Tường trình của một người Việt trong đêm thảm kịch giẫm đạp ở Hàn Quốc

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Chúng tôi tìm cách liên lạc với các bạn bè để tìm hiểu và hỏi thăm tình hình. Thật may mắn khi trong số những người bạn của tôi đã tới Itaewon chơi Halloween, một số đã về từ sớm vì e ngại tình trạng chen lấn đông đúc.

Tường trình của một người Việt trong đêm thảm kịch giẫm đạp ở Hàn Quốc - 1

Các nhân viên cứu hộ làm việc tại hiện trường nơi xảy ra vụ giẫm đạp trong lễ hội Halloween tại khu Itaewon nổi tiếng ở thủ đô Seoul, Hàn Quốc, ngày 30-10 - Ảnh: REUTERS

Khu phố Itaewon tại thủ đô Seoul (Hàn Quốc) tập trung nhiều nhà hàng và quán bar là nơi giới trẻ Hàn Quốc thường đến vui chơi, tụ tập bạn bè, đặc biệt trong các ngày nghỉ lễ.

Lễ hội Halloween là một sự kiện văn hóa thường niên thu hút sự quan tâm của đông đảo các bạn trẻ, gồm cả người Hàn Quốc lẫn người nước ngoài. Tuy nhiên, lễ hội Halloween diễn ra vào tối 29-10 đã trở thành nỗi ám ảnh kinh hoàng đối với mọi người ở đây.

Từ khoảng 22h30, tiếng xe cứu thương và xe cảnh sát bắt đầu đổ dồn về khu Itaewon và sau đó là một loạt các clip từ hiện trường được đăng lên mạng xã hội.

Như một phản xạ, chúng tôi tìm cách liên lạc với các bạn bè để tìm hiểu và hỏi thăm tình hình. Thật may mắn khi trong số những người bạn của tôi đã tới Itaewon chơi Halloween, một số đã về từ sớm vì e ngại tình trạng chen lấn đông đúc. Chị Đỗ Thị Ngọc, một người ở chỗ làm thêm với tôi, đã may mắn thoát ra khỏi con ngõ kinh hoàng chỉ ít phút trước khi thảm kịch xảy ra.

Chính quyền thành phố Seoul đã phát tin báo khẩn cấp ngay trong đêm về tình hình khống chế giao thông khẩn cấp quanh khu vực khách sạn Hamilton, khu Itaewon, quận Yongsan do lo ngại sự cố về người và đề nghị người dân hạn chế di chuyển quanh khu vực này.

Tại hiện trường, tiếng còi của xe cứu thương và xe cảnh sát, tiếng nhạc từ các quán bar vọng ra, tiếng người kêu cứu trong tuyệt vọng khiến mọi thứ trở nên hỗn loạn. Chị bạn tôi may mắn được một nhân viên quán bar sát đó kéo vào và chỉ cho một con đường khác để có thể len lỏi thoát khỏi đám đông.

Hiện trường vụ thảm kịch là một con dốc hẹp chỉ dài khoảng 40m và rộng hơn 4m nối giữa ga tàu điện ngầm Itaewon và con đường ẩm thực thế giới. Đây là con dốc khá quen thuộc với chúng tôi khi đến Itaewon, bởi đó là đường ngắn nhất để đi vào khu trung tâm.

Hai bên đường là vách tường cao khiến tầm nhìn bị hạn chế. Dòng người di chuyển từ trên xuống và dòng người đi từ dưới ga lên đan xen nhau. Trong khi chen lấn, một số người ngã xuống, số khác xô đẩy và nhiều người đổ chồng lên nhau theo hiệu ứng domino.

Tiếng nhạc từ các quán bar quá lớn, cộng thêm tiếng la hét khiến những người trên đỉnh dốc không phát hiện ra sự cố bên dưới và vẫn tiếp tục dồn xuống. Cứ thế, sự việc dần vượt khỏi tầm kiểm soát và dẫn tới thảm kịch sau đó.

Cho tới hơn 4h sáng 30-10, chúng tôi vẫn liên tục cập nhật tin tức mới nhất trên mạng xã hội. Con số thương vong vẫn tăng trong sự lo lắng của tất cả mọi người. Chỉ sau khi biết tất cả bạn bè và người thân của mình đã về nhà an toàn, chúng tôi mới có thể thở phào nhẹ nhõm.

Từ sáng 30-10, Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc và fanpage của Hội Du học sinh Việt Nam tại Hàn Quốc đã đăng tải thông tin hotline để thông báo, tìm kiếm thông tin của những nạn nhân liên quan đến vụ việc.

Khắp đất nước Hàn Quốc, người ta vẫn đang cầu nguyện cho con số thương vong dừng lại. Thảm kịch Itaewon có lẽ sẽ là lời nhắc nhở đau lòng và khó quên với tất cả mọi người, đặc biệt với người trẻ, về sự cẩn trọng cần thiết khi tham dự những sự kiện quá đông người như thế.

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

TRẦN TÙNG NGỌC (Báo Tuổi trẻ)

CLIP HOT