Những chậu hoa Tết thay hàng rào phong tỏa ở TP.HCM

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Không khí Tết len lỏi vào từng con hẻm ở TP.HCM - nơi chỉ mấy tháng trước là tâm dịch đau thương nhất cả nước.

Bỏ lại sự náo nhiệt của xe cộ trên các đại lộ, đoạn đường hẹp dẫn vào hẻm 89 Hàm Nghi (quận 1) được thắp sáng bởi những đèn lồng đỏ rực, mở ra không gian đậm vị Tết giữa lòng thành phố.

“Dây đèn treo cao lên một xíu nữa đi anh”, người thanh niên giữ chặt chiếc thang, ngước lên hướng dẫn cho anh Dũng đang tỉ mỉ chỉnh lại dây đèn led. Phía nhà đối diện, chị Dung cũng đang chăm chú treo những chiếc đèn màu hình pháo bông.

Cô Thủy đứng đằng xa quan sát, tấm tắc khen: “Chà chà, buổi tối mà lên đèn là đẹp xuất sắc luôn nha”. Chị Dung cười khoái chí: “Đảm bảo không đẹp không lấy tiền chị ơi”.

Chậu hoa thay hàng rào sắt

Cuối tháng 5/2021, TP.HCM liên tiếp ghi nhận các ca mắc Covid-19, những tháng sau đó, thành phố buộc phải siết chặt các quy định giãn cách trước diễn biến ngày càng phức tạp của dịch bệnh.

Nhớ lại giai đoạn giãn cách xã hội, ông Lê Văn Thu, Tổ trưởng 139 (Khu phố 9, phường Tân Định, quận 1), cho biết hẻm 52 Nguyễn Hữu Cầu nơi ông sinh sống bị phong tỏa suốt 2 tháng liền.

“Hàng rào được dựng ở đầu hẻm. Rất nhiều gia đình bị nhiễm bệnh, có hai người qua đời. Nhớ lại giai đoạn đó thật sự rất đáng sợ”, ông Thu nói.

Cuối tháng 10, dịch bệnh ở TP.HCM dần được kiểm soát, ông Thu và gia đình trở lại với cuộc sống bình thường mới và tái khởi động công việc kinh doanh. Tất bật với công việc những ngày cuối năm, nhưng ông Thu vẫn dành thời gian để trang trí không gian đón Tết cho con hẻm.

Những chậu hoa Tết thay hàng rào phong tỏa ở TP.HCM - 1

Ông Thu dành 15 ngày để trang trí tiểu cảnh Tết trước hẻm 52 Nguyễn Hữu Cầu (quận 1). Ảnh: Nguyễn Toàn.

Từ đầu tháng 1, ông Thu đã bắt tay vào việc lên ý tưởng, mua sắm một số nguyên vật liệu cần thiết để dựng nên một căn nhà bằng tre ở đầu hẻm. Người đàn ông cho biết nếu chú tâm vào làm thì chỉ mất khoảng 3 ngày để hoàn thành các công đoạn, nhưng vì vừa buôn bán vừa trang trí nên ông mất gần nửa tháng mới hoàn thành tiểu cảnh.

Thấy ông Thu dành thời gian rảnh trang trí Tết, người dân trong hẻm mỗi khi có thời gian lại chạy sang giúp một tay. Người khiên bình hoa, người gắn thêm vài chiếc hoa mai lên cành, gia đình nào có đồ trang trí Tết cũng đem ra đóng góp. Tất cả tạo nên một không gian rực rỡ cho con hẻm.

Nhìn lại thành quả của gần nửa tháng qua, góc đường nhỏ - nơi từng phải rào chắn, giăng dây phong tỏa - nay được tô điểm bởi sắc mai vàng, ông Thu không giấu được sự phấn khởi: “Một năm qua đúng là có nhiều biến động, nhưng tôi tin mọi điều đang dần tươi sáng hơn”.

Góc phố Tết

Không khí nhộn nhịp của ngày xuân tràn ngập trong chung cư Nguyễn Thái Bình (quận 1). Từ ngày 7/1, bà con trong chung cư đã lên kế hoạch để đón Tết. Một nhóm kết cây mai giả để trang trí trước cổng vào. Một nhóm chuẩn bị đèn lồng và cờ để treo trước cửa mỗi gia đình.

Bà Phan Cẩm Hồng, Tổ trưởng Khu phố 6, phường Phạm Ngũ Lão, cho biết đây là hoạt động thường niên của khu phố nhằm hưởng ứng phong trào của quận và tạo không khí vui tươi trong ngày Tết cổ truyền.

“Đặc biệt trong năm qua cuộc sống và tinh thần của người dân bị ảnh hưởng rất lớn. Việc tạo một hoạt động vui tươi nhằm gắn kết mọi người với nhau, động viên nhau trong cuộc sống bình thường mới”, bà Hồng nói.

Những chậu hoa Tết thay hàng rào phong tỏa ở TP.HCM - 2

Những chậu hoa Tết thay hàng rào phong tỏa ở TP.HCM - 3

Người dân ở chung cư Nguyễn Thái Bình (quận 1) cùng nhau trang trí đón Tết Nhâm Dần 2022. Ảnh: Nguyễn Toàn.

Từ khâu lên ý tưởng, mua sắm vật liệu đều được mọi người trong chung cư bàn với nhau để đưa ra một không gian đẹp mắt trong những ngày Tết. Tận dụng "cây nhà lá vườn", hễ đến nhà nào có vật dụng trang trí Tết đẹp mắt, bà Hồng cũng ngỏ ý mượn cho cả xóm.

Người phụ nữ cười, kể lại: “Thấy cây trúc đẹp quá, tôi ngỏ lời, cây này đẹp quá, mai mốt trang trí Tết cho mượn nha. Ai nấy cũng vui vẻ, cùng đóng góp vào góc Tết chung này”.

Góc phố Tết hoàn thành, khoác lên chung cư một tấm áo tươi sáng hơn. Người dân say sưa chụp những tấm hình kỷ niệm, không ít bạn trẻ đi ngang qua nhìn thấy cũng ghé vào để chụp ảnh.

Mỹ Dung (26 tuổi) cho biết: “Tôi làm việc ở tòa nhà ở gần đây, buổi trưa tôi đi ăn cùng đồng nghiệp, vô tình thấy không gian Tết ở chung cư dễ thương quá, cả năm rồi mới lại thấy thành phố mình hồi sinh, tươi vui như vậy”.

May mắn vì còn khỏe mạnh

“Mai vàng nở rộ mừng năm mới, đào hồng khoe sắc đón xuân sang”, chị Đàm Dung (45 tuổi) đọc vang câu đối in trên tấm liễn được treo trước cửa nhà. Đã thành thông lệ, mỗi dịp xuân về, chị Dung và con gái lại cùng trang trí nhà cửa để đón Tết.

Năm vừa qua, dịch bệnh khiến quán cà phê của gia đình chị Dung phải ngừng hoạt động thời gian dài. Thất thoát kinh tế nặng nề, dẫu vậy người phụ nữ cho rằng vẫn may mắn vì các thành viên trong gia đình đều khỏe mạnh.

“Trải qua những mất mát mình sẽ thấy trân trọng hơn cuộc sống hiện tại. Với lại, Tết một năm có một lần thôi, phải vui lên chứ”, chị Dung nói rồi hồ hởi khoe những chiếc mẹt tre do chị và con gái chuẩn bị cho Tết năm nay.

Những chậu hoa Tết thay hàng rào phong tỏa ở TP.HCM - 4

Gia đình chị Dung và hàng xóm trang trí con hẻm 89 Hàm Nghi. Ảnh: Nguyễn Toàn.

Không chỉ có gia đình chị Dung, nhiều hộ dân trong hẻm 89 Hàm Nghi (quận 1) cũng đang cùng nhau trang hoàng cho con hẻm trở nên rực rỡ trong mùa Tết bình thường mới. Những sợi dây ngăn cách được cắt bỏ, nhường lại cho những dãy đèn lồng, trước mỗi căn nhà hoa nở vàng rực, hàng xóm trò chuyện với nhau, tiếng cười rộn vang cả con hẻm. Tết, bằng cách nào đó đang len lỏi vào từng góc nhà, trong mỗi con người.

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Nguyễn Toàn (Zing News)

CLIP HOT