Yamal lên tiếng về hành vi kỳ thị của fan Tây Ban Nha
Tài năng trẻ Lamine Yamal đã thẳng thắn chỉ trích những lời hô mang tính phân biệt tôn giáo từ một bộ phận khán giả Tây Ban Nha trong trận giao hữu với Ai Cập, nhấn mạnh bóng đá không phải nơi để xúc phạm niềm tin của người khác.
Hô vang gây tranh cãi trên khán đài
Trong trận giao hữu diễn ra tại sân RCDE Stadium, một bộ phận khán giả đã nhảy và hô vang câu: “Ai không nhảy là người Hồi giáo”. Những tiếng hô này xuất hiện nhiều lần trong hiệp một và tiếp diễn sau giờ nghỉ.

Yamal khẳng định mình là người Hồi giáo
Ngay sau đó, ban tổ chức sân đã phát đi thông báo kêu gọi người hâm mộ không sử dụng các khẩu hiệu mang tính phân biệt chủng tộc, kỳ thị hay bài ngoại. Tuy nhiên, lời nhắc này lại bị đáp trả bằng những tiếng la ó từ khán đài.
Yamal phản ứng: “Thiếu tôn trọng và không thể chấp nhận”
Trên trang cá nhân, Lamine Yamal, cầu thủ 18 tuổi của tuyển Tây Ban Nha và là một người theo đạo Hồi, bày tỏ quan điểm rõ ràng: “Tôi là người Hồi giáo, tạ ơn Chúa. Tôi biết những lời hô đó nhắm vào đội đối phương chứ không phải cá nhân tôi, nhưng với tư cách một người Hồi giáo, đó vẫn là sự thiếu tôn trọng và không thể chấp nhận”.
Yamal cũng nhấn mạnh rằng việc sử dụng tôn giáo để chế giễu trong bóng đá là hành vi “ngu dốt và mang tính phân biệt”, đi ngược lại tinh thần thể thao.

Yamal chỉ trích một bộ phận CĐV Tây Ban Nha thiếu văn minh
Làn sóng chỉ trích lan rộng
Sự việc nhanh chóng vấp phải phản ứng từ nhiều phía. Liên đoàn bóng đá Tây Ban Nha đã lên án hành vi này sau trận đấu. Một số đồng đội của Yamal tại Barcelona như Pedri và Joan Garcia cũng công khai chỉ trích.
Đáng chú ý, Bộ trưởng Giáo dục và Thể thao Tây Ban Nha cũng lên tiếng, khẳng định bóng đá phải là không gian đoàn kết, không phải nơi nuôi dưỡng định kiến.
Khép lại thông điệp, Yamal gửi lời cảm ơn tới những người hâm mộ chân chính và hướng đến mục tiêu tiếp theo: “Hẹn gặp lại tại World Cup".


