Sài Gòn se lạnh hiếm hoi, người dân thích thú khoác áo xuống phố

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Sài Gòn bất ngờ khoác lên mình chiếc áo se lạnh hiếm hoi. Cái lạnh không quá buốt, chỉ đủ để người ta cảm nhận rõ ràng hơn nhịp chuyển mùa.

Sáng nay, TP.HCM ghi nhận đợt lạnh hiếm gặp trong nhiều năm, khi nhiệt độ tại nhiều trạm quan trắc xuống mức thấp kỷ lục.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ, nhiệt độ thấp nhất đo được tại trạm Tân Sơn Nhất là 18°C, trong khi trạm Nhà Bè chỉ còn 17,8°C - thấp hơn mức nhiệt từng được ghi nhận vào năm 2013 và năm 2025 là 18,9°C.

Giữa thành phố vốn quen với nắng nóng quanh năm, tiết trời se lạnh bất ngờ khiến nhịp sống buổi sáng trở nên khác lạ. Từ sáng sớm, nhiều người dân khoác thêm áo ấm, thong thả ra đường trong cảm giác mát lạnh rõ rệt - điều hiếm thấy ở đô thị phương Nam.

Sài Gòn se lạnh hiếm hoi, người dân thích thú khoác áo xuống phố - 1

Sài Gòn se lạnh hiếm hoi, người dân thích thú khoác áo xuống phố - 2

Tại các quán cà phê ven đường, lượng khách buổi sáng đông hơn thường lệ. Chị Minh Hạnh (ngụ Phường Sài Gòn) chia sẻ: “Lâu lắm rồi mới thấy Sài Gòn lạnh như vậy. Sáng nay ra đường phải mặc áo khoác, ngồi uống cà phê nóng thấy rất ‘đã’. Cảm giác giống như Tết đang đến rất gần”.

Sài Gòn se lạnh hiếm hoi, người dân thích thú khoác áo xuống phố - 3

Sài Gòn se lạnh hiếm hoi, người dân thích thú khoác áo xuống phố - 4

Không ít bạn trẻ cũng tranh thủ tiết trời dễ chịu để dạo phố, chụp ảnh và tận hưởng không khí cận Tết. Anh Tuấn Anh (sinh viên) nói: “Bình thường Sài Gòn nóng nên gần Tết cũng không thấy khác mấy. Nhưng mấy hôm nay trời lạnh, ra đường thấy có không khí cuối năm hơn hẳn”.

Sài Gòn se lạnh hiếm hoi, người dân thích thú khoác áo xuống phố - 5

Sài Gòn se lạnh hiếm hoi, người dân thích thú khoác áo xuống phố - 6

Sài Gòn se lạnh hiếm hoi, người dân thích thú khoác áo xuống phố - 7

Trên các tuyến đường trung tâm, gió nhẹ thổi qua mang theo cảm giác se se, đủ để người ta chậm lại giữa dòng xe tấp nập. Những gánh hàng rong, ly cà phê nóng, tô hủ tiếu bốc khói trong buổi sáng sớm càng làm khung cảnh thành phố thêm phần gần gũi, đời thường.

Sài Gòn se lạnh hiếm hoi, người dân thích thú khoác áo xuống phố - 8

Sài Gòn se lạnh hiếm hoi, người dân thích thú khoác áo xuống phố - 9

Trong cái se lạnh hiếm hoi của Sài Gòn những ngày giáp Tết, một bà cụ mưu sinh vẫn lặng lẽ ngồi bên gánh hàng quen thuộc.

Sài Gòn se lạnh hiếm hoi, người dân thích thú khoác áo xuống phố - 10

Theo nhận định của ngành khí tượng, đợt không khí lạnh này không kéo dài nhưng đủ để tạo nên một dấu ấn đặc biệt cho những ngày cận Tết. Với nhiều người dân, cái lạnh ngắn ngủi ấy không chỉ mang lại sự dễ chịu mà còn gợi lên cảm giác sum vầy, khiến thời khắc chuyển giao năm mới trở nên rõ ràng hơn giữa lòng TP.HCM.

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Hà Sang

CLIP HOT