Tìm thấy người đàn ông Lý Sơn bị sóng cuốn trôi dạt suốt hai ngày đêm trên biển
Sau hai ngày đêm bị sóng lớn cuốn trôi, ông Phan Duy Quang, một trong ba người Lý Sơn mất tích được các thuyền viên tàu Hải Nam 39 phát hiện, cứu vớt trên vùng biển Gia Lai.
Lãnh đạo Cảng vụ Hàng hải Quảng Ngãi, cho hay khoảng 8h45 ngày 8/11, các thuyền viên trên tàu Hải Nam 39 phát hiện, cứu vớt ông Phan Duy Quang(47 tuổi) trên vùng biển Gia Lai, một trong ba người ở Đặc khu Lý Sơn bị sóng cuốn trôi mất tích hai ngày trước. Thời điểm cứu nạn, tình trạng sức khoẻ của ông Quang hơi yếu, tâm lý ổn định.
Ông Hoàng Phú Xuyên, Thuyền trưởng Tàu Hải Nam 39 (Quốc tịchViệt Nam). Tàu có trọng tải gần 30.000 tấn, dài gần 171m, rộng: 27m.
Chủ tàu là Công ty TNHH Hải Nam) trên hành trình từ cảng Vĩnh Tân đến cảng Sơn Dương (Hà Tĩnh) để trả hàng. Khi tàu đi qua vùng biển tỉnh Gia Lai tại vị trí có toạ độ: 14028’08’N, 109019’29’’E, cách vùng biển Sa Huỳnh, tỉnh Quảng Ngãi khoảng 50 hải lý theo hướng Đông Nam thì phát hiện ông Quang trôi dạt trên biển.
Trước đó, trưa 7/11, Sư đoàn 372, Quân chủng Phòng không không quân (Bộ Quốc phòng) điều động trực thăng tìm kiếm 3 người dân bị trôi dạt ở vùng biển đặc khu Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi nhưng không tìm thấy.

Khoảng 15h chiều 6/11, ông Dương Quang Cường (47 tuổi) do mẫu thuẫn gia đình đã ra khu vực cầu cảng Lý Sơn (thuộc thôn Tây An Vĩnh, đặc khu Lý Sơn), nhảy xuống biển.
Thấy vậy, Lê Văn Sanh (37 tuổi), Phan Duy Quang (47 tuổi) dùng thúng ra cứu vớt. Tuy nhiên, do sóng và gió lớn, cả 3 người bị cuốn trôi ra xa, không thể quay vào bờ.
Nhận tin báo, lực lượng chức năng huy động tàu Thành Tâm (số hiệu VT0035), do ông Đặng Văn Thành (53 tuổi) làm thuyền trưởng, tổ chức tìm kiếm.
Đến 17h50 chiều 6/11, ảnh hưởng bão số 13 gây sóng to gió lớn, công tác tìm kiếm buộc phải tạm dừng, tàu Thành Tâm quay về cảng Bến Đình neo đậu và bị sóng đánh chìm trong đêm.



