Người đàn ông dành hơn 20 năm vi vu trên các con tàu

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Đối với hầu hết chúng ta, một chuyến du ngoạn kỳ lạ là trải nghiệm chỉ có một lần trong đời, nhưng với Mario Salcedo đó chỉ là cuộc sống hàng ngày.

Với Mario Salcedo, tàu du lịch là ngôi nhà của ông ấy trong 23 năm qua, và cuộc sống liên tục trên mặt nước này đã khiến Mario Salcedo trở thành “người đàn ông hạnh phúc nhất thế giới”.

Mario Salcedo là một nhà tài chính nghỉ hưu và đã đi hàng trăm chuyến du ngoạn trong 23 năm qua, ngoại trừ 1,5 năm nghỉ ngơi gần đây do đại dịch Covid-19, ông hiếm khi dành hơn một hoặc hai ngày trên vùng đất khô cằn.

Sinh ra ở Miami, Florida, Salcedo dành phần lớn cuộc đời mình để làm việc cho một số công ty tài chính lớn bao gồm cả Federal Express và đã đi du lịch khắp thế giới. Sau đó, ông quyết định dành thời gian để vui chơi, vì vậy vào năm 1997 Salcedo xin nghỉ việc.

Người đàn ông dành hơn 20 năm vi vu trên các con tàu - 1

Trước khi nghỉ việc, hơn hai thập kỷ trước, Salcedo chưa bao giờ đi du ngoạn trên du thuyền, vì vậy ông đã đặt 6 chuyến du lịch qua lại, với 6 nhà điều hành du lịch khác nhau để thực sự cảm nhận được tất cả những gì đã diễn ra. Khi kết thúc chuyến du lịch, Salcedo tin chắc rằng đây là cuộc sống mà ông muốn sống trong tương lai.

Salcedo cho biết: “Nó đã cho tôi trải nghiệm về việc du ngoạn trên biển là như thế nào. Tôi thực sự, thực sự muốn làm điều này trong suốt quãng đời còn lại của mình'”.

Trong suốt nhiều thập kỷ gần như liên tục đi trên các con tàu khác nhau, bao gồm cả tàu du hành huyền thoại của Royal Carribean, Liberty of the Seas hay Oasis of the Seas, đã giúp Mario Salcedo tận hưởng những điều thực sự quan trọng đối với ông ấy, và khiến ông ấy trở thành “người đàn ông hạnh phúc nhất trên thế giới”.

Người đàn ông dành hơn 20 năm vi vu trên các con tàu - 2

Đối với hầu hết chúng ta, một chuyến du ngoạn kỳ lạ là trải nghiệm chỉ có một lần trong đời, nhưng đối với Mario Salcedo đó chỉ là cuộc sống hàng ngày. Nhưng nó không bao giờ cũ và ông sẽ không mơ được quay lại cuộc sống trên mảnh đất khô cằn.

Trên thực tế, ông ấy đã có sẵn các chuyến du lịch trong lịch trình của mình cho đến tháng 4 năm 2023. Một số tuần, ông ấy có hai chuyến du lịch được đặt trước, vì vậy Mario Salcedo phải quyết định chuyến nào mình muốn đi và hủy chuyến còn lại.

Như bạn có thể tưởng tượng, sống trên những con tàu du lịch hầu như liên tục có thể khá tốn kém, đặc biệt là khi đã nghỉ hưu. Trong khi Mario Salcedo đã nghỉ công việc là nhà tài chính của công ty thì ông ấy vẫn phải làm việc cho đến ngày nay để hỗ trợ lối sống độc đáo xa hoa của mình.

Mario Salcedo quản lý danh mục đầu tư cho các khách hàng tư nhân, nhưng làm điều đó với sự thoải mái trên boong tàu du lịch, vì vậy ông ấy không bao giờ phàn nàn về điều đó.

Sau khi ở trên những con tàu du lịch quá lâu, Mario nói rằng trong những dịp hiếm hoi ông ấy đi trên vùng đất khô cằn, điều đó khiến ông nhận ra rằng mình không còn thuộc về nơi đó nữa.

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

PV (GDTĐ)

CLIP HOT

Đường hoa Nguyễn Huệ Tết Giáp thìn 2024 trước giờ khai mạc
Đường hoa Nguyễn Huệ Tết Giáp thìn 2024 trước giờ khai mạc

Đường hoa Nguyễn Huệ gây ấn tượng mạnh ngay từ cổng chào với đôi linh vật rồng uốn lượn ngoạn mục. Với tên gọi “Lưỡng Long triều liên” (đôi rồng chầu sen), đại cảnh cổng mở gồm hai linh vật Rồng, mỗi linh vật có 5 đoạn thân rồng uốn lượn dọc hai bên đường hoa, với độ dài hơn 100 m và kích thước vòng đầu hơn 2 m.