Khách Tây không ngớt trầm trồ vẻ đẹp cổ kính của Thánh địa Mỹ Sơn

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Thăm khu di tích Thánh địa Mỹ Sơn sáng 29/3, anh Jack Hughes (31 tuổi, đến từ Anh) trầm trồ: "Phải dùng từ tuyệt vời, nét cổ kính của quần thể này khiến tôi cảm thấy như lạc vào một xứ sở nào đó vậy”.

Những ngày này, Thánh địa Mỹ Sơn (xã Duy Phú, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam) mở cửa đón du khách trong và ngoài nước.

Thăm khu di tích sáng 29/3, anh Jack Hughes (31 tuổi, đến từ Anh) trầm trồ: "Phải dùng từ tuyệt vời, quần thể di tích này nằm trong thung lũng cách biệt hoàn toàn với khu dân cư. Nét cổ kính, riêng biệt này khiến tôi cảm thấy như lạc vào một xứ sở nào đó vậy”.

Còn với anh Tiến Thuận đến từ TP.HCM thì bày tỏ: “Tôi cùng người bạn của tôi đến Quảng Nam du lịch. Tôi đi khá nhiều địa điểm nhưng Thánh địa Mỹ Sơn thì tôi chưa bao giờ đặt chân tới.

"Khi đến đây, đúng thật sự phải ngưỡng mộ với những người tạo ra kiến trúc độc đáo này..." - anh Thuận nói và cho biết: Tôi và những người bạn đã ghi lại những khoảnh khắc nơi đây...

 Hình ảnh khách du lịch trong và ngoài nước tham quan Thánh địa Mỹ Sơn:

Khách Tây không ngớt trầm trồ vẻ đẹp cổ kính của Thánh địa Mỹ Sơn - 1

Khách Tây không ngớt trầm trồ vẻ đẹp cổ kính của Thánh địa Mỹ Sơn - 2

Khách Tây không ngớt trầm trồ vẻ đẹp cổ kính của Thánh địa Mỹ Sơn - 3

Nhiều du khách đến tham quan Thánh địa Mỹ Sơn

Khách Tây không ngớt trầm trồ vẻ đẹp cổ kính của Thánh địa Mỹ Sơn - 4

Khách Tây không ngớt trầm trồ vẻ đẹp cổ kính của Thánh địa Mỹ Sơn - 5

Anh Jack Hughes (31 tuổi, đến từ Anh) trầm trồ khi nhìn thấy khu di tích này.

Khách Tây không ngớt trầm trồ vẻ đẹp cổ kính của Thánh địa Mỹ Sơn - 6

Còn với anh Tiến Thuận đến từ TP.HCM thì nhận thấy được sự độc đáo của quần thể di tích

Khách Tây không ngớt trầm trồ vẻ đẹp cổ kính của Thánh địa Mỹ Sơn - 7

Hai bạn trẻ chụp hình trong khu di tích

Khách Tây không ngớt trầm trồ vẻ đẹp cổ kính của Thánh địa Mỹ Sơn - 8

Nơi đây là hệ thống các đền tháp dùng để thờ thần của các nhà vua, các vương triều thuộc vương quốc Chămpa

Khách Tây không ngớt trầm trồ vẻ đẹp cổ kính của Thánh địa Mỹ Sơn - 9

Một nhóm bạn trẻ mang cổ phục tham quan tại Thánh địa Mỹ Sơn

Khách Tây không ngớt trầm trồ vẻ đẹp cổ kính của Thánh địa Mỹ Sơn - 10

Khách Tây không ngớt trầm trồ vẻ đẹp cổ kính của Thánh địa Mỹ Sơn - 11

Nhiều tượng người hoặc đầu voi được xây dựng trên bức tường

Khách Tây không ngớt trầm trồ vẻ đẹp cổ kính của Thánh địa Mỹ Sơn - 12

Khách Tây không ngớt trầm trồ vẻ đẹp cổ kính của Thánh địa Mỹ Sơn - 13

Tại đây có hai khu trưng bày các hiện vật được khai quật

Khách Tây không ngớt trầm trồ vẻ đẹp cổ kính của Thánh địa Mỹ Sơn - 14

Một trụ đá bị phá vỡ nằm trên đường đi

Khách Tây không ngớt trầm trồ vẻ đẹp cổ kính của Thánh địa Mỹ Sơn - 15

Khách Tây không ngớt trầm trồ vẻ đẹp cổ kính của Thánh địa Mỹ Sơn - 16

Đài thờ Mỹ Sơn A10 xây dựng vào thế kỷ IX-X, ghép từ 17 khối sa thạch thành năm lớp chồng lên nhau​​

Thánh địa Mỹ Sơn có đường kính rộng khoảng 2km, được xây dựng từ thế kỷ thứ IV đến thế kỉ XIII của vương quốc Chămpa.

Với hơn 70 công trình kiến trúc đền tháp được xây dựng trong một thung lũng kín đáo, phía nam là đỉnh Răng Mèo hay là núi Hòn Đền. Nơi đây là hệ thống các đền tháp dùng để thờ thần của các nhà vua, các vương triều thuộc vương quốc Chămpa.Tại đây, có đài thờ Mỹ Sơn A10 xây dựng vào thế kỷ IX-X, ghép từ 17 khối sa thạch thành năm lớp chồng lên nhau, Linga liền khối với Yoni, vừa được Thủ tướng ký quyết định công nhận 1 trong 23 hiện vật, nhóm hiện vật là bảo vật quốc gia đợt 10.

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Công Sáng (Vietnamnet)

CLIP HOT