đức - một trong những lăng tẩm đẹp và thơ mộng nhất của triều Nguyễn. Khung cảnh yên bình, cổ kính khiến ai ai ghé qua di tích này cũng muốn dừng lại thật lâu để chiêm ngưỡng.
Đến trưa, các bạn ghé đến làng hương Thủy Xuân ở gần lăng vua. Thời gian trôi qua, nơi đây vẫn còn lưu giữ nghề làm hương truyền thống. Sắc màu rực rỡ của những bó hương được phơi dưới nắng đã tạo nên khung cảnh cực kỳ ấn tượng và rất “ăn ảnh” với du khách.
Du khách thích thú diện cổ phục chụp ảnh.
Bữa trưa, các bạn đến nhà hàng Kinh Đô 2 - Chạn khiến ai cũng hài lòng. Món ăn ngon, nêm nếm vừa miệng, giá cả phải chăng, phục vụ nhanh nhẹn, sạch sẽ. Món bánh tráng miệng được tặng thêm cũng rất tinh tế và ngon miệng. Ăn xong cả nhóm về nghỉ ngơi.
Đến tối, các bạn đi ăn ở quán bánh canh Nam Phổ - 54 Nguyễn Công Trứ. Menu đầy đủ các loại bánh Huế như bánh nậm, bánh bột lọc, bánh bèo, chả, bánh canh… Đồ ăn chất lượng, nước chấm cực ngon, không gian sạch sẽ, thích hợp cho bữa tối nhẹ nhàng.
Họ kết thúc ngày thứ 4 ở Huế bằng ly matcha, ly cà phê muối... tại Tan Coffee. Bánh ở đây rất ngon, không gian rộng rãi, thoáng mát, cực kỳ chill.
Ngày 5: Biển Tân An, cầu gỗ lim, công viên Thương Bạc, bún bò, nhà hàng Bà Đào, trà sữa Plao, xích lô
Ngày cuối cùng ở Huế, các bạn quyết định đi đến những nơi chưa kịp ghé và và còn muốn ghé lại trước khi rời xa mảnh đất mộng mơ này.
Mọi người đến ăn bún bò tại quán Cẩm với hương vị quen thuộc nhưng ăn bao nhiêu lần vẫn không thấy chán. Nước dùng đậm đà, cay nhẹ, thịt mềm đúng chuẩn Huế.
Thưởng thức ẩm thực Huế.
Nhiều món ngon khó cưỡng.
Món bánh ướt nức danh xứ Huế.
Sau đó, mọi người xuất phát đi biển Tân An - cách trung tâm TP Huế khoảng 20km. Đến nơi, biển Tân An (thuộc huyện Quảng Điền) hiện ra với vẻ đẹp hoang sơ, yên bình. Nơi đây chưa bị khai thác du lịch nhiều nên giữ được nét nguyên bản, không khí mát mẻ, sóng êm dịu.
“Mong rằng du khách khi đến đây sẽ giữ gìn vệ sinh chung để nơi này luôn đẹp như thế”, Phúc Yên chia sẻ.
Tạm biệt biển Tân An, các du khách về lại trung tâm ăn trưa tại nhà hàng Bà Đào – 53 Đặng Dung. Đồ ăn ở đây nêm nếm vừa miệng, đậm đà, menu đa dạng mà giá cả lại hợp lý, rất đáng thử. Sau đó, họ về nghỉ ngơi để “sạc pin” cho buổi tối cuối cùng.
Đến tối, họ đi dạo mát ở công viên gẩn cầu gỗ lim, tay cầm bịch sữa chua mát lạnh - cảm giác như tuổi thơ ùa về. Tiếp đó, họ chuyển sang uống trà sữa Plao với hương vị hợp gu cả nhóm.
Sau đó, mọi người lại tụ tập ở công viên Thương Bạc, thuê xe điện chạy vòng vòng rất vui. Cuối ngày, cả nhóm thuê xích lô đi một vòng thành phố. Một kết thúc nhẹ nhàng và đầy kỷ niệm cho hành trình ở Huế.
Ngày 6: Về lại TP. HCM
Phúc Yên chọn chuyến bay sáng sớm để về lại sau những ngày ở Huế nên từ 3h sáng đã dậy, thu dọn hành lý và xuất phát ra sân bay. Trời hôm ấy sương mù dày đặc, không thấy rõ đường, không khí se lạnh. Vì thời tiết xấu nên chuyến bay bị delay từ 5h đến tận 9h sáng.
Tiết trời đẹp để đi du lịch Huế.
Huế có nhiều góc ảnh đẹp.
Du khách tham quan lăng vua Nguyễn.
Không gian nên thơ ở xứ Huế.
Huế những ngày trời đẹp.
Cả nhóm ngồi chờ trong sân bay, người thì tranh thủ chợp mắt, người thì ôn lại kỷ niệm mấy ngày vừa qua. Dù mệt vì chờ đợi, nhưng ai cũng thấy ấm lòng vì chuyến đi Huế lần này có quá nhiều điều đẹp đẽ. Hành trình khám phá mảnh đất mộng mơ của các bạn chính thức khép lại, để lại những dư âm nhẹ nhàng, sâu lắng và chắc chắn mọi người sẽ còn quay lại thưởng thức bún bò, ngắm sông Hương êm đềm...