Tin mới nhất bóng đá sáng 1/7: Ronaldo bị cảnh báo World Cup 2026 "kết thúc trong nước mắt”
Cựu danh thủ William Gallas cảnh báo Cristiano Ronaldo sẽ phải đối diện với nỗi buồn lớn khi tham dự World Cup 2026.
Ronaldo bị cảnh báo World Cup 2026 "kết thúc trong nước mắt”
Ronaldo rất quyết tâm tham dự World Cup 2026. Anh nuôi giấc mơ chinh phục cúp vàng World Cup dù sang năm sau đã 41 tuổi.
Cựu danh thủ Gallas lo ngại Ronaldo sẽ phải rơi đẫm lệ ở World Cup 2026, giống như những gì anh phải trải qua tại World Cup 2022: "Ronaldo sẽ góp mặt tại World Cup mùa hè tới và dù thế nào, đó sẽ là khoảnh khắc đầy cảm xúc. Cậu ấy có thể không còn đủ sức đá chính, nhưng vẫn có thể vào sân từ băng ghế dự bị.
Ronaldo đối diện thách thức lớn ở World Cup 2026
Bồ Đào Nha trông rất mạnh, nhưng sẽ cực kỳ khó để Ronaldo thực hiện giấc mơ của mình. Có lẽ mọi thứ sẽ kết thúc trong nước mắt".
Pogba quyết tâm trở lại đỉnh cao phong độ ở AS Monaco
Pogba đã chính thức ký hợp đồng 2 năm với AS Monaco, đánh dấu sự trở lại đầy cảm xúc sau gần 2 năm không thi đấu chuyên nghiệp vì án cấm thi đấu. Trong buổi trả lời phỏng vấn gần đây với bộ phận truyền thông của đội bóng, tiền vệ người Pháp cho biết: "Sẽ có thời điểm để tôi trở lại với phong độ tốt nhất. Tôi cảm thấy tốt, tinh thần tích cực và có quyết tâm cao độ. Tôi háo hức ra sân cùng toàn đội.
Tôi chưa từng chơi ở Ligue 1, giải đấu mà tôi luôn tôn trọng, với nhiều cầu thủ xuất sắc và có tiềm năng lớn. Tôi nghĩ những tài năng hàng đầu thế giới hiện nay đến từ Pháp. Được chơi ở giải đấu này là niềm vui và vinh dự với tôi".
Neymar khẳng định đỉnh cao của bản thân nằm ở PSG
Neymar từng giành mọi danh hiệu trong màu áo Barcelona. Dẫu vậy, anh nghĩ rằng đỉnh cao phong độ của mình nằm ở những năm chơi cho PSG: "Tôi đã có nhiều giai đoạn thi đấu ấn tượng. Tôi có danh hiệu lớn với Barcelona, nhưng tôi nghĩ đỉnh cao bóng đá của mình là tại PSG, cụ thể vào các năm 2017, 2018, 2019 và thậm chí là 2020".
Carvajal sẵn sàng thi đấu ở FIFA Club World Cup 2025
Carvajal vẫn chưa được ra sân thi đấu ở FIFA Club World Cup 2025 vì anh mới trở lại sau chấn thương. Dẫu vậy, anh vẫn quyết tâm rất cao trong việc tìm cơ hội chinh chiến ở sân chơi này khi Real Madrid gặp Juventus ở vòng 1/8 sắp tới: "Tôi cảm thấy rất tốt và đã tập luyện trở lại cùng đội. Tôi chưa biết liệu mình có được ra sân trước Juventus hay ngồi dự bị theo quyết định của HLV. Nhưng tôi rất vui.
Tôi đã đối mặt với chấn thương nghiêm trọng. Gần 9 tháng đã trôi qua và tôi sẵn sàng thi đấu. Khi được phép ra sân, tôi sẽ cống hiến 100% sức lực. Tôi không sợ hãi hay thiếu tự tin".