Sir Alex ngáp ngắn ngáp dài, huyền thoại MU chê thầy trò Amorim đá như "ru ngủ"

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Hình ảnh Sir Alex Ferguson ngáp dài trên khán đài Old Trafford đã phản ánh sự tẻ nhạt trong lối chơi của "Quỷ Đỏ", điều này đã khiến huyền thoại Roy Keane không ngần ngại chỉ trích.

Sir Alex "buồn ngủ" vì lối đá của MU

Dù "Quỷ Đỏ" đã giành chiến thắng trước Leicester City để tiến vào vòng 5 FA Cup, màn trình diễn của đội bóng này vẫn gây thất vọng nặng nề. Hình ảnh Sir Alex Ferguson ngáp dài trên khán đài Old Trafford nhanh chóng lan truyền, như một minh chứng cho lối chơi thiếu sức sống của "Quỷ Đỏ". Chính vì lí do này, huyền thoại Roy Keane cũng không tiếc lời chê bai đội bóng cũ, gọi MU là "nhàm chán" và "chơi bóng thiếu năng lượng".

Sir Alex ngáp ngắn ngáp dài, huyền thoại MU chê thầy trò Amorim đá như "ru ngủ" - 1

Sir Alex "buồn ngủ" khi xem MU thi đấu

Máy quay bắt được khoảnh khắc Sir Alex Ferguson ngáp ngắn ngáp dài khi ngồi cạnh người bạn thân Sam Allardyce trong hiệp hai, ngay khi MU đang tìm bàn thắng quyết định sau pha gỡ hòa của Joshua Zirkzee. Bình luận viên Lee Dixon của ITV thốt lên: “Sir Alex Ferguson trông có vẻ hơi buồn ngủ”, còn Sam Matterface hài hước nói thêm: “Hy vọng ông ấy có thể thức tới hiệp phụ, vì có vẻ như chúng ta sắp phải đá thêm giờ”.

Cuối trận, đội chủ nhà thoát hiểm nhờ pha lập công gây tranh cãi của Harry Maguire, nhưng hình ảnh Sir Alex ngáp ngủ đã nói lên tất cả về màn trình diễn của đội nhà. Khi bình luận trên sóng truyền hình, huyền thoại Roy Keane đã chỉ trích gay gắt cách MU nhập cuộc và thi đấu. “Thật sự gây sốc, quá tệ hại. Họ nhàm chán đến mức tôi chỉ muốn hỏi?’”, Keane bức xúc chỉ trích.

Sir Alex ngáp ngắn ngáp dài, huyền thoại MU chê thầy trò Amorim đá như "ru ngủ" - 2

Roy Keane tiếp tục chỉ trích lối đá "ru ngủ" của MU

Cựu đội trưởng MU nhấn mạnh các cầu thủ thiếu năng lượng, không có sự khẩn trương và liên tục chuyền hỏng. Dù giành chiến thắng, Keane vẫn cảnh báo rằng “Đừng để kết quả đánh lừa bạn. MU đã lọt vào vòng tiếp theo, nhưng màn trình diễn thì quá kém cỏi”.

Nhân tố đáng khen hiếm hoi

Trong trận đấu vừa qua, tân binh Dorgu đã nổi bật như một điểm sáng hiếm hoi của MU. Mặc dù được xếp đá ở vị trí không phải sở trường – hành lang cánh phải thay vì cánh trái – cầu thủ người Đan Mạch vẫn thể hiện phong độ ấn tượng, thậm chí có phần nhỉnh hơn so với Diogo Dalot. Tuy nhiên, quyết định rút Dorgu ra sân ngay sau hiệp một của HLV Ruben Amorim đã khiến nhiều cổ động viên "Quỷ Đỏ" bức xúc.

Sir Alex ngáp ngắn ngáp dài, huyền thoại MU chê thầy trò Amorim đá như "ru ngủ" - 3

Dorgu nhận "cơn mưa" lời khen từ CĐV MU

Trên mạng xã hội, không ít người hâm mộ đã bày tỏ sự không đồng tình với quyết định này, cho rằng Dorgu đã chơi tốt và không đáng bị thay ra sớm. Một cổ động viên nhận xét: “Cậu nhóc này thực sự là người chơi hay nhất, liên tục có những pha di chuyển rất xông xáo”. Nhiều ý kiến cũng chỉ trích việc Amorim giữ Dalot trên sân, mặc dù hậu vệ này không có phong độ tốt: “Dorgu có lẽ là người chơi hay nhất hiệp một mà lại bị thay ra?”.

Bên cạnh đó, cách sắp xếp đội hình của Amorim cũng gây hoang mang cho các cổ động viên, khi để Dorgu đá cánh phải còn Dalot trấn giữ hành lang trái – vị trí mà anh đã thi đấu không tốt trong mùa giải này. Dù MU đã giành chiến thắng nghẹt thở 2-1 trước Leicester, nhưng quyết định thay người khó hiểu của Amorim vẫn trở thành tâm điểm tranh cãi sau trận đấu.

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Đình Chung

CLIP HOT