Đang mùa nắng đẹp, hai vợ chồng đến Phú Quốc ngắm cảnh hoàng hôn

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Phú Quốc đang có tiết trời nắng đẹp, đôi vợ chồng tranh thủ thời gian du lịch, nghỉ ngơi và ngắm khung cảnh hoàng hôn buông xuống ở điểm “cầu hôn”.

Phú Quốc (tỉnh Kiên Giang) đang vào mùa khô nắng đẹp. Du lịch Phú Quốc đẹp nhất từ tháng 11 - tháng 4 hàng năm, do không bị mưa, trời nắng trong xanh. Đó cũng là lí do nhiều cặp đôi lựa chọn đến tham quan, nghỉ ngơi ở địa điểm du lịch nổi tiếng này.

Đang mùa nắng đẹp, hai vợ chồng đến Phú Quốc ngắm cảnh hoàng hôn - 1

Du khách đến bãi Sao.

Đang mùa nắng đẹp, hai vợ chồng đến Phú Quốc ngắm cảnh hoàng hôn - 2

Hai vợ chồng có chuyến du lịch Phú Quốc thú vị.

Hai vợ chồng Phạm Dung và Phùng Quân đã có chuyến du lịch, nghỉ ngơi đáng nhớ ở Phú Quốc trong thời gian 4 ngày 4 đêm.

“Nếu chỉ xem qua hình ảnh, mình nghĩ Phú Quốc là một nơi rất tấp nập và phồn hoa như Hà Nội, TP. HCM hay Quảng Ninh... Tuy nhiên, khi tới nơi, mình có cảm giác nơi đây khá bình dị và gần gũi. Con người thân thiện, cảnh quan đẹp, ẩm thực dù chưa có nhiều món đặc sản, nhưng mình đã có dịp thưởng thức một số món mới lạ như bún quậy, gỏi cá trích...”, cô nàng 9X nói với Tạp chí Du lịch TP. HCM.

Thị trấn Địa Trung Hải là nơi Dung thích nhất trong các nơi đã đi qua ở Phú Quốc. Cảnh quan nơi đây rất đẹp, cô nàng rất thích và nhớ mãi về khung cảnh hoàng hôn buông xuống ở điểm “cầu hôn” tại Địa Trung Hải. Kỷ niệm đáng nhớ nhất của hai vợ chồng là lần đầu đi Vinwonders chơi các trò cảm giác mạnh khiến các vị khách cảm thấy yêu đời rất nhiều và trân trọng cuộc sống này.

Đang mùa nắng đẹp, hai vợ chồng đến Phú Quốc ngắm cảnh hoàng hôn - 3

Chụp ảnh ở thị trấn Địa Trung Hải.

Có sở thích du lịch cặp đôi và đến những nơi có nhiều cảnh đẹp, muốn ngắm nhìn tất cả thế giới xinh đẹp này cùng với người chồng, Dung nói rằng, Phú Quốc vẫn luôn được biết tới là thiên đường biển đảo, được ví như “đảo Ngọc” của Việt Nam. Đây là một trong các nơi dành cho những ai đam mê biển đảo và yêu thích chủ nghĩa xê dịch, vợ chồng Dung cũng không ngoại lệ.

“Một thời gian khá dài không được đi du lịch do dịch bệnh và công việc khá áp lực, nên vợ chồng mình muốn có một chuyến đi để nạp lại năng lượng. Chúng mình lựa chọn Phú Quốc vì nơi đây rất đẹp. Chúng mình đã nhìn qua hình ảnh rất nhiều nhưng chưa có cơ hội ghé thăm và lần này là cơ hội phù hợp”, Dung chia sẻ.

Đang mùa nắng đẹp, hai vợ chồng đến Phú Quốc ngắm cảnh hoàng hôn - 4

Ngày đầu đặt chân đến “đảo Ngọc”, hai vợ chồng Dung đi ngắm hoàng hôn và ăn tối ở Ocean Bay Phú Quốc. Nhà hàng ăn ở khu nghỉ dưỡng này còn có view đẹp, mang lại những tấm ảnh xịn sò.

Sau đó, các du khách đi chợ đêm Phú Quốc. Chợ không quá rộng nên có thể đi cỡ 15-20 phút sẽ hết chợ. Ở đây có bày bán nhiều mặt hàng, chủ yếu là đồ ăn và đồ lưu niệm. Một số món ăn phổ biến bạn nên thử như dừa sáp dầm thốt nốt, nước thốt nốt, các đồ hải sản nướng.

Ngày tiếp theo, hai vợ chồng khám phá Nam đảo. Trước đó, họ đi ăn bún quậy. Quán này đã quá nổi tiếng, ai đi Phú Quốc cũng ghé qua. Với những người thích ăn dầu mỡ có thể thấy hơi nhạt nhẽo, còn với ai thích ăn thanh đạm kiểu ngọt nhẹ nhàng của hải sản và chả cá chả tôm thì ăn ở đây rất ngon.

Ăn xong, họ đi bãi Sao. Dung từng nghe danh bãi sao là bãi biển đẹp nhất Phú Quốc nên dù không thích tắm biển, các du khách này cũng ghé thăm thú cho biết. Bãi này nằm trong khuôn viên của một nhà hàng nên nếu vào không mua nước sẽ mất tiền gửi xe, còn vào uống nước sẽ miễn vé xe. Vợ chồng Dung đi đầu tuần nên bãi khá vắng. Du khách có thể check-in với rặng dừa đổ, xích đu huyền thoại.

Tầm trưa, họ về lại trung tâm thị trấn Dương Đông để nghỉ ngơi, rồi ăn trưa tại bún cá Châu Đốc với món ăn khá lạ miệng. Ở quán này có món nước lục sâm rất ngon.

Đến chiều, mọi người ghé thị trấn Địa Trung Hải với nhiều view sống ảo và hoàn toàn miễn phí. Một số chỗ check-in rất nổi tiếng bao gồm check-in nhà ga An Thới, các bậc thang lên xuống đẹp nhất là bậc thang có hoa giấy, tháp bút. Mới đây có view mỏm “cầu hôn” cực đẹp, nhất là khung giờ 5-6h, các bạn nên tranh thủ đi đúng khung giờ đó để có nhiều ảnh đẹp.

Sau đó, họ về nhà nghỉ để tắm rửa và ăn tối ở nhà hàng Ra Khơi với nhiều món ngon như món cơm rang hải sản, rau thập cẩm xào, gỏi cá trích, mực chiên bột, tu hài nướng mỡ hành...

Họ tiếp tục đi đến dinh Cậu ngắm biển đêm. Ở đây vào ban đêm đông vui, nhộn nhịp. Các bạn đi ăn trứng lộn hấp nước dừa, sinh tố mãng cầu, nước thốt nốt hạt chia ở cổng sân bưu điện Phú Quốc.

Đang mùa nắng đẹp, hai vợ chồng đến Phú Quốc ngắm cảnh hoàng hôn - 5

Ngày thứ 3, hai vợ chồng khám phá Bắc đảo. Vào buổi sáng, mọi người ăn bún kèn Út Lượm, rồi đi làng chài Rạch Vẹm. Ở đây được ví là vương quốc sao biển, thế nhưng sẽ không có con sao nào ở gần bờ, nếu muốn ngắm sao biển, bạn cần đi cano ra bãi.

Mọi người về lại thị trấn Dương Đông ăn trưa rồi nghỉ ngơi. Dung gọi mì xào hải sản và cơm hải sản ở quán Nguyễn Ký.

Đang mùa nắng đẹp, hai vợ chồng đến Phú Quốc ngắm cảnh hoàng hôn - 6

Chiều về, mọi người đi Grand World - được mệnh danh là “thành phố không ngủ”. Ở đây tầm chiều tối mới có nhiều hoạt động. Hai bạn thuê xe đạp điện để đi lại vì rộng đi mỏi chân. Tới đây, mọi người có thể tham quan bảo tàng gấu.

Đang mùa nắng đẹp, hai vợ chồng đến Phú Quốc ngắm cảnh hoàng hôn - 7

Đến tối, họ đi ăn tối ở quán hải sản Bích Bình ở chân cầu cảng quốc tế. Món mực trứng hấp, ốc ngọt nướng tiêu xanh, sò quạt nướng mỡ hành, ghẹ hấp... rất ngon. Dung ấn tượng nhất với món ghẹ hấp, dù con nhỏ nhưng ngọt và chắc thịt. Ăn xong, hai vợ chồng dạo phố, uống nước sâm lạnh, ăn trứng nướng.

Đang mùa nắng đẹp, hai vợ chồng đến Phú Quốc ngắm cảnh hoàng hôn - 8

Hải sản tươi ngon.

Ngày cuối ở Phú Quốc, Dung cùng chồng đi Vinwonders, Sunset Sanato. Vinwonders là công viên chủ đề rất lớn với nhiều phân khu trò chơi. “Mình tới đây vì muốn tận mắt nhìn thấy và check-in ở toà lâu đài đẹp mà mình từng thấy rất nhiều lần trên hình ảnh, thật sự quá đẹp và hoành tráng đi mở mang tầm mắt”, Dung nói.

Ở đây có rất nhiều trò chơi cảm giác mạnh. Hai vợ chồng mới chơi thử một trò chơi nhưng tim đã muốn “rụng” ra ngoài. Lần đầu tiên Dung có cảm giác người muốn rơi ra ngoài khi tàu lượn dốc ngược người xuống.

Ngoài ra, ở đây còn có cung điện Hải Vương với vô vàn loài cá, có tiết mục biểu diễn nàng tiên cá lúc 11h và 14h.

Tham quan xong cũng đã tầm hơn 12h trưa, các du khách dùng vé voucher được tặng lúc vào cửa để đi ăn quán cơm niêu ngay cổng ra vào bên tay trái.

Đang mùa nắng đẹp, hai vợ chồng đến Phú Quốc ngắm cảnh hoàng hôn - 9

Đang mùa nắng đẹp, hai vợ chồng đến Phú Quốc ngắm cảnh hoàng hôn - 10

Tầm giữa chiều, mọi người đi Sunset Sanato. Đây là địa điểm quá nổi tiếng mà bất kì ai du lịch Phú Quốc cũng ghé thăm. Hoàng hôn ở đây đẹp nhất vào khung giờ 5h20’ - 6h10’.

Đến tối, hai vợ chồng đi ăn bún quậy và lẩu bò nồi đất, sau đó đi mua quà để mai về sớm. “Địa chỉ mua quà về các bạn có thể tham khảo siêu thị Kinh Kong. Một số quà có thể mua về như bánh khéo, hạt tiêu đỏ Phú Quốc, bánh dừa khô, đậu phộng Chou Chou đủ vị…”, Dung chia sẻ.

Đang mùa nắng đẹp, hai vợ chồng đến Phú Quốc ngắm cảnh hoàng hôn - 11

Dung cũng chia sẻ với mọi người một số lưu ý khi du lịch Phú Quốc. Mọi người nên thuê nhà nghỉ ở thị trấn Dương Đông rồi đi chơi bắc hoặc nam vẫn tiện nhất, vì Dương Đông có nhiều quán ăn thuận tiện nhất.

Khi thuê nhà nghỉ, chỉ cần đầy đủ công năng vì cả ngày đều đi chơi, tham quan nên không cần thiết phải thuê view biển tốn kém. Muốn ăn hải sản ngon giá phải chăng nên đến khu làng chài ở chân cầu cảng quốc tế.

“Phú Quốc chia làm 3 khu vực gồm Bắc đảo, Dương Đông, Nam đảo, trong đó Bắc đảo gồm thành phố không ngủ và Vinwonders, Nam đảo có thị trấn Địa Trung Hải, bãi Sao. Mỗi ngày các bạn đi hai điểm để đỡ mệt. Bạn không đi Vinwonders nhưng cũng có thể check-in ở cổng”, Dung chia sẻ thêm.

Đang mùa nắng đẹp, hai vợ chồng đến Phú Quốc ngắm cảnh hoàng hôn - 12

Đang mùa nắng đẹp, hai vợ chồng đến Phú Quốc ngắm cảnh hoàng hôn - 13

Đang mùa nắng đẹp, hai vợ chồng đến Phú Quốc ngắm cảnh hoàng hôn - 14

Đang mùa nắng đẹp, hai vợ chồng đến Phú Quốc ngắm cảnh hoàng hôn - 15

Đang mùa nắng đẹp, hai vợ chồng đến Phú Quốc ngắm cảnh hoàng hôn - 16

Đang mùa nắng đẹp, hai vợ chồng đến Phú Quốc ngắm cảnh hoàng hôn - 17

Đang mùa nắng đẹp, hai vợ chồng đến Phú Quốc ngắm cảnh hoàng hôn - 18

Đang mùa nắng đẹp, hai vợ chồng đến Phú Quốc ngắm cảnh hoàng hôn - 19

Thưởng thức ẩm thực Phú Quốc.

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Dung Phạm

CLIP HOT