28 ngày rong ruổi trời Âu: 'Mọi con đường đều dẫn về thành Rome'

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

“Rome, một ngày tháng 6 nắng cháy vai. Tôi ngồi lặng thinh cảm nhận những cảm xúc diệu kỳ. Và đằng xa kia, có những cặp đôi đang quyện vào nhau say đắm trong một nụ hôn dài…”

Đó là một trong những cảm xúc rất thực của chị Thu Trang (39 tuổi, Hà Nội) sau gần một tháng xê dịch ở châu Âu. Đã có lúc chị mãn nhãn với những tác phẩm kinh điển Phục Hưng, vỡ oà hạnh phúc chinh phục cung đường roadtrip “khó nhằn”, thưởng thức miếng pizza trên đất Ý và kết thúc hành trình tại thành Rome vào một ngày tháng 6.

“Người thì ở nhà rồi, nhưng ảnh thì vẫn ở trời Âu nhé!”, chị vui vẻ chia sẻ cùng Tạp chí Du lịch TP. HCM sau khi về nước, kết thúc những ngày vi vu ở trời Âu. 

1. Hành trình khám phá lần này của chị qua bao nhiêu quốc gia và kéo dài bao lâu? Chị đã chuẩn bị và tìm hiểu các điểm đến trong hành trình như thế nào?

Hành trình lần này chúng tôi đi qua 3 nước: Pháp, Thuỵ Sĩ, Ý và transit qua 2 nước Dubai, Qatar, tổng thời gian là 28 ngày. Quốc gia đầu tiên tôi ghé thăm là Dubai. Tôi có 1 ngày transit (quá cảnh -PV) ở Dubai, sau đó là tới Pháp, Thuỵ Sĩ, Ý và kết thúc ở Qatar. 

Để lên lịch trình, tôi thường lên các group review du lịch, đọc blog và tham khảo từ các bạn travel blogger. Tôi có xem bản đồ và dùng ứng dụng rome2rio để sắp xếp lộ trình hợp lý.

28 ngày rong ruổi trời Âu: 'Mọi con đường đều dẫn về thành Rome' - 1

2. Chuyến đi kéo dài nhiều ngày chị có gặp sự cố nào không, làm thế nào để vượt qua?

Chuyến đi này tôi đi cùng 3 người bạn gái nữa. Rất may mắn là chúng tôi không gặp sự cố hay khó khăn gì vì đã chuẩn bị rất kỹ trước chuyến đi. Chỉ có 2 tuần đầu các bạn tôi chưa quen với thời tiết nên bị lạnh do không mang đủ quần áo ấm. Bên Pháp, Thuỵ Sĩ và Bắc Ý dù đã bước sang mùa xuân nhưng năm nay vẫn mưa lạnh. Trên đường đi chúng tôi cũng không gặp tệ nạn như trộm cướp, móc túi. Tới đâu người dân cũng rất thân thiện mỉm cười.

28 ngày rong ruổi trời Âu: 'Mọi con đường đều dẫn về thành Rome' - 2

3. Quốc gia mà chị ấn tượng và ghé thăm lâu nhất? Điều gì ở đây níu chân chị lâu hơn những nơi khác? 

Quốc gia tôi ấn tượng nhất là Ý nên cũng ở đây lâu nhất. Chúng tôi đi từ Milan lên vùng núi đông bắc Ý là Dolomites sau đó qua Venice, Florence, vùng đồng quê Tuscany và về Rome. 

Tôi học mỹ thuật nên yêu thích những nền văn hoá nghệ thuật, kiến trúc thời Phục Hưng. Bởi vậy, tôi dành nhiều thời gian để tham quan các bảo tàng, cung điện, nhà thờ ở Ý và Pháp.  Ở Pháp, tôi đã ghé D'Orsay Museum là một viện nghệ thuật nằm bên bờ sông Seine. Bên trong viện có nhiều bộ sưu tập nổi bật thuộc  trường phái Ấn tượng và hậu Ấn tượng cùng với nhiều không gian khác dành cho điêu khắc, Art decor, nhiếp ảnh,...

28 ngày rong ruổi trời Âu: 'Mọi con đường đều dẫn về thành Rome' - 3

28 ngày rong ruổi trời Âu: 'Mọi con đường đều dẫn về thành Rome' - 4

Tôi đã chìm đắm vào những nét bút nhảy múa, những màu sắc hoà quyện rực rỡ trên tranh của Van Gogh. Những đường contour mạnh mẽ và màu sắc trầm ấm của Gauguin. Này là hơi nước và ánh sáng trong tranh của Manet. Này là những nét phẩy phóng khoáng trong tranh của Monet và Cezane. Này là cái vẻ mơ màng, sương khói trong tranh của Renoir... tất cả bày ra như một bữa tiệc màu sắc xa hoa cho đôi mắt đang hau háu nhìn vào từng tác phẩm. 

28 ngày rong ruổi trời Âu: 'Mọi con đường đều dẫn về thành Rome' - 5

28 ngày rong ruổi trời Âu: 'Mọi con đường đều dẫn về thành Rome' - 6

Bức hoạ nàng Monalisa tại bảo tàng Louvre

Ở Florence (Ý) tôi có cơ hội ghé thăm hiệu thuốc và cũng là cửa hàng nước hoa lâu đời nhất thế giới - Profumo-Farmaceutica. Được biết, cửa hàng nước hoa/hiệu thuốc cổ có từ thế kỷ 13, thành lập bởi các Tu sĩ Dominican vốn nổi tiếng với thuật giả kim và bào chế thuốc. Hiệu thuốc rất nổi tiếng trong giới quý tộc xưa. Trong thời kỳ Phục hưng, hiệu thuốc càng phát triển mạnh mẽ dưới sự bảo trợ của gia đình Medici - Một gia tộc lớn tại Florence lúc bấy giờ. 

28 ngày rong ruổi trời Âu: 'Mọi con đường đều dẫn về thành Rome' - 7

28 ngày rong ruổi trời Âu: 'Mọi con đường đều dẫn về thành Rome' - 8

28 ngày rong ruổi trời Âu: 'Mọi con đường đều dẫn về thành Rome' - 9

Cửa hàng giới hạn lượng khách nên để vào tham quan thì bạn phải xếp hàng. Sau khi bước vào cửa hàng bạn sẽ được đắm chìm trong thế giới mùi hương với đủ loại nước hoa, xà phòng,... Kiến trúc toà nhà rất đẹp, trần nhà phủ đầy các bức bích họa được vẽ từ năm 1380 bởi họa sĩ thời Phục hưng Mariotto di Nardo. Ngoài ra còn có 1 phòng trình chiếu hiệu ứng thị giác mô tả các hiệu ứng hoa nở. 

Tôi cũng yêu thiên nhiên nên một nửa hành trình là ở các vùng đồng quê Pháp, Thuỵ Sĩ, Ý với những phong cảnh thiên nhiên tươi đẹp. Chúng tôi hoà vào cuộc sống của người dân ở đây khi sống trong các farmhouse, đồn điền và các căn hộ trong những khu phố cổ. 

28 ngày rong ruổi trời Âu: 'Mọi con đường đều dẫn về thành Rome' - 10

Từ khung cửa sổ căn phòng ở trong đồn điền ở Tuscany

28 ngày rong ruổi trời Âu: 'Mọi con đường đều dẫn về thành Rome' - 11

Tại Pháp tôi có ghé tham quan cung điện Versailles nằm ở gần Paris. Cung điện này từng là nơi ở của các vua và hoàng hậu Pháp Louis XIV, Louis XV và Louis XVI với diện tích khuôn viên vô cùng lớn và những khối kiến trúc bề thế, lộng lẫy, xa hoa điển hình của nghệ thuật Baroque. Tới đây tôi có thể hình dung ra những buổi vũ hội, những bữa tiệc ngoài trời của tầng lớp quý tộc như trong các bộ phim mà tôi từng xem. 

28 ngày rong ruổi trời Âu: 'Mọi con đường đều dẫn về thành Rome' - 12

Cung điện được phủ đầy từ trên trần xuống tường bằng các bức tranh sơn dầu tuyệt đẹp. Đặc biệt có rất nhiều tranh chân dung của Napoleon Bonaparte cùng hoàng hậu và những bức tranh mô tả các trận đánh của Napoleon trong thời Cách Mạng Pháp sau khi đánh bại vương triều của vua Louis XVI. 

4. Chặng cuối của chị có phải ở Rome? Điều tuyệt vời nhất với chị ở chặng này?

Có câu nói: "Mọi con đường đều dẫn về thành Rome". Không chủ đích trước nhưng rồi chúng tôi đã kết thúc hành trình của mình tại Rome. 

Chặng cuối của chuyến đi dài gần 1 tháng, chúng tôi lái xe từ Florence về Rome và từ Rome bay về Hà Nội. Những ngày tháng rong ruổi trên những con đường tuyệt đẹp của miền đồng quê Tuscany sẽ là những kỷ niệm mãi mãi in sâu trong ký ức của tôi. 

28 ngày rong ruổi trời Âu: 'Mọi con đường đều dẫn về thành Rome' - 13

Những cánh đồng lúa mì, những thảo nguyên cỏ xanh và hoa dại cùng những con đường quanh co trải dài ngút tầm mắt. Tôi sẽ nhớ mãi những hàng cây bách thẳng đứng, những cây sồi xù xì, những trang trại trồng toàn olive và nho cùng những ngôi nhà gạch đỏ xinh xắn...

28 ngày rong ruổi trời Âu: 'Mọi con đường đều dẫn về thành Rome' - 14

Rome, một ngày tháng 6 nắng cháy vai. Tôi ngồi lặng thinh cảm nhận những cảm xúc diệu kỳ. Và đằng xa kia, có những cặp đôi đang quyện vào nhau say đắm trong một nụ hôn dài. Tạm biệt nhé, giấc mơ của tôi đã thành hiện thực rồi. Lại quay về với cuộc sống thường nhật với cơm áo gạo tiền, với bộn bề lo toan. Mùa hè Italy sẽ mãi là một ký ức.

5. Về chỗ ở, phương tiện đi lại, hành lý... cho chuyến đi. Chị có lời khuyên nào cho các bạn có ý định đi du lịch tới những địa điểm này?

Về chỗ ở, tại các thành phố chúng tôi thường ưu tiên thuê căn hộ có 2 phòng ngủ, có bếp và máy giặt để tự nấu ăn và giặt đồ. Tới vùng đồng quê, vùng núi thì chúng tôi ở trong các farmhouse để cảm nhận được sự gần gũi với thiên nhiên nhất có thể. Chỉ có vài đêm ở khách sạn do không thuê được căn hộ. 

28 ngày rong ruổi trời Âu: 'Mọi con đường đều dẫn về thành Rome' - 15

"Bữa picnic trên bãi cỏ trong khu nhà farmhouse chúng tôi ở tại Ý"

Tại Thuỵ Sĩ và các thành phố ở Pháp và Ý như: Paris, Colmar, Milan, Venice, Florence, Pisa, Rome,... chúng tôi sử dụng phương tiện công cộng để đi lại kết hợp đi bộ. Còn ở vùng đồi núi Dolomites và vùng đồng quê Tuscany thì chúng tôi thuê xe ô tô tự lái.

28 ngày rong ruổi trời Âu: 'Mọi con đường đều dẫn về thành Rome' - 16

28 ngày rong ruổi trời Âu: 'Mọi con đường đều dẫn về thành Rome' - 17

 “Tôi đã thực hiện thành công ước mơ đi roadtrip cung đường châu Âu”

Cung đường Dolomites ở đông bắc Ý với nhiều đoạn đèo cua tay áo quanh co, quang cảnh núi tuyết hùng vĩ và cung đường đồng quê Tuscany với những cánh đồng lúa mì và hoa dại bạt ngàn. Ở 2 vùng này thì vẫn có xe bus nhưng rất ít chuyến và đi bộ rất xa. Nên với lịch trình của chúng tôi thì thuê xe sẽ tận hưởng được hết cảnh đẹp trên đường và tiện di chuyển tới các điểm tham quan hơn.

28 ngày rong ruổi trời Âu: 'Mọi con đường đều dẫn về thành Rome' - 18

28 ngày rong ruổi trời Âu: 'Mọi con đường đều dẫn về thành Rome' - 19

Hành lý chúng tôi không mang quá nhiều đồ, mỗi người một vali size 24-26 và một balo thôi để tiện di chuyển tàu xe. Nếu đi du lịch dài ngày, bạn nên thuê căn hộ để có thể giặt giũ, nấu ăn để tiết kiệm chi phí vì không phải lúc nào cũng ăn bên ngoài được.

6.Về ẩm thực, món ăn truyền thống mà chị tâm đắc nhất trong hành trình này?

Ẩm thực tôi thấy đồ ăn cũng không quá khó ăn. Tôi thích ăn nhất vẫn là kem gelato và pizza ở Ý. Chúng tôi chủ yếu tự nấu ăn nên cũng ít khi ăn ở ngoài. Riêng cá nhân tôi thấy ẩm thực Pháp thì ngon và dễ ăn nhất. Còn Ý thì hơi khó ăn vì pasta và cơm risotto họ thường nấu hơi cứng và sượng. 

7. Sau chuyến đi lần này, điều đọng lại với chị là gì?

28 ngày rong ruổi trời Âu: 'Mọi con đường đều dẫn về thành Rome' - 20

Sau chuyến đi này đọng lại trong tôi là cảm giác hạnh phúc vì mình đã hoàn thành được chuyến đi mơ ước và nung nấu được quay trở lại Châu Âu đề tiếp tục khám phá những cung đường mới. Tôi vô cùng mãn nhãn khi được ngắm tận mắt những tác phẩm nghệ thuật và những công trình kiến trúc mà trước đó tôi chỉ đọc trong sách. Rất vui vì đã chinh phục được cung đường roadtrip mà theo nhiều người là khó nhằn. Và quan trọng nhất là thở phào nhẹ nhõm vì cả nhóm đi về an toàn, mạnh khoẻ, không gặp sự cố gì.

Cảm ơn chị về cuộc trò chuyện!

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Lê Thoa - Ảnh: NVCC

CLIP HOT

Chiêm ngưỡng khung cảnh hữu tình ở vịnh đẹp thế giới
Chiêm ngưỡng khung cảnh hữu tình ở vịnh đẹp thế giới

Dừng chân bên vịnh Lăng Cô, du khách được chiêm ngưỡng bức tranh thiên nhiên tuyệt đẹp với hình ảnh đèo Hải Vân hùng vĩ, bãi cát trắng trải dài cùng màu nước trong xanh... Có mặt ở vịnh đẹp thế giới này, du khách được chứng kiến khung cảnh sóng vỗ bờ, thỉnh thoảng đoàn tàu xuyên núi chầm chậm đi qua...