Đến Hà Giang hòa mình vào cuộc sống người dân, cùng em nhỏ tết hoa đội đầu

Lần đầu tiên các bạn trẻ được hòa mình vào cuộc sống đời thường của đồng bào dân tộc thiểu số, được cùng em nhỏ hái hoa dại tết vòng hoa đội đầu...

Lần đầu tiên các bạn trẻ được hòa mình vào cuộc sống đời thường của đồng bào dân tộc thiểu số, được cùng em nhỏ hái hoa dại tết vòng hoa đội đầu...

Trên bản đồ du lịch Việt Nam, Hà Giang là một điểm đến được nhiều người yêu thích, nhất là những ai đắm say những con đèo hùng vĩ, mùa hoa tam giác mạch, sắc màu trang phục của người dân và cuộc sống đời thường của các đồng bào dân tộc thiểu số...

den ha giang hoa minh vao cuoc song nguoi dan, cung em nho tet hoa doi dau - 1

Hà Giang hùng vĩ

den ha giang hoa minh vao cuoc song nguoi dan, cung em nho tet hoa doi dau - 2

Nụ cười thân thiện của cậu bé làm bao du khách thêm yêu mến mảnh đất Hà Giang

Hà Thúy cùng những cô nàng mê phượt đã có một hành trình dài đến với “tình yêu” của mình - mảnh đất Hà Giang.

“Sông núi non nước Hà Giang rất đẹp hùng vĩ và hoang sơ. Thiên nhiên nơi đây khiến mình phải trầm trồ vì Việt Nam mình đẹp quá. Mình rất thích cảm giác được thả mình vào làn sương sáng sớm, nghiêng mình khi vượt đèo leo núi qua dốc Chín Khoanh, được ướm trên mình bộ trang phục truyền thống của các đồng bào dân tộc”, cô gái đến từ Hà Nội chia sẻ với Tạp chí Du lịch TP Hồ Chí Minh.

den ha giang hoa minh vao cuoc song nguoi dan, cung em nho tet hoa doi dau - 3

H’mong Village

Cô nàng 22 tuổi này chia sẻ, từ trước đến nay, Thúy luôn muốn có cơ hội được đi du lịch Hà Giang vì phong cảnh thiên nhiên nơi đây hoang sơ, hùng vĩ cũng như thỏa mãn niềm đam mê xê dịch.

Đây là lần đầu tiên Thúy được hòa mình vào cuộc sống đời thường của các đồng bào dân tộc thiểu số nơi đây, được cùng các em nhỏ hái hoa dại tết vòng hoa đội đầu, được tham gia lễ chào cờ tại cột cờ Lũng Cú.

den ha giang hoa minh vao cuoc song nguoi dan, cung em nho tet hoa doi dau - 4

Trên đường lên cột cờ Lũng Cú

Trên chiếc Limosine, các bạn trẻ di chuyển từ Hà Nội đến Hà Giang. Mọi người qua đêm ở khách sạn trên phường Minh Khai để sẵn sàng một “tâm hồn đẹp” cho những ngày tuyệt vời ở Hà Giang.

den ha giang hoa minh vao cuoc song nguoi dan, cung em nho tet hoa doi dau - 5

Quản Bạ, H’mong Village, Mã Pì Lèng, sông Nho Quế là danh sách những địa điểm mà nhóm bạn nữ đặt chân đến sau thời gian nghỉ ngơi. Do đi tham quan nhiều nơi giữa thời tiết khá nắng nóng và đường sá quanh co, sát vách núi cũng như chưa biết đi xe số nên các bạn đã thuê xe ôtô riêng để tiện cho việc đi lại.

den ha giang hoa minh vao cuoc song nguoi dan, cung em nho tet hoa doi dau - 6

Ăn sáng bằng món phở, các bạn di chuyển lên Quản Bạ. Là một huyện miền núi biên giới, Quản Bạ có nhiều điểm du lịch hấp dẫn lữ khách. Các du khách check-in cổng trời, núi đôi Quản Bạ và cây cô đơn. Mọi người dừng xe tham quan và uống cafe tại H’mong Village. “Chúng mình chụp được nhiều ảnh đẹp vì dường như những nét văn hoá đặc trưng nhất của người H’mong đều được gói gọn trên con phố này”, Thúy kể.

den ha giang hoa minh vao cuoc song nguoi dan, cung em nho tet hoa doi dau - 7

Dốc Chín Khoanh nổi tiếng

Đoàn du khách dừng chân tại dốc Chín Khoanh (huyện Đồng Văn) để chụp ảnh. Ở đây có các em bé bán hoa rất ngoan, thân thiện và tết vòng hoa rất đẹp. Dốc Chín Khoanh là con dốc nổi tiếng nhất nhì ở Hà Giang, góp phần làm nên vẻ đẹp của vùng đất này.

Dừng chân ở một nhà hàng ăn trưa, các bạn cảm thấy đồ ăn khá hợp miệng, giá cả hợp lý, đặc biệt nhà hàng có view đẹp, gió lùa mát mẻ.

den ha giang hoa minh vao cuoc song nguoi dan, cung em nho tet hoa doi dau - 8

den ha giang hoa minh vao cuoc song nguoi dan, cung em nho tet hoa doi dau - 9

Sông Nho Quế trở thành điểm đến của nhiều du khách

Nạp năng lượng cho cơ thể, nhóm Thúy đến đỉnh Mã Pì Lèng và đi thuyền trên sông Nho Quế. Nhiều người cho rằng, đây là hai địa điểm nếu chưa đặt chân đến, xem như chưa đi du lịch Hà Giang. Hình ảnh Mã Pì Lèng và sông Nho Quế xuất hiện dày đặc trên các nền tảng mạng xã hội, lan tỏa vẻ đẹp hùng vĩ của Hà Giang. Trên đường đi vào có đập thuỷ điện hùng vĩ nhất Hà Giang. Nhóm Thúy đi vào đầu giờ chiều nên rất nắng. Thúy khuyên mọi người nên mặc áo chống nắng và che ô.

Mọi người tiếp tục di chuyển tới nơi nghỉ ngơi, tham quan và tham gia cùng các dân tộc của làng văn hóa dân tộc Mông, ăn tiệc nướng BBQ, mèn mén (còn gọi là cơm ngô, món ăn độc đáo của người Mông) và ca múa nhạc.

Phố cổ Đồng Văn, cột cờ Lũng Cú, dinh nhà Vương (vua Mèo), phim trường chuyện của Pao là những địa điểm các bạn Thúy đến trong ngày tiếp theo.

den ha giang hoa minh vao cuoc song nguoi dan, cung em nho tet hoa doi dau - 10

Phim trường Chuyện của Pao

Ăn sáng tại chỗ lưu trú, các bạn thưởng thức cà phê của vùng cao nguyên và tham quan phố cổ Đồng Văn (thị trấn Đồng Văn, huyện Đồng Văn). Là địa danh nổi tiếng, phố cổ này có nhiều ngôi nhà cổ kính, ẩm thực độc đáo. Giữa không gian của vùng núi đá cao nguyên, phố cổ này như một nét chấm phá, trở thành điểm vui chơi nhộn nhịp. Nơi đây là địa điểm được nhiều du khách đặt chân đến khi du lịch Hà Giang.

den ha giang hoa minh vao cuoc song nguoi dan, cung em nho tet hoa doi dau - 11

den ha giang hoa minh vao cuoc song nguoi dan, cung em nho tet hoa doi dau - 12

Check-in ở cột cờ Lũng Cú

Nhóm Thúy tiếp tục đi tham quan cột cờ Lũng Cú. “Chúng mình cảm thấy may mắn vì lên đúng lúc đoàn biên phòng làm lễ chào cờ vô cùng thiêng liêng. Cũng là hát Quốc ca nhưng có cảm giác tự hào và yêu Việt Nam mãnh liệt”, Thúy nói.

Mọi người đến dinh nhà Vương (vua Mèo) sau khi ăn trưa. Họ tình cờ được nghe ké thuyết minh hay về lịch sử vua Mèo cùng kiến trúc nhà Vương từ chị hướng dẫn viên xinh đẹp, duyên dáng. Dinh nhà Vương gắn với cuộc đời của “vua Mèo” Vương Chính Đức và con trai ông là Vương Chí Sình. Nằm ở thung lũng Sà Phìn, xã Lũng Phìn, huyện Đồng Văn, dinh thự họ Vương có kiến trúc đặc sắc, là một trong ít dinh thự ở nước ta có đầy đủ các chức năng gồm ở, làm việc và là pháo đài quân sự phòng thủ. Đây là điểm đến được nhiều người tham quan.

den ha giang hoa minh vao cuoc song nguoi dan, cung em nho tet hoa doi dau - 13

den ha giang hoa minh vao cuoc song nguoi dan, cung em nho tet hoa doi dau - 14

den ha giang hoa minh vao cuoc song nguoi dan, cung em nho tet hoa doi dau - 15

den ha giang hoa minh vao cuoc song nguoi dan, cung em nho tet hoa doi dau - 16

Cảnh vật và người dân ở Hà Giang để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng du khách

Thúy cùng các bạn tham quan phim trường Chuyện của Pao và cánh đồng hoa tam giác mạch. Mọi người có thể thuê trang phục của đồng bào dân tộc để chụp ảnh.

Đến chiều, mọi người di chuyển về thành phố Hà Giang. Sau khi ăn tối, các bạn đi check-in km số 0 và quảng trường thành phố.

den ha giang hoa minh vao cuoc song nguoi dan, cung em nho tet hoa doi dau - 17

den ha giang hoa minh vao cuoc song nguoi dan, cung em nho tet hoa doi dau - 18

Hồ bơi vô cực làng H’mong

Ngày cuối ở Hà Giang, các bạn nữ đi cafe tại đỉnh núi Cấm, ăn phở chua, nghỉ ngơi, ăn thịt nướng Trung Quốc, rau xào. Sau đó, du khách thuê xe của homestay dạo quanh thành phố trước khi tạm biệt “tình yêu” và về Hà Nội.

den ha giang hoa minh vao cuoc song nguoi dan, cung em nho tet hoa doi dau - 19

den ha giang hoa minh vao cuoc song nguoi dan, cung em nho tet hoa doi dau - 20

Check-in ở quán cafe ở phố cổ Đồng Văn

“Đây là chuyến du lịch hoàn hảo, đủ để chúng mình thương nhớ con người và cảnh vật Hà Giang ngay cả khi chưa trở về, một chuyến đi trọn vẹn và đáng nhớ”, Thúy cho hay.

“Đây Hà Giang nắng hồng gọi mây, bức tranh đẹp ngỡ là tiên cảnh, núi nghiêng mình yêu thương, cao nguyên đá sáng bừng kỳ vĩ...”, tháng 7 về, nghe âm thanh du dương của bài hát Hà Giang Ơi, những đôi chân cuồng đi lại muốn xách balô lên và đi đến mảnh đất cực bắc Tổ quốc.

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Hải Vân

CLIP HOT