CA NHẠC - MỘT SẢN PHẨM DU LỊCH PHỤC VỤ DU KHÁCH !

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

CA NHẠC - MỘT SẢN PHẨM DU LỊCH PHỤC VỤ DU KHÁCH ! - 1

Người ta thường gọi những món ăn ngon là văn hóa ẩm thực để du khách thưởng thức, nhưng cũng có một món ăn tinh thần đậm màu sắc văn hóa là ca nhạc cũng rất được các du khách TP.HCM chú ý. Đây cũng được xem là một sản phẩm du lịch mà Ngành Du lịch không thể không quan tâm, bởi hiện nay ca nhạc phục vụ du khách đã và đang hiện hữu tại các phòng trà, các tư gia, các khách sạn... và có cả một nhà hát chuyên nghiệp cũng tham gia phục vụ khách du lịch. Chúng tôi sẽ lần lượt giới thiệu loạt bài viết phản ánh những hoạt động ca nhạc phục vụ du khách phong phú và nhiều màu sắc này.

Ảnh: Ca sĩ Đãm Vĩnh Hưng

Kỳ1:

DU KHÁCH YÊU CA NHẠC TÌM ĐẾN... NHỮNG CHỐN RIÊNG

Bấy lâu cứ ngỡ những liveshow, những chương trình ca nhạc đồ sộ hoành tráng mới làm nên diện mạo đời sống âm nhạc của TP.HCM... Thế nhưng, còn có những phòng trà ca nhạc, nơi hò hẹn của những người yêu âm nhạc, yêu một chút riêng tư trong thưởng ngoạn, trong tri âm, tri kỷ với những giọng ca, những ca khúc, những tác giả... vẫn có riêng một đường nét khắc họa rõ hơn đời sống âm nhạc của TP.HCM đang không ngừng tuôn chảy. Dường như những khoảng không gian đầy ắp thanh âm và giai điệu ấy dành riêng cho tất cả mọi người  mỗi khi chiều xuống đêm về.

CA NHẠC - MỘT SẢN PHẨM DU LỊCH PHỤC VỤ DU KHÁCH ! - 2

Ảnh: Ca sĩ Dương Triệu Vũ

CÓ MỘT THỜI NGHE HÁT KHÔNG... TỐN TIỀN!

Sau ngày đất nước thống nhất, hòa bình lập lại, các phòng trà đều đóng cửa, bởi sau chiến tranh, việc kiếm cơm cho đủ no, mặc cho đủ ấm là chuyện hệ trọng hơn tất cả... Cuộc sống mới chưa quen với khái niệm kinh doanh ca nhạc. Hồi ấy nghe hát không hề tốn tiền bao giờ! Để rồi nhiều năm sau đó, phòng trà ca nhạc mới hoạt động trở lại với đời sống âm nhạc của TP.HCM.

Người có công đầu mở cánh cửa đã đóng đối với phòng trà ca nhạc là nhạc sĩ Phạm Trọng Cầu. Bằng lối dẫn chương trình rất dí dỏm và rất duyên dáng, anh đã tổ chức các đêm nhạc tiền chiến rất thu hút người nghe. Còn nhớ về những đêm như thế ở sàn tập Aerobic của Trung tâm Thể dục Thể thao Bến Nghé, Q.I... đêm nào cũng hết chỗ, thậm chí còn có nhiều người đứng dựa tường tay cầm ly nước để nghe anh giới thiệu một dòng nhạc vượt thời gian và không gian... Rồi anh cũng được Saigontourist mời về tổ chức phòng trà ở khách sạn Majestic... Anh Phạm Trọng Cầu không còn nữa. Cái gọi là phòng trà ca nhạc Bến Nghé không còn nữa. Nơi đây là đoạn xa lộ đông tây... đang chuẩn bị xây hầm vượt sông Sài Gòn... Nhưng một loạt thế hệ các phòng trà nối tiếp sau này như M & Tôi, Đồng Dao, Tiếng Tơ Đồng... cũng đã là những điểm hẹn ca nhạc đáng nhớ, thế nhưng theo thời gian và tác động của nền kinh tế nước nhà đang trỗi dậy, các phòng trà này phải đóng cửa. Không phải vì làm ăn không nên ra mà đóng cửa là vì phải trả mặt bằng cho người ta xây thương xá, cao ốc văn phòng...

PHÒNG TRÀ MỞ CỬA ĐÓN DU KHÁCH THƯỞNG NGOẠN

CA NHẠC - MỘT SẢN PHẨM DU LỊCH PHỤC VỤ DU KHÁCH ! - 3Dẫu vậy, phòng trà vẫn còn đó sự phát triển để đón du khách và người thưởng ngoạn. Bây giờ còn có khá nhiều phòng trà còn sang trọng hơn xưa... và mỗi phòng trà mỗi vẻ và có riêng một phong cách. Nếu là bạn trẻ, thích Hip Hop, Rock... hoặc các ca khúc trẻ trung, thì hãy đến với phòng trà ca nhạc MTV trên đường Võ Văn Tần, Q3. Ở đây không cần căng mắt, căng tai, người nghe cũng đủ nhức tai, nhức mắt với dàn âm thanh cực kỳ mạnh và dàn ánh sáng chói lòa... rất hợp gout thời thượng của các bạn trẻ. Nơi đây thường diễn ra các buổi giới thiệu các album mới ra lò của các ca sĩ trẻ. Và cũng là nơi lui tới của các ca sĩ trẻ mới bước vào làng ca nhạc.

Những ai thích sôi động ồn ào và các ca khúc dễ nghe, dễ thuộc và dễ quên... như thế, thì đừng đến với phòng trà ca nhạc Ân Nam, tọa lạc trong căn hầm do vợ chồng ca sĩ Lan Ngọc chủ xị. Bởi đây là nơi dành riêng cho khách thưởng ngoạn trung niên với những tình khúc một thời vang bóng của các nhạc sĩ nổi tiếng và những tình khúc bất hủ của thời Tiền chiến. Ngoài ra còn có những đêm tác giả tác phẩm của những nhạc sĩ được nhiều người yêu thích. Ân Nam có một phong cách đằm thắm và dịu dàng... tạo nên một không gian ấm cúng và gần gũi. Những giọng ca vượt thời gian như Hồng Vân, Lan Ngọc xuất hiện cùng với các giọng ca cũng không còn trẻ nữa như Khắc Dũng, Đông Đào, Thùy Dương, Quỳnh Lan... và ca sĩ trẻ mới bước chân vào nghề, nhưng chất giọng đã được thẩm định như Minh Thảo, Anh Chi... Tất cả các thế hệ ca sĩ tạo cho Ân Nam một nét riêng cuốn hút.

Ngược lại với Ân Nam, phòng trà Không Tên do nhạc sĩ Lê Quang làm chủ xị lại là nơi quy tụ nhiều giọng ca hàng ngôi sao như Đàm Vĩnh Hưng, Mỹ Tâm, Quang Dũng, Thanh Thảo và các ca sĩ Việt Kiều như Elvis Phương, Đức Huy... Với không gian rộng rãi, Không Tên nằm trên lầu của một cửa hàng ở đường Hai Bà Trưng, có dàn âm thanh khá chuẩn, đã thu hút khá đông các khán giả. Mỗi đêm một ca sĩ ngôi sao... và cứ mỗi sao lại có khách riêng và fans mến mộ riêng nên khách thưởng ngoạn ở Không Tên là khá phong phú, và đa dạng. Du khách Việt kiều thường hay lui tới ở đây để tìm nghe những giọng hát hàng đầu của Việt Nam.

Đồng Dao là tên gọi cũ của một phòng trà mới tọa lạc trên đường Pasteur. Đây là phòng trà duy nhất vẫn còn trụ lại trên đất quận I, sau khi phòng trà 2B Lê Duẩn của ca sĩ Mỹ Hạnh đóng cửa. Đồng Dao thiết kế đẹp, thật ấm cúng mà thoáng. Đây là phòng trà duy nhất đã từng được kênh truyền hình VTC 9- Les’t Việt chọn trực tiếp truyền hình vào mỗi tối chủ nhật. Ca sĩ ở đây không nổi tiếng nhưng những giọng hát này rất phù hợp với phong cách phòng trà và luôn được khán giả phòng trà yêu mến như Đức Minh, Hương Giang, Trọng Bắc, Khánh Duy, Lan Phương, Tường Vy, Thúy Huyền...

CA NHẠC - MỘT SẢN PHẨM DU LỊCH PHỤC VỤ DU KHÁCH ! - 4Phòng trà được gọi là trẻ nhất vì mới xuất hiện gần một năm nay là phòng trà WE, nhưng cũng đã có nét riêng, bởi đó là nơi thường xuất hiện những ca sĩ hàng đầu ở phía Bắc như Mỹ Linh, Thanh Lam và vừa qua có cả tiếng hát Ý Lan một giọng ca hàng đầu của hải ngoại về hát. Nhưng nói đến phòng trà ca nhạc hẳn sẽ không quên nhắc đến phòng trà ATB kỳ cựu của ca sĩ Ánh Tuyết. Dường như cô rất nặng nợ với hoạt động phòng trà. Phòng trà ATB của cô trước đây nằm ở đường Lê Thánh Tôn, Q.I, nhưng vì mặt bằng ở đây giá thuê bỗng dưng lên cao ngất ngưởng... nên phải dạt về trong con hẻm nhỏ đường Nguyễn Văn Trỗi, Phú Nhuận. Thế nhưng đây lại là một phòng trà khá chuẩn trong đầu tư dàn dựng các tiết mục. ATB có cả một dàn đồng ca khá mạnh, thường xuyên được luyện tập về vũ đạo nên phong thái biểu diễn của họ thật là chuyên nghiệp. Những chương trình kỷ niệm, tác giả tác phẩm, diễn ra ở đây đều được đầu tư dàn dựng khá công phu. Nhất là những chương trình chuyên đề... Vì thế khách mộ điệu, nhất là Việt kiều về thăm quê hương vẫn luôn chọn nơi này làm nơi thưởng ngoạn âm nhạc.

CA SĨ HẢI NGOẠI GÓP LỜI CA TIẾNG HÁT!

Có một phòng trà nổi tiếng có khá nhiều nhạc sĩ cũng như ca sĩ hải ngoại tìm về hát. Đó là phòng trà Văn Nghệ ở đường Lam Sơn, Bình Thạnh. Đây là một phòng trà khá lâu đời qua nhiều nhà đầu tư... nhưng người đầu tư chương trình dài hơi nhất, và làm cho Văn Nghệ nổi tiếng phải nói đền vợ chồng anh chị Vũ Xuân Hùng và Xuân Hòa. Các giọng ca nổi tiếng ngày xưa như Giao Linh, Hương Lan, Phương Dung, Kim Anh, Lê Uyên, Anh Khoa... cũng như  các nhạc sĩ Vũ Thành An, Từ Công Phụng... nổi tiếng một thời cũng lần lượt tìm về ca hát ở đây. Tại phòng trà này, có hai đêm diễn (30-31.7.2010) giã từ thương hiệu Văn Nghệ, để chuyển về một nơi khác với tên gọi Phòng trà ca vũ nhạc kịch Tiếng Xưa ở đường Cao Thắng nối dài thuộc Q 10...

Hầu hết các phòng trà ca nhạc ở TP.HCM đều sáng đèn hàng đêm, bên cạnh các loại hình có ca nhạc như cà phê, quán bar, vũ trường, các sân khấu ca nhạc ngoài trời... đã cho thấy đời sống ca nhạc ở đây rất là phong phú với nhiều màu sắc, nhiều dáng vẻ. Và như thế các du khách khi đến Thành phố Hồ Chí Minh đều có thể chọn cho mình một chốn riêng hợp sở thích ca nhạc mỗi khi thành phố lên đèn.

VŨ DUY GIANG

-------

Kỳ 2: Phục vụ âm nhạc dân tộc cho du khách tại gia

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

CLIP HOT