115 người ở thôn Kho Vàng tưởng mất tích đã xuống núi an toàn

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Thấy hiện tượng nguy hiểm, các hộ dân đã nhanh chóng di chuyển lên đỉnh núi bên cạnh lánh nạn. Do mưa lũ, khu vực này không có điện, không có sóng điện thoại, các hộ dân bị cô lập, mất liên lạc với bên ngoài.

115 người ở thôn Kho Vàng tưởng mất tích đã xuống núi an toàn - 1

17 hộ dân căng bạt làm lều trên núi lánh nạn. Ảnh: Báo Lào Cai.

Thông tin từ tỉnh Lào Cai cho biết, 115 người dân ở thôn Kho Vàng, xã Cốc Lầu (huyện Bắc Hà) đã được cơ quan chức năng di chuyển xuống núi từ chiều 16/9, bố trí nơi ở tạm an toàn hơn trước khi tái lập một ngôi làng mới.

Trước đó, do ảnh hưởng của cơn bão số 3, khu vực thôn Kho Vàng có hiện tượng nứt đồi phía sau nhà của các hộ dân, nguy cơ sạt lở cao. Sáng 9/9, 17 hộ dân đã tìm nơi an toàn trên đỉnh núi bên cạnh làm lán lánh nạn.

Do mưa lũ, khu vực này không có điện, không có sóng điện thoại, các hộ dân bị cô lập, mất liên lạc với bên ngoài. Cho đến ngày 11/9, đoàn cán bộ xã Cốc Lầu đã tìm thấy các hộ dân, đồng thời thông đường mòn từ núi xuống trung tâm xã, hỗ trợ lương thực, thực phẩm cho người dân.

Tuy nhiên, do tình hình thời tiết có nhiều diễn biến phức tạp, khó lường, Công an tỉnh Lào Cai đã phối hợp với UBND huyện Bắc Hà triển khai phương án đưa các hộ dân xuống núi, về nơi an toàn.

Các lực lượng đã dựng hơn 20 lều dã chiến, lắp đặt điện chiếu sáng, đảm bảo phục vụ nhu cầu cho người dân sinh hoạt. Tuy nhiên, do thời tiết nóng, khu vực di chuyển đến ở còn thiếu một số thiết bị điện, nên người dân được bố trí ở tại nhà văn hóa xã Cốc Lầu.

Trước đó, 23 trẻ nhỏ trong số các hộ dân đã được nhà trường đón về trường học từ ngày 15-9, đảm bảo việc học tập bình thường.

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

N.N

CLIP HOT