Khách du lịch cô đơn ở Hà Nội

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Hà Nội là một địa điểm thu hút khách du lịch lớn của cả nước với kỳ vọng đạt 10 triệu lượt khách trong năm 2022, trong đó có khoảng 1,2 – 2 triệu lượt khách quốc tế. Tuy nhiên, trước tình hình dịch bùng phát trên diện rộng ở Thủ đô với hơn 20.000 ca/ngày khiến lượng khách chưa đạt kỳ vọng. Những địa điểm thu hút khách du lịch nổi tiếng như Hồ Gươm, Văn Miếu đều vắng du khách.

Khách du lịch cô đơn ở Hà Nội - 1

Du khách Guilherme (Brazil) chụp ảnh cho vợ là người Việt trên cầu Thê Húc chiều ngày 1.3. Guilherme đã làm việc ở Việt Nam từ năm 2011 cho một công ty của Đức tại TP. Hồ Chí Minh trong ngành da giày. Anh và vợ dự định đi du lịch 1 tuần tại miền Bắc gồm Hà Nội, Sapa, Vịnh Hạ Long.

Khách du lịch cô đơn ở Hà Nội - 2

Phố Tạ Hiện nổi tiếng sầm uất và đông nghẹt khách du lịch nhưng vắng lặng trong những ngày Hà Nội chạm ngưỡng trên 20.000 ca mắc COVID-19/ngày. Theo Tổng cục Thống kê, khách quốc tế đến Việt Nam chạm mốc gần 50.000 lượt người trong 2 tháng đầu năm, tăng 71,7% so với cùng kỳ năm 2021. Nếu tính riêng tháng 2, lượng khách tăng 170% so với tháng 1.2021 và 50% so với tháng 1.2022.

Khách du lịch cô đơn ở Hà Nội - 3

Dịch bùng phát ảnh hưởng đến di chuyển của du khách, đặc biệt khách quốc tế. Du khách đến từ bang Texas (Mỹ) ngồi ngắm cảnh Hồ Gươm chiều 3.3 xin giấu tên cho biết đã mắc kẹt ở Việt Nam 2 năm vì dịch COVID-19. Dự định ban đầu đi du lịch Việt Nam 3 tháng nhưng kế hoạch của anh kéo dài tận 2 năm.

Khách du lịch cô đơn ở Hà Nội - 4

Khu di tích Văn Miếu Quốc Tử Giám mỗi ngày chỉ có 1-2 du khách quốc tế cho dù đã mở cửa trở lại được hơn nửa tháng.

Khách du lịch cô đơn ở Hà Nội - 5

Ông Vương Toàn Long (Hưng Yên), 46 tuổi đạp xích lô quanh Hồ Gươm tìm khách. “Đã hơn 10 năm tôi làm nghề chở khách du lịch tại khu vực quận Hoàn Kiếm nhưng chưa khi nào thấy vắng khách như thế này. Mỗi ngày tôi đều ra đây từ 10h sáng – 10h đêm nhưng nhiều ngày liền không kiếm nổi một cuốc xe” – anh Long chia sẻ.

Khách du lịch cô đơn ở Hà Nội - 6

Những đồng nghiệp của anh Long cùng hoàn cảnh ngồi chờ khách trước cửa đền Ngọc Sơn. Đối với họ, những ngày này có được một vài cuốc xe đã là điều may mắn.

Khách du lịch cô đơn ở Hà Nội - 7

Anh Phí Quang Sơn, quản lý khách sạn đứng trước cửa nhìn con phố Cầu Gỗ vắng tanh. Khách sạn của anh có 20 phòng với giá tiền 2 triệu đồng/đêm và thường kín phòng du khách quốc tế những năm trước. “Đầu năm nay thì chưa có một khách quốc tế nào book phòng, khách Việt cuối tuần cũng chỉ đạt 30% công suất”, anh nói. Những người như anh Sơn, anh Long đều hy vọng khi Việt Nam mở cửa hoàn toàn ngành du lịch vào ngày 15.3 tới, lượng khách du lịch đến Hà Nội sẽ khởi sắc.

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

HẢI NGUYỄN - NGUYỄN HUẾ (Báo Lao Động)

CLIP HOT