Du lịch liên tục để 'trả thù' đại dịch

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Sau Tết Nguyên đán, nhiều người trẻ liên tục du lịch để "bù đắp" cho năm 2021 phải ở nhà quá lâu vì dịch. Một số chấp nhận vừa đi vừa làm việc.

Trở về từ chuyến du lịch Đà Lạt không lâu, Đinh Hồng Khanh (sinh năm 1991, Hà Nội) tiếp tục lên kế hoạch cho "phi vụ" trekking Bạch Mộc Lương Tử, một đỉnh núi có độ cao trên 3.000 m nằm ở giữa 2 tỉnh Lai Châu và Lào Cai.

Đó sẽ là chuyến đi thứ 4 của Khanh kể từ sau Tết Nguyên đán. Chỉ trong hơn một tháng, cô và chồng đã "vi vu" đến đỉnh Nhìu Cồ San (Lào Cai), Sa Pa (Lào Cai) và Đà Lạt (Lâm Đồng). Cô cho đây là cách để thỏa mãn đam mê xê dịch, đặc biệt sau một năm 2021 phải ở nhà quá lâu vì dịch Covid-19.

"Mỗi chuyến, tôi đi khoảng 3 ngày 2 đêm. Chúng tôi thích những địa danh có đồi núi, gần gũi thiên nhiên. Được đi du lịch nhiều trở lại sau khoảng thời gian dịch bệnh, tôi thật sự rất phấn khích và hạnh phúc, chỉ muốn đi nhiều hơn", Khanh chia sẻ cùng phóng viên.

Du lịch liên tục để 'trả thù' đại dịch - 1

Du lịch liên tục để 'trả thù' đại dịch - 2

Hồng Khanh trong chuyến trekking lên đỉnh Nhìu Cồ San.

Du lịch "trả thù"

Tương tự Hồng Khanh, Lưu Thị Thu Hà (sinh năm 1995, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) cũng đang rục rịch cho chuyến du lịch lần thứ 4 của mình chỉ trong vòng hơn một tháng tính từ sau kỳ nghỉ Tết Âm lịch.

Địa điểm cô chọn lần này là Hà Giang với mong muốn trải nghiệm cung đường đèo Mã Pì Lèng, sông Nho Quế và tiết trời mát mẻ đúng mùa hoa gạo đỏ rực rỡ.

"Vừa kết thúc kỳ nghỉ Tết, tôi và bạn bè lên đường đi Đà Lạt 4 ngày 3 đêm. Sau đó khoảng 2 tuần, tôi vào TP.HCM chơi vài ngày. Đến cuối tháng 2, vừa về nhà được ít hôm và chưa kịp dỡ vali, tôi lại tiếp tục book vé máy bay để vào TP Buôn Mê Thuột du lịch 4 ngày 3 đêm nữa.

Sắp tới, tôi lại đi Hà Giang, coi như nguyên 2 tháng đầu năm âm lịch chỉ dành để đi du lịch. Người ta nói 'tháng Giêng là tháng ăn chơi' đúng đối với tôi", cô kể.

Du lịch liên tục để 'trả thù' đại dịch - 3

Du lịch liên tục để 'trả thù' đại dịch - 4

Thu Hà tranh thủ du lịch đầu năm khi công việc của bạn bè chưa quá bận rộn. Trong ảnh, cô đến thăm Đắk Lắk vào ngày 28/2.

Theo Hà, công việc của cô có thể làm online nhưng rất bận rộn với hàng loạt đầu việc phải xử lý mỗi ngày. Cô cũng phải tham gia lớp học tiếng Trung trực tuyến 3 buổi một tuần.

Tuy nhiên, vì rất muốn được đi du lịch để "trả thù" năm 2021, cô buộc phải sắp xếp, bàn giao nhiệm vụ và luôn mang theo máy tính.

Thậm chí, trong những ngày đi chơi, cô phải dậy sớm để giải quyết hết công việc trong ngày và xin phép cấp trên được vắng mặt trong một số buổi họp.

"Đầu năm là giai đoạn bạn bè của tôi đi du lịch khá nhiều do công việc nhàn rỗi, giá vé máy bay rẻ và các điểm du lịch lại khá thoáng do chưa đến mùa cao điểm. Dù bận, tôi vẫn cố gắng sắp xếp để đi cùng mọi người. Tôi sợ không tranh thủ đi nhanh thì sẽ có thêm đợt dịch khác bùng phát", cô cười và nói.

Du lịch liên tục để 'trả thù' đại dịch - 5

Du lịch liên tục để 'trả thù' đại dịch - 6

Thu Hà trong chuyến du lịch đến Đà Lạt cùng bạn bè vào đầu tháng 2, sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán.

Đầu năm âm lịch cũng là giai đoạn mà Đặng Vũ Hiệp (sinh năm 1994, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) "vi vu" từ Bắc vào Nam để thỏa niềm đam mê du lịch.

Vừa trải qua tiết trời lạnh giá của mùa đông miền Bắc, Hiệp quyết định cùng bạn bè, đồng nghiệp chọn các miền biển miền Trung là Quy Nhơn (Bình Định) và Đà Nẵng làm nơi nghỉ dưỡng.

"Đầu năm, thời tiết ở những nơi này rất đẹp, thích hợp để vui chơi, khởi động một năm mới đầy năng lượng. Thực chất trước Tết, khi dịch bệnh hạ nhiệt, tôi đã đi du lịch nhiều nơi rồi. Nhưng những chuyến đi đầu năm vẫn thoải mái, thảnh thơi và dễ chịu hơn", Hiệp chia sẻ.

Hiệp cho biết vào đầu tuần tới, anh sẽ có chuyến du lịch thứ 3 đến Ninh Bình và sau đó là Phú Quốc (Kiên Giang).

"Mỗi chuyến, tôi đi khoảng 3 ngày 2 đêm. Công việc của tôi khá linh hoạt về thời gian nên tôi có thể làm online để hoàn thành nhiệm vụ", anh cho hay.

Du lịch liên tục để 'trả thù' đại dịch - 7

Du lịch liên tục để 'trả thù' đại dịch - 8

Vũ Hiệp tận hưởng thời tiết ấm áp tại Quy Nhơn. Không may, sau chuyến đi này, anh mắc Covid-19.

Đánh cược

Vũ Hiệp cho rằng bản thân không còn quá lo lắng về dịch bệnh như trước đây, tuy nhiên vẫn không dám lơ là, bỏ qua việc đeo khẩu trang, khử khuẩn khi đi du lịch. Anh cũng lựa chọn ở trong các resort biệt lập và chỉ vui chơi tại những bãi biển vắng người.

Nhưng đúng như Hiệp lo ngại, dù đã chủ động phòng tránh, anh vẫn mắc Covid-19 sau chuyến du lịch đến Quy Nhơn.

"Về nhà, phát hiện mình dương tính nCoV, tôi nhận ra dịch bệnh vẫn còn nghiêm trọng. Tôi đã tiêm 3 mũi vaccine, sức khỏe tốt nên nhanh chóng hồi phục. Nhưng việc trở thành F0 chắc chắc không phải điều tôi mong muốn. Các di chứng hậu Covid-19 kéo dài dai dẳng, ảnh hưởng không nhỏ đến cuộc sống", anh nói.

Còn với Thu Hà, hoạt động du lịch đã sôi động trở lại nhưng vẫn chưa thể ổn định như giai đoạn trước đây. Việc đi chơi trong bối cảnh dịch bệnh không chỉ là "đánh cược" với nguy cơ nhiễm bệnh mà còn phải đối mặt với một số rủi ro khó lường.

"Ví dụ, tôi đã đặt trước phòng trong một khách sạn ở Hà Giang nhưng mới đây, họ liên hệ xin lỗi và hoàn tiền. Lý do của họ là nhân viên mắc Covid-19 quá đông, khách sạn phải tạm dừng hoạt động để phòng dịch. Tôi thông cảm và tìm nơi ở khác, nhưng thử tưởng tượng họ thông báo trước chỉ một ngày, hành khách sẽ khó để xoay xở", cô kể.

Du lịch liên tục để 'trả thù' đại dịch - 9

Du lịch liên tục để 'trả thù' đại dịch - 10

Hồng Khanh vừa kết thúc chuyến đi đến Đà Lạt. Cô hiện lên kế hoạch để trekking lên đỉnh Bạch Mộc Lương Tử.

Trong khi đó, Hồng Khanh lại xác định tinh thần "sống chung với dịch". Cô cho rằng nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh ở khắp mọi nơi và chúng ta rất khó để né tránh. Cách phòng bệnh tốt nhất là nâng cao sức khỏe của bản thân nhờ chế độ luyện tập thể dục và dinh dưỡng.

"Tôi là người yêu thích thể thao, mỗi ngày đều dành thời gian tập luyện, ăn uống đủ chất để tăng sức đề kháng. Tôi không muốn mình quá áp lực với dịch mà không thể tận hưởng cuộc sống bình thường", Khanh bày tỏ.

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Thục Hạnh (Zing News)

CLIP HOT

Đường hoa Nguyễn Huệ Tết Giáp thìn 2024 trước giờ khai mạc
Đường hoa Nguyễn Huệ Tết Giáp thìn 2024 trước giờ khai mạc

Đường hoa Nguyễn Huệ gây ấn tượng mạnh ngay từ cổng chào với đôi linh vật rồng uốn lượn ngoạn mục. Với tên gọi “Lưỡng Long triều liên” (đôi rồng chầu sen), đại cảnh cổng mở gồm hai linh vật Rồng, mỗi linh vật có 5 đoạn thân rồng uốn lượn dọc hai bên đường hoa, với độ dài hơn 100 m và kích thước vòng đầu hơn 2 m.