Ba ngày ở thị trấn Hoàng Hôn

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Ba ngày trải nghiệm tại Thị trấn Hoàng Hôn không chỉ là một chuyến đi khảo sát du lịch, mà còn mở ra những cảm nhận mới mẻ về sức sống của đảo Ngọc và khả năng kết nối du lịch giữa hai thủ phủ du lịch Nha Trang - Phú Quốc.

Ngày 15/3/2025, Sun Phú Quốc Airways chính thức mở đường bay nối liền Nha Trang và Phú Quốc. Chuyến bay chiều hôm ấy mang theo đoàn famtrip du lịch Khánh Hòa có ông Cung Quỳnh Anh, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Khánh Hòa, cùng ông Nguyễn Quang Thắng, Phó Chủ tịch Thường trực Hiệp hội Du lịch tỉnh Khánh Hòa dẫn đầu.

Phú Quốc đối với tôi vốn không xa lạ. Tôi đã từng có nhiều ngày ở đây, chạy xe máy vòng quanh đảo, qua những con đường ven biển lộng gió, những làng chài bình yên và những bãi cát trắng dài bất tận. Thế nhưng lần trở lại này vẫn mang đến một cảm giác khác.

Ba ngày ở một thị trấn huyền ảo, gần như không ngủ, khiến tôi ngỡ mình đang đứng ở một trung tâm du lịch nào đó của thế giới, nơi mọi thứ đều rực rỡ, sống động và tràn đầy năng lượng.

Phú Quốc thay đổi nhanh đến mức, nếu ai từng đến đây vài năm trước rồi quay lại hôm nay, hẳn sẽ ngạc nhiên. Sân bay khang trang hơn, nhà ga hiện đại, nhiều cửa hàng và khu phòng chờ thương gia tiện nghi.

Chúng tôi còn có dịp tham quan khu vực đang triển khai dự án mở rộng Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc với tổng vốn gần 22.000 tỷ đồng. Khi hoàn thành, sân bay sẽ đạt cấp 4E theo tiêu chuẩn của Tổ chức Hàng không dân dụng quốc tế (ICAO), đủ khả năng đón những chiếc máy bay thân rộng như Boeing 747, 787 hay Airbus A350.

Dự án có tổng diện tích hơn 1.050 ha, nâng công suất khai thác lên 20 triệu hành khách mỗi năm, gấp 4,5 lần hiện nay. Nhà ga hành khách T2 được thiết kế lấy cảm hứng từ hình tượng chim Phượng Hoàng lửa, biểu tượng của sự tái sinh và vươn lên, như một ẩn dụ cho sự chuyển mình mạnh mẽ của Phú Quốc.

Ba ngày ở thị trấn Hoàng Hôn - 1

Không chỉ phát triển du lịch, Phú Quốc cũng đang hướng tới những tiêu chuẩn sống và nghỉ dưỡng cao cấp. Chúng tôi ghé thăm Bệnh viện Mặt Trời Phú Quốc, công trình cao 6 tầng với diện tích sàn khoảng 19.000 m². Khi đi vào hoạt động, bệnh viện sẽ được trang bị hệ thống thiết bị y tế hiện đại cùng đội ngũ chuyên gia và bác sĩ trong nước và quốc tế, mang đến sự an tâm cho người dân và du khách khi đến nghỉ dưỡng hoặc cư trú lâu dài tại đảo Ngọc.

Nhưng tất cả những điều đó dường như chỉ là phần mở đầu cho điểm nhấn của chuyến đi: Thị trấn Hoàng Hôn.

Thị trấn Hoàng Hôn (Sunset Town) nằm trên sườn đồi phía tây nam Phú Quốc, thuộc phường An Thới. Từ vị trí này, du khách có thể nhìn trọn vẹn mặt trời lặn xuống biển,– một trong những khoảnh khắc đẹp nhất của thiên nhiên nơi đảo Ngọc. Mỗi buổi chiều, bầu trời nơi đây như một bức tranh chuyển sắc chậm rãi: từ tím nhạt sang đỏ thẫm, rồi bừng lên sắc cam rực rỡ trước khi ánh sáng dần tắt trên mặt biển.Không phải ngẫu nhiên mà nhiều du khách gọi nơi đây là điểm ngắm hoàng hôn đẹp nhất Việt Nam.

Nếu từng đến đảo Sentosa của Singapore, có lẽ bạn sẽ cảm nhận được đôi chút sự quen thuộc. Nhưng Thị trấn Hoàng Hôn vẫn mang một nét quyến rũ rất riêng. Khi buổi chiều chậm xuống, những con dốc lát đá bắt đầu đông dần. Dòng người tản bộ giữa những dãy nhà rực màu, những ban công phủ đầy hoa, những con phố nhỏ ngoằn ngoèo dẫn ra biển.

Tâm điểm của thị trấn là tháp đồng hồ gạch đỏ cao 75 mét, hướng thẳng ra đại dương. Công trình lấy cảm hứng từ tháp chuông St. Mark’s Campanile nổi tiếng của Ý, đồng thời gợi hình ảnh một ngọn hải đăng canh giữ bờ biển. Từ đây tỏa ra những con phố nhỏ với nhiều cửa hàng, quán cà phê, nhà hàng và các tiệm bánh.

Chúng tôi dừng chân tại tiệm bánh Éric Kayser, thương hiệu nổi tiếng của nghệ nhân bánh người Pháp. Không gian mang phong cách Địa Trung Hải, thanh lịch và ấm áp. Trong làn gió biển nhẹ, thưởng thức một chiếc bánh nướng thủ công cùng tách cà phê nóng bỗng trở thành một trải nghiệm đầy thi vị.

Trên con đường lát đá gần đó, các vũ công đường phố bắt đầu biểu diễn. Những điệu nhảy trẻ trung, âm nhạc rộn ràng và tiếng cười của du khách khiến cả khu phố trở nên sôi động như một lễ hội nhỏ bên bờ biển.

Ba ngày ở thị trấn Hoàng Hôn - 2

Tiệm bánh Éric Kayser

Chúng tôi xem “Symphony of The Sea”, Bản giao hưởng đại dương, một chương trình biểu diễn kết hợp giữa âm nhạc giao hưởng, ánh sáng laser và các môn thể thao mạo hiểm trên mặt nước. Những vận động viên điều khiển jetski và flyboard lao vút lên không trung, ánh sáng phản chiếu trên mặt biển lấp lánh, hòa cùng âm nhạc. Cả biển trời lúc ấy như biến thành một sân khấu khổng lồ.

Đêm hôm sau, chúng tôi tiếp tục thưởng thức show “Nụ hôn của biển cả”, bắt đầu lúc 21 giờ 30. Sau phần trình diễn nhạc nước và ánh sáng là màn pháo hoa rực rỡ trên bầu trời. Trong khoảnh khắc ấy, biển, ánh sáng và âm nhạc hòa vào nhau, tạo nên một khung cảnh vừa ngoạn mục vừa lãng mạn.

Ba ngày ở thị trấn Hoàng Hôn - 3

Nhưng có lẽ khoảnh khắc đáng nhớ nhất vẫn là lúc hoàng hôn trên Cầu Hôn.

Chiều hôm ấy, tôi theo dòng người bước lên cây cầu đặc biệt này. Hai nhánh cầu vươn ra biển nhưng không chạm vào nhau, chỉ để lại một khoảng trống khoảng 30 cm ở giữa. Hai bên là những tấm kính cường lực trong suốt, để gió biển và ánh hoàng hôn tràn vào.

Tại điểm giao nhau, các đôi lứa xếp hàng chờ đến lượt. Khi mặt trời vừa chạm đường chân trời, họ choàng tay ôm nhau, trao nhau nụ hôn trong ánh sáng đỏ cam rực rỡ. Khoảnh khắc ấy khiến cả cây cầu bỗng trở nên lặng yên, như thể thời gian cũng chậm lại.

Ba ngày ở thị trấn Hoàng Hôn - 4

Cầu Hôn (Kiss Bridge) được thiết kế bởi kiến trúc sư người Ý Marco Casamonti, lấy cảm hứng từ bức tranh nổi tiếng “Chúa tạo ra Adam” của Michelangelo – khoảnh khắc hai bàn tay gần chạm vào nhau để truyền nguồn sống. Hai nhánh cầu vì thế không nối liền, mà chính nụ hôn của con người hoàn tất sự kết nối ấy.

Công trình được khởi công năm 2021, hoàn thành vào cuối 2022 và chính thức khánh thành ngày 22/12/2023. Từ ý tưởng ban đầu chỉ là một bờ đê chắn sóng, Cầu Hôn đã trở thành biểu tượng mới của Phú Quốc, một biểu tượng của tình yêu, của sự gặp gỡ và của những khoảnh khắc đẹp bên bờ biển.

Ba ngày ở thị trấn Hoàng Hôn - 5

Khi chuyến bay đưa chúng tôi rời đảo, hình ảnh còn đọng lại vẫn là khoảnh khắc mặt trời rơi xuống giữa hai nhánh cầu, nơi ánh sáng, biển và con người chạm vào nhau trong một nụ hôn của hoàng hôn.

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Khuê Việt Trường

CLIP HOT