Sợ say ô tô, mẹ Việt ở Nhật nghĩ ‘chiêu độc’ đưa con du lịch không cần đi xa

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Vợ chồng chị Được luôn muốn cô con gái được đi du lịch, dã ngoại đó đây để khám phá đất nước Nhật Bản nhưng mỗi chuyến đi lại là “cực hình” với chị... bởi chứng say xe.

Chị Nguyễn Thị Được (1989, quê ở Thanh Sơn, Phú Thọ) và ông xã người Nhật Bản hiện đang sống ở thành phố Yokkaichi, tỉnh Mie, Nhật Bản. Anh chị có một cô con gái nhỏ 4 tuổi - đang độ tuổi ưa khám phá, thích tìm hiểu.

“Vợ chồng mình rất thích đưa con đi dã ngoại, du lịch nhưng do dịch bệnh, cộng thêm việc mình bị say xe ô tô nghiêm trọng nên các chuyến đi có phần hạn chế. Lần nào đưa con đi chơi xa, mình cũng bơ phờ, mệt mỏi, nôn thốc nôn tháo, mặt xanh mặt vàng”, chị Được chia sẻ.

Chứng say xe ô tô nghiêm trọng của chị khiến các chuyến đi cùng chồng và con gái ảnh hưởng không ít. “Nhiều khi mình mệt quá nên không chăm sóc được con hay đi chơi không được trọn vẹn, gia đình không có ảnh kỉ niệm chung”, chị nói thêm.

Sợ say ô tô, mẹ Việt ở Nhật nghĩ ‘chiêu độc’ đưa con du lịch không cần đi xa - 1

Nhiều lần đưa con gái đi dã ngoại nhưng gia đình chị Được rất ít ảnh kỉ niệm, do chị mệt mỏi vì say xe

Không thể "chữa dứt điểm" chứng say xe nên người mẹ Việt Nam quyết định tìm cách khác để giúp con có nhiều cơ hội tiếp xúc, khám phá thiên nhiên mà không cần đi đâu xa. Giải pháp của vợ chồng chị Được là thực hiện một khu vườn tại nhà. Do bận bịu công việc nên anh chị chủ yếu tận dụng thời gian sáng sớm, chiều muộn khi tan ca hoặc ngày cuối tuần để làm vườn.

Sợ say ô tô, mẹ Việt ở Nhật nghĩ ‘chiêu độc’ đưa con du lịch không cần đi xa - 2

Khu vườn của gia đình chị Được nằm ở khoảng sân trước nhà, có diện tích chừng 30m2

Sợ say ô tô, mẹ Việt ở Nhật nghĩ ‘chiêu độc’ đưa con du lịch không cần đi xa - 3

Một bên vườn, chị đặt các chậu hoa rực rỡ sắc màu, “mô phỏng” phần nào hình ảnh những công viên ngập sắc hoa mà chị từng đưa bé Aya đến trước đây

Sợ say ô tô, mẹ Việt ở Nhật nghĩ ‘chiêu độc’ đưa con du lịch không cần đi xa - 4

Bên còn lại, chị Được bố trí hệ thống chậu đa năng để trồng rau, cung cấp rau sạch, an toàn cho bữa ăn và tạo không gian “tập làm nông dân” cho con gái

Sợ say ô tô, mẹ Việt ở Nhật nghĩ ‘chiêu độc’ đưa con du lịch không cần đi xa - 5

Ở giữa là thảm cỏ xanh mướt, nơi gia đình có thể cắm trại, tổ chức tiệc nướng ngoài trời

Chị Được sử dụng loại chậu có 2 tầng, ngăn cách bởi một tấm lưới. Tấm lưới này có tác dụng giữ đất trồng ở phía trên và dự trữ nước vừa đủ ở phía dưới, nhờ đó mà cây trồng hấp thu được lượng nước và dinh dưỡng cần thiết cho quá trình phát triển, đồng thời giữ cho nền nhà luôn sạch sẽ. Ngoài các loại rau củ như su hào, củ cải, xà lách các loại, cà rốt, cải thảo, cải chíp, cần tây, hành tây... chị Được còn trồng nhiều loại hoa như hồng, cúc họa mi, cúc Ấn Độ. Loại hoa chị và con gái đặc biệt yêu thích là dạ yến thảo - loài hoa nhiều màu sắc đẹp mắt, dễ chăm sóc.

Sợ say ô tô, mẹ Việt ở Nhật nghĩ ‘chiêu độc’ đưa con du lịch không cần đi xa - 6

Khu vườn xanh mướt rau củ, ngập sắc hoa

Sợ say ô tô, mẹ Việt ở Nhật nghĩ ‘chiêu độc’ đưa con du lịch không cần đi xa - 7

Aya thích thú chụp hình cùng góc hoa rực rỡ vườn nhà

Sợ say ô tô, mẹ Việt ở Nhật nghĩ ‘chiêu độc’ đưa con du lịch không cần đi xa - 8

Sợ say ô tô, mẹ Việt ở Nhật nghĩ ‘chiêu độc’ đưa con du lịch không cần đi xa - 9

Chị Được sẵn sàng cho con đào đất, cùng mẹ gieo hạt, trồng rau, thu hoạch

Ngày cuối tuần, khi vợ chồng chị Được và con gái đều được nghỉ, cả nhà ra vườn chăm sóc cây cối. Chị dạy bé Aya phân biệt các loại cây, chỉ cho con thấy sự phát triển của chúng. Gia đình nhỏ thường xuyên dựng lều, cắm trại, tổ chức tiệc nướng ngay tại vườn để thư giãn, tận hưởng sau những ngày làm việc mệt mỏi.

Sợ say ô tô, mẹ Việt ở Nhật nghĩ ‘chiêu độc’ đưa con du lịch không cần đi xa - 10

Bé Aya rất thích vui chơi ngoài khu vườn của bố mẹ

Sợ say ô tô, mẹ Việt ở Nhật nghĩ ‘chiêu độc’ đưa con du lịch không cần đi xa - 11

Hoạt động của gia đình nhỏ tại khu vườn được vợ chồng chị Được quay phim lại, đăng lên kênh Youtube để lưu giữ kỉ niệm cho con gái

"Từ ngày có khu vườn, cả nhà có nơi thư giãn nên vui vẻ, tổ chức được nhiều hoạt động thú vị hơn trước đây. Tất nhiên, những khi có thời gian nghỉ dài, vợ chồng mình vẫn cố gắng sắp xếp cho bé Aya đi chơi, dã ngoại xa. Mình thường chọn các công viên, vùng núi đẹp nhưng không quá đông đúc để hạn chế tiếp xúc nhiều người trong thời điểm dịch bệnh", chị Được chia sẻ.

Sợ say ô tô, mẹ Việt ở Nhật nghĩ ‘chiêu độc’ đưa con du lịch không cần đi xa - 12

Bé Aya thích thú đi ngắm mùa lá thay màu tại Suzuka, tỉnh Mie, Nhật Bản

Sợ say ô tô, mẹ Việt ở Nhật nghĩ ‘chiêu độc’ đưa con du lịch không cần đi xa - 13

Gia đình nhỏ cùng nhau trải nghiệm cảnh tượng lãng mạn tại khu rừng lá đỏ

Sợ say ô tô, mẹ Việt ở Nhật nghĩ ‘chiêu độc’ đưa con du lịch không cần đi xa - 14

Kazahaya No Sato tọa lạc tại thành phố Tsu, tỉnh Mie được xem là một trong những địa điểm ngắm hoa cẩm tú cầu đẹp nhất Nhật Bản. Vườn hoa với diện tích 33.000 m2 trồng 39 loại với hơn 75.000 gốc

Sợ say ô tô, mẹ Việt ở Nhật nghĩ ‘chiêu độc’ đưa con du lịch không cần đi xa - 15

Khung cảnh tại Blumenooka tỉnh Shiga vô cùng đẹp mắt, khiến Aya vui sướng. "Mình chỉ tiếc là di chuyển xa quá, mình say xe nên không có nhiều ảnh kỉ niệm với con", chị Được tiếc nuối

Sợ say ô tô, mẹ Việt ở Nhật nghĩ ‘chiêu độc’ đưa con du lịch không cần đi xa - 16

Thường xuyên được bố mẹ đưa đi trải nghiệm, khám phá nên cô bé Aya rất mạnh dạn, lanh lợi

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Linh Trang - Ảnh: Youtube AYA CHAN (Vietnamnet)