Mảnh ghép, tiệm mỳ 1K và ngôi nhà yêu thương

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Cùng với phong trào xóa nhà tạm, nhà dột nát cho người có hoàn cảnh khó khăn trên toàn quốc, ở Huế có những cách làm hay như Mảnh ghép nhà yêu thương, tiệm mỳ tôm 1K... vừa giúp hoàn cảnh khó khăn có căn nhà kiên cố, vừa lan tỏa tình yêu thương trong cộng đồng.

Từ 100 nghìn đồng đến 70 triệu đồng

Vừa hoàn thành kêu gọi tấm lòng của cộng đồng giúp đỡ 3 gia đình xây dựng mái ấm kiên cố, chương trình “Mảnh ghép nhà yêu thương” tiếp tục nhận được lá đơn của các hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn TP Huế.

Đằng sau mỗi lá đơn là một hoàn cảnh cơ cực cùng bao tia hy vọng về ngôi nhà khang trang. Sau khi xác minh, chương trình đã “ghé thăm” gia đình anh Nguyễn Văn Tuấn (SN 1979, ở xã Quảng Điền). 7 con người cùng nhau sinh sống dưới căn nhà xuống cấp nghiêm trọng và chịu bao cơn bão, trận lụt ở vùng phá Tam Giang.

Chương trình đến với gia đình anh Tuấn mang theo niềm hy vọng về căn nhà vững chãi để các con yên tâm sinh sống, người lớn bớt đi nỗi lo thường trực bấy lâu nay để tiếp tục mưu sinh, lo cho cuộc sống.

Sau lời kêu gọi của chương trình, những mảnh ghép của cộng đồng dần thành hình. Mảnh ghép từng ngày nhiều hơn để giúp anh Tuấn có được mái nhà ấm cúng.

Mảnh ghép, tiệm mỳ 1K và ngôi nhà yêu thương - 1

Từ mảnh ghép đến căn nhà yêu thương. Ảnh: Hội Chữ thập đỏ TP Huế

Hoạt động sáng tạo này đã được Hội Chữ thập đỏ TP Huế tổ chức từ tháng 8/2024. Qua đó, kết nối nhiều nhà hảo tâm xây dựng căn nhà yêu thương cho hoàn cảnh khó khăn, mảnh đời bất hạnh.

Những ngôi nhà bị xuống cấp trầm trọng, nhà ở tạm bợ... nhưng không có khả năng tự xây dựng của các hoàn cảnh đặc biệt khó khăn này được mảnh ghép yêu thương của xã hội lấp đầy. Từ mảnh ghép thứ nhất đến thứ 700, số tiền 70 triệu đồng của chương trình cùng sự giúp đỡ của chính quyền địa phương đã và đang mang đến cho người dân ngôi nhà ấm cúng cùng bao tình thương của cộng đồng.

“Trên tinh thần chỉ đạo của Đảng, Nhà nước về phong trào xóa nhà tạm, nhà dột nát, Hội Chữ thập đỏ TP Huế đã phát động chương trình Mảnh ghép nhà yêu thương. Đây là dịp để toàn xã hội cùng chung tay làm thiện nguyện. Mỗi người chỉ cần góp một mảnh ghép tương đương 100 nghìn đồng đã có thể xây dựng được căn nhà kiên cố.

Với 100 nghìn đồng, một người dân có điều kiện kinh tế bình thường hay hoàn cảnh khó khăn một chút vẫn có thể dễ dàng đóng góp, cùng làm thiện nguyện”, anh Hoàng Vĩnh Phú - Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ TP Huế, chia sẻ.

Để lựa chọn gia đình phù hợp, Hội Chữ thập đỏ TP Huế làm việc với chính quyền địa phương, rồi cùng khảo sát, chốt phương án, cách thức triển khai xây dựng, cam kết của gia đình...

Hoạt động này được đăng tải lên các trang mạng, Fanpage chương trình cũng như liên hệ các tổ chức đoàn thể ủng hộ, lan tỏa mảnh ghép.

Mảnh ghép, tiệm mỳ 1K và ngôi nhà yêu thương - 2

Bà Gái vui mừng khi được ở trong ngôi nhà mới, nhờ sự giúp đỡ của cộng đồng và chính quyền địa phương. Ảnh: Hội Chữ thập đỏ TP Huế

Sau khi vận động đủ 700 mảnh ghép, lễ khởi công được diễn ra và chương trình trao 50% số tiền. Trong quá trình xây dựng, các thành viên thường xuyên tới lui để bám sát, kiểm tra. Ngôi nhà hoàn thiện sẽ làm lễ khánh thành và được trao số tiền còn lại.

Anh Phú cho hay, sau khi nhận được mảnh ghép của nhà hảo tâm, chương trình tạo tấm ảnh kèm họ tên, số mảnh ghép và lời cảm ơn gửi đến họ cũng như đăng tải lên Fanpage công khai số tiền để mọi người theo dõi hành trình xây dựng nhà mới.

“Một trong những việc mà chương trình chú trọng là công khai, minh bạch tài chính. Hàng tuần, vận động được bao nhiêu mảnh ghép đều đăng lên mạng xã hội và có sao kê của ngân hàng để mọi người tin tưởng vào công việc ý nghĩa này”, anh Phú nói.

Ngoài nhân sự của Hội, chương trình còn tuyển tình nguyện viên. Dù bận công việc nhưng nhiều tình nguyện viên tham gia nhiệt tình. Mỗi ban phụ trách mỗi công việc gồm ban truyền thông đi chụp ảnh, quay phóng sự, đăng bài viết lên mạng, ban nhân sự phụ trách tuyển tình nguyện viên, ban vận động đi lan tỏa khắp nơi để tiếp cận thêm nhiều thành phần tham gia...

Nhớ lại hoàn cảnh đầu tiên mà chương trình vận động, anh Phú cho hay, hoạt động này diễn ra trong bối cảnh mưa bão ở miền Bắc nên công tác kêu gọi gặp nhiều khó khăn. Vượt qua thách thức, chương trình đã kêu gọi được 326 tổ chức, cá nhân cùng đóng góp 700 mảnh ghép để chung tay cùng địa phương xây dựng căn nhà cho bà Phạm Thị Gái ở phường Kim Trà.

Sau nhà bà Gái, trong năm 2025, chương trình dự kiến vận động giúp 5 nhà. Để rút ngắn thời gian vận đồng và bền vững hơn, Hội tổ chức lễ phát động chương trình Mảnh ghép Nhà yêu thương. Tại chương trình, các cá nhân, doanh nghiệp cam kết hỗ trợ 5 nhà.

Theo anh Phú, để lan tỏa chương trình rộng rãi đến người dân, Hội xin trình chiếu bản điện tử trên đường phố, làm việc với Hue-S để nhắn tin đến người dân về chương trình, làm việc với các nhà mạng để nhắn tin về điện thoại...

“Trung bình mất 1,5 tháng để chương trình kêu gọi xong một hoàn cảnh. Việc vận động hàng trăm người tham gia dù vất vả nhưng đọng lại niềm vui sướng. Có lúc vận động lâu, nhưng có khi nhận được 50-100 mảnh ghép cùng một lúc khiến các anh chị em vui mừng, ôm nhau hạnh phúc khi đủ số mảnh ghép. Giây phút chứng kiến người dân vui mừng, rưng rưng nước mắt, chúng tôi cũng vui lây”, anh Phú bày tỏ.

Các thành viên của chương trình cảm thấy ấm lòng khi con đường này nhận được sự tham gia nhiệt tình của nhà hảo tâm trong và ngoài nước. Không chỉ ủng hộ mảnh ghép, nhà hảo tâm còn chia sẻ thông điệp yêu thương đến gia đình, bạn bè...

Mảnh ghép, tiệm mỳ 1K và ngôi nhà yêu thương - 3

Cách làm sáng tạo của Hội Chữ thập đỏ TP Huế. Ảnh: Hội Chữ thập đỏ TP Huế

Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ TP Huế mong muốn có sự lan tỏa ra toàn xã hội để mọi người cùng tham gia, chia sẻ, vận động có những mảnh ghép, ghép lại với nhau và xây dựng căn nhà kiên cố, ấm áp. Qua đó, giúp người dân ổn định cuộc sống, vươn lên thoát nghèo và phát triển kinh tế địa phương...

“Với tinh thần nhân đạo từ lâu nay, chúng tôi luôn cố gắng hết sức để giúp đỡ người dân. Nhiều người phản hồi đây là chương trình ý nghĩa, vì chỉ cần 100 nghìn đồng, họ có thể góp phần xây dựng kiên cố cho người nghèo. Điều này khiến chúng tôi thấy “mát lòng, mát dạ” khi kết nối cộng đồng làm được việc ý nghĩa cho đời”, anh Phú giải bày.

Tô mỳ tôm 1K đến ngôi nhà kiên cố

Bên dòng sông An Cựu yên bình, vào hơn 3 tháng trước, một tiệm mỳ xuất hiện trên con đường Phan Chu Trinh. Nhìn bên ngoài, tiệm mỳ này bình thường như bao hàng quán giữa nhịp sống bộn bề. Vào bên trong, thực khách nhận ra sự khác biệt khi thấy có sự hiện diện của thùng tiền.

Mỗi khi khách đến tiệm mỳ, nhân viên tất bật chuẩn bị tô mỳ, nhẹ nhàng bưng đến mời thực khách. Thưởng thức xong, thực khách bỏ vào thùng tiền này số tiền 1 nghìn đồng hoặc tiền trăm nghìn đồng tùy vào tấm lòng.

Mảnh ghép, tiệm mỳ 1K và ngôi nhà yêu thương - 4

Nhiều người dân, sinh viên... đến với tiệm mỳ 1K. Ảnh: Đội 0 đồng SOS75 Huế.

Bưng tô mỳ, các bạn nhân viên cho biết, đây là tiệm mỳ 1K nhằm giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn cũng như góp phần gây quỹ xây dựng nhà tình thương. Tiệm mỳ này là “đứa con tinh thần” của Đội 0 đồng SOS75 Huế.

Ngồi ở một góc xa, bạn Nguyễn Ngọc Nhật Hoàng - Đội trưởng Đội 0 đồng SOS75 Huế, chia sẻ: “Vào ban đêm, chúng mình thấy người lao động, các bạn sinh viên khó khăn... không có được bữa ăn. Từ đó, Đội nghĩ ra ý tưởng hình thành tiệm mỳ để mọi người có thể dùng được, giúp họ tiết kiệm một phần chi phí để trang trải cuộc sống, học tập.

Ban đầu, Đội định đặt tên tiệm mỳ 0 đồng. Thế nhưng, nếu không lấy tiền, bà con sẽ ngại vào ăn nên Đội lấy tên tiệm mỳ 1K. Từ tiệm mỳ, mọi người chung tay xây những ngôi nhà tình thương cho người nghèo ở Huế”.

Mở tiệm mỳ, Đội may mắn nhận được sự chung tay của nhiều anh chị em. Người ủng hộ bàn, ghế, tủ, người mang đến thùng mỳ tôm, trứng, xúc xích...

Lan tỏa hoạt động này trên mạng xã hội, trong đêm đầu tiên, tiệm mỳ đã bán khoảng 250 suất mỳ. Những ngày sau đó, tiệm nhận được sự yêu thương của mọi người, trở thành địa chỉ quen thuộc của người dân khó khăn. Trung bình mỗi ngày có khoảng 200-250 suất, có khi gần 300 suất.

Tiệm mỳ không chỉ bán cho người nghèo, các bạn sinh viên, mà luôn chào đón tất cả mọi người. Thay vì bỏ ra 20-30 nghìn đồng để ăn tô bún, tô phở bên ngoài, mọi người đến ăn tô mỳ 1K nhưng có thể gửi tấm lòng nhiều hơn.

“Thay vì bỏ 1 nghìn, họ bỏ 20-50 nghìn để cùng Đội xây nhà tình thương. Sau gần 3 tháng, Đội nhận được gần 90 triệu đồng để xây dựng căn nhà tình thương đầu tiên cho gia đình anh Hồ Văn Thành ở phường Thuận Hóa”, Hoàng cho hay.

Từ chỗ sinh sống tạm bợ trong ngôi nhà hư hỏng nặng, 3 bố con anh Thành vui mừng khi được ở ngôi nhà khang trang vừa khánh thành đầu tháng 7 nhờ sự giúp đỡ của những vị khách tiệm mỳ 1K cùng Uỷ ban Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam các cấp.

Mảnh ghép, tiệm mỳ 1K và ngôi nhà yêu thương - 5

Từ tiệm mỳ 1K đến việc xây dựng nhà cho người dân. Ảnh: Đội 0 đồng SOS75 Huế.

Trở lại thăm ngôi nhà kiên cố, các thành viên trong Đội sắm thêm chăn, ga, bàn, ghế... tặng anh Thành. Các bạn vui mừng và biết ơn sự chung tay của các anh chị em, các vị khách đã tin tưởng, đồng hành cùng Đội thưởng thức tô mỳ, góp phần xây dựng nhà ở cho anh Thành cũng như những người dân khác trong thời gian tới.

Với phương châm “Góp viên gạch nhỏ, xây mái nhà to”, các thành viên trong Đội cảm thấy hạnh phúc khi được chung tay, đồng hành với chính quyền địa phương giúp đỡ bà con nghèo có ngôi nhà bền vững.

Từ Mảnh ghép nhà yêu thương, Tiệm mỳ 1K đến sự chung tay của các cấp chính quyền và cộng đồng, việc xóa nhà tạm, nhà dột nát ở Huế cơ bản đã hoàn thành mục tiêu, giúp người nghèo không bị để lại phía sau.

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Nguyễn Hiệp

CLIP HOT