Cây cọ trẻ Nguyễn Trọng Hiếu & “Con đường ước mơ”

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Cây cọ trẻ Nguyễn Trọng Hiếu (Sinh ngày 10.2.1993) là con trai Nhà thơ – Họa sĩ Lê Thị Kim và cố Nhà văn Đông Quân. Anh hiện là thành viên trẻ tuổi nhất (21 tuổi) của CLB Mekong Art  (thuộc Hội Mỹ Thuật TP.HCM), đã từng tham gia giao lưu và triển lãm cùng CLB tại Phú Yên và TPHCM

Cây cọ trẻ Nguyễn Trọng Hiếu & “Con đường ước mơ” - 1

Tác giả Nguyễn Trọng Hiếu

Những bức tranh là những mạch chủ đề khác nhau, qua từng bức vẽ, họa pháp của Nguyễn Trọng Hiếu đã toát lên được ý nghĩ, tư tưởng chủ đề, bố cục, phối màu, nét cọ, nội lực, nhất là cách điểm nhãn (vẽ đôi mắt) của Nguyễn Trọng Hiếu rất có hồn. Mỗi bức là những ánh mắt rất riêng, xúc cảm và rất có thần. Nguyễn Trọng Hiếu bảo: “Em thích tập trung nhấn nhá nhất là đôi mắt, vì vẽ người quan trọng và khó nhất là đôi mắt, đó là cửa sổ tâm hồn và nó nói lên được tất cả”… Đó cũng là đặc điểm họa pháp nổi bật nhất khi thưởng thức tranh của Nguyễn Trọng Hiếu, khiến bất cứ ai cho dù gặp lần đầu ít nhiều cũng phải thích thú.

Cây cọ trẻ Nguyễn Trọng Hiếu & “Con đường ước mơ” - 2

Mẹ con nhà thơ Lê Thị Kim-Nguyễn Trọng Hiếu

Nói về đề tài vẽ những bức tranh thiếu nữ với thiên nhiên và tranh thiếu nữ bên những con vật, Nguyễn Trọng Hiếu chia sẻ: “Với em, phụ nữ là người bắt đầu thế giới và cũng là người kết thúc thế giới; sinh tồn và hủy diệt; tạo dựng và đánh đổ cả thành lũy, đất nước;  là nguồn cảm hứng lãng mạn bất tận cho nghệ sĩ sáng tạo…Còn động vật, đó là trở về thế giới thiên nhiên  hoang dã, là sự hòa hợp giữa con người và tự nhiên. Em nghĩ, con người và động vật đều có thế giới nội tâm của mình”…

Cây cọ trẻ Nguyễn Trọng Hiếu & “Con đường ước mơ” - 3

Xuân thơ trinh

Cây cọ trẻ Nguyễn Trọng Hiếu & “Con đường ước mơ” - 4

Mắt thấu hồn trăng

Cây cọ trẻ Nguyễn Trọng Hiếu & “Con đường ước mơ” - 5

Bay về phía mặt trời

Cây cọ trẻ Nguyễn Trọng Hiếu & “Con đường ước mơ” - 6

Cánh gầy dáng ngoại

Dự định năm 2015 sẽ cùng Mẹ - Nhà thơ Lê Thị Kim mở một cuộc triển lãm tranh của hai mẹ con để gây quỹ từ thiện – Nguyễn Trọng Hiếu chia sẻ: “Bản thân em dù gặp rất nhiều khó khăn, nhưng xã hội này có biết bao người khác còn bất hạnh hơn em. Em nghĩ, sự sè chia dù là lớn lao, hay nhỏ nhoi, cũng sẽ mang lại hạnh phúc cho nhiều người. Và biết đâu, nhờ đó mà thay đổi cuộc đời họ”.

LT (Ghi)

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

CLIP HOT