Ấn tượng với thiên nhiên mộc mạc, cô gái chọn Sa Pa làm điểm đến

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Nhắc đến Sa Pa, Hoài Nguyễn ấn tượng sâu sắc bởi hình ảnh thiên nhiên nguyên sơ, mộc mạc. Sẽ thật thiếu sót nếu trong hành trình du hí thiếu nơi này, do đó khi có cơ hội, cô đã chọn đi luôn mà không đắn đo nhiều.

Là một trong những địa điểm du lịch hot nhất miền Bắc, Sa Pa (tỉnh Lào Cai) luôn thu hút sự yêu thích của du khách dù trong bất kỳ thời gian nào.

Ấn tượng với thiên nhiên mộc mạc, cô gái chọn Sa Pa làm điểm đến - 1

Săn cảnh hoàng hôn tuyệt đẹp.

"Nếu dùng một từ để miêu tả chuyến đi này, có lẽ mình sẽ gói gọn trong từ 'mộc'. Nó bao gồm cả hai nghĩa mọi người hay hiểu. Thứ nhất là 'mộc' trong cây cối, hoa lá - là những gì mình được nhìn ngắm, được mê và được yêu của cảnh sắc thiên nhiên nơi đây. 'Mộc' cũng là sự dung dị, mộc mạc của con người và những trải nghiệm mình có được trong chuyến đi lần này. Tuy 'mộc' nhưng lại là những kỷ niệm, câu chuyện ấn tượng và đáng nhớ vô cùng", Hoài Nguyễn chia sẻ với Tạp chí Du lịch thành phố Hồ Chí Minh về cảm nhận sau chuyến đi Sa Pa trong thời gian 3 ngày 2 đêm.

Cô gái 23 tuổi cho biết, sở thích du lịch của bản thân khá tùy hứng. Hoài thích đi tự do nhiều hơn, thường sẽ du lịch tự túc cùng bạn bè, chỗ nào càng mộc mạc, càng nguyên sơ càng thích, đặc biệt là các vùng núi thấy được vẻ đẹp hùng vĩ lại càng mê mẩn.

Chọn Sa Pa làm điểm đến tiếp theo trên hành trình du hí của mình, một phần do Hoài có chút công việc phải hoàn thành ở đây.

"Nhưng lý do lớn hơn là do mình bị ấn tượng sâu sắc bởi những hình ảnh về thiên nhiên nguyên sơ, mộc mạc từng được thấy, đặc biệt là khung cảnh đón hoàng hôn tại đèo Ô Quy Hồ. Có thể nói, Sa Pa là địa điểm du lịch hàng đầu của miền Bắc và sẽ thật thiếu sót nếu trong hành trình du hí bị thiếu đi nơi này. Chính vì vậy, lần này có cơ hội ghé Sa Pa, mình đã chọn đi luôn mà không đắn đo gì nhiều", cô gái Hà Nội bày tỏ.

Ấn tượng với thiên nhiên mộc mạc, cô gái chọn Sa Pa làm điểm đến - 2

Lưu lại những khoảnh khắc đẹp cạnh Sun Plaza.

Sau hàng trăm cây số di chuyển trên xe khách, ngày đầu tiên ở Sa Pa, do đến Sa Pa khá mệt nên Hoài và mọi người lựa chọn ngủ một giấc để lấy lại sức rồi dậy chỉnh trang, check-in ở D Home Sapa (cơ sở 2) với những góc rất thơ kiểu Đà Lạt mộng mơ. Đến chiều, họ di chuyển qua một số điểm check-in quen thuộc trong trung tâm thị trấn như Sun Plaza, nhà thờ, hồ Sa Pa...

Đến tối, do thời tiết khá lạnh nên mọi người chọn đi ăn đồ nướng trên đường Điện Biên Phủ, rồi ghé qua quán bán ngô khoai nướng trên đường về, vừa ăn ngô vừa ngắm phố.

Sang ngày thứ hai, do tối hôm trước về nơi lưu trú có mang theo máy chiếu, mọi người bày trò chiếu phim nên ngủ khá trễ, vì vậy, ngày hôm sau 10h mới thấy bình minh.

Sau khi ăn trưa, họ đi cà phê ở Coóng. Vào buổi chiều, Hoài nghỉ ngơi rồi lên đường đi Ô Quy Hồ săn hoàng hôn. "Đoạn đường đi lên cây cô đơn khá đẹp, đường đèo nhưng không quá khó đi nên dù là con gái, chỉ cần chắc tay lái xíu sẽ đi được", Hoài chia sẻ.

Hoài lưu ý, nếu định đến đây săn hoàng hôn, mọi người nên đi sớm một chút và mặc quần áo ấm. Vì đi đường đèo nên gió khá mạnh, đến nơi nghỉ ngơi một lúc. Tầm 16h30-17h, hoàng hôn buông xuống, khi đó sẽ ra chụp ảnh.

"Thêm một điểm nữa, mọi người nên tranh thủ chụp ảnh và về sớm. Chúng mình mải ngắm cảnh, check-in nên lúc về trời tối khá nhanh cộng thêm đường đèo không có đèn nên đi cũng khá sợ", Hoài kể.

Ngày cuối ở mảnh đất Sa Pa, trên chiếc xe máy, Hoài cùng mọi người đến Tả Van. Cung đường đến Tả Van khá đẹp, càng đi sâu vào trong cảnh lại càng yên bình, hoang sơ. Sẽ có một vài em nhỏ bán đồ lưu niệm dọc đường, nếu bạn thích có thể mua ủng hộ các bé.

Từ Tả Van về khá sớm nên họ quyết định ghé qua Jungle cafe. Quán này nằm trên ngọn đồi nhỏ, hướng ra thị trấn nhìn rất chill. Gọi một ly ca cao nóng, ngồi nghe bản nhạc buồn, bên ngoài là trời mưa bay bay. Tất cả tạo nên không gian rất tình, rất thơ, "chẳng muốn về Hà Nội nữa".

Ấn tượng với thiên nhiên mộc mạc, cô gái chọn Sa Pa làm điểm đến - 3

Sa Pa Jungle cafe.

Ấn tượng với thiên nhiên mộc mạc, cô gái chọn Sa Pa làm điểm đến - 4

Không gian nên thơ.

Chuyến đi này, cô nàng thích không khí se lạnh của những ngày giao mùa chớm đông và khung cảnh thiên nhiên nguyên sơ, hùng vĩ ở những nơi đã đi qua như đèo Ô Quy Hồ hay bản Tả Van.

Ẩm thực ở Sa Pa với những món ăn bản địa cũng là điều rất đáng để bạn khám phá. Một số món ăn Hoài thấy khá "ưng cái bụng" như lẩu cá tầm, các món nướng, thắng cố, gà đen Sa Pa, bún chả Nga Cảnh, bánh hạt dẻ...

Ấn tượng với thiên nhiên mộc mạc, cô gái chọn Sa Pa làm điểm đến - 5

Nhiều món ăn ngon.

"Trong chuyến đi này, nơi mình thích nhất có lẽ là Sapa Jungle. Đây là khu tổ hợp bao gồm cả cà phê và homestay nằm trên quả đồi nhỏ gần trung tâm thị trấn. Chỉ cách bởi một con ngõ, đi lên các bậc thang chưa đến 300 m, nhưng không khí ở đây như sang một kiểu khác.

Nếu trung tâm thị trấn là sự nhộn nhịp, phát triển của nhiều nhà hàng, khách sạn, còn tại đây chỉ cách một con dốc nhỏ, bạn sẽ tìm thấy vẻ yên bình, tĩnh lặng đối lập. Chiều mưa Sa Pa, được ngồi ở quán cà phê với cốc ca cao nóng, ngắm nhìn thị trấn lên đèn, bên tai là bản nhạc du dương, muộn phiền nào cũng xua tan được hết", Hoài tâm sự.

Ấn tượng với thiên nhiên mộc mạc, cô gái chọn Sa Pa làm điểm đến - 6

Ngắm cảnh đẹp bên tách cà phê.

Nhớ lại chuyến đi ý nghĩa này, Hoài cho hay, kỷ niệm đáng nhớ nhất trong chuyến đi này có lẽ là gặp được chị Giang - một người có khá nhiều kỷ niệm với Sa Pa mà Hoài vô tình gặp được. Hoài được cùng ngồi tâm sự, nướng ngô giữa đồi... Ngoài ra, kỷ niệm mua áo mưa để đi Tả Van nhưng quên mất áo mưa ở cửa hàng cũng là điều đáng nhớ. May mắn khi mưa nhỏ nên mọi người vẫn cố lái xe về được.

Sắp tới, Hoài dự định dành thời gian đến với phía Đông của Hà Giang. Người ta hay gọi mảnh đất này với cái tên mĩ miều "Mùa đá xám nở hoa". Hoài muốn một lần được chiêm ngưỡng khung cảnh những bông hoa nở rộ trên miền đá, sắp tới cũng là mùa hoa. Còn đi xa hơn một chút vào miền Trung, chắc Hoài sẽ muốn đi Quảng Bình và Bình Thuận.

Khi được hỏi nếu chọn một nơi từng đi qua để giới thiệu với mọi người, Hoài không ngừng ngại chọn Huế.

"Đây là một nơi khi những phút giây đầu tiên đặt chân đến, mình không có quá nhiều ấn tượng bởi nó 'chậm quá' so với nhịp sống bình thường của mình. Tuy nhiên, chỉ sau khoảng nửa ngày, mình đã như bị 'crush' nơi này. Từ khung cảnh thanh bình, tĩnh lặng đi sâu vào lòng người đến các công trình kiến trúc, câu chuyện văn hóa, lịch sử hay con người đều khiến mình thấy yêu và muốn quay trở lại khám phá, tận hưởng nhiều lần. Nếu bạn cũng là người yêu thích các điểm du lịch trong nước, đây sẽ là điểm đến bạn không thể bỏ qua đâu", Hoài giới thiệu.

Ấn tượng với thiên nhiên mộc mạc, cô gái chọn Sa Pa làm điểm đến - 7

Ấn tượng với thiên nhiên mộc mạc, cô gái chọn Sa Pa làm điểm đến - 8

Đến nhà thờ cổ Sa Pa.

Ấn tượng với thiên nhiên mộc mạc, cô gái chọn Sa Pa làm điểm đến - 9

Điểm dừng chân trên đường đi vào Tả Van.

Ấn tượng với thiên nhiên mộc mạc, cô gái chọn Sa Pa làm điểm đến - 10

Trên đường đi đến Tả Van.

Ấn tượng với thiên nhiên mộc mạc, cô gái chọn Sa Pa làm điểm đến - 11

Ấn tượng với thiên nhiên mộc mạc, cô gái chọn Sa Pa làm điểm đến - 12

Check-in ở bản Tả Van.

Ấn tượng với thiên nhiên mộc mạc, cô gái chọn Sa Pa làm điểm đến - 13

Cây cối, hoa lá mộc mạc...

Ấn tượng với thiên nhiên mộc mạc, cô gái chọn Sa Pa làm điểm đến - 14

Ấn tượng với thiên nhiên mộc mạc, cô gái chọn Sa Pa làm điểm đến - 15

Bản Tả Van.

Ấn tượng với thiên nhiên mộc mạc, cô gái chọn Sa Pa làm điểm đến - 16

Những bức ảnh để đời.

Ấn tượng với thiên nhiên mộc mạc, cô gái chọn Sa Pa làm điểm đến - 17

Coóng cafe.

Ấn tượng với thiên nhiên mộc mạc, cô gái chọn Sa Pa làm điểm đến - 18

Hồ Sa Pa.

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Hải Vân (Ảnh: NVCC)

CLIP HOT