Siêu sao chơi trội: Ronaldo tự nhận số 1 thế giới, Carlsen đòi đuổi chủ tịch cờ vua

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

(Tin thể thao, tin võ thuật) Ronaldo khẳng định mình là cầu thủ toàn diện nhất lịch sử, Carlsen công khai đòi chủ tịch FIDE từ chức. Hai huyền thoại, hai cái tôi bùng nổ, châm ngòi cho những tranh cãi.

Thế giới thể thao chưa bao giờ thiếu những cá tính lớn, nhưng hiếm khi nào hai tượng đài thể thao, môn bóng đá và cờ vua lại cùng lúc tạo nên những phát ngôn gây xôn xao dư luận như Cristiano Ronaldo và Magnus Carlsen.

Siêu sao Bồ Đào Nha tuyên bố mình là cầu thủ hoàn hảo nhất lịch sử bóng đá, còn Đại kiện tướng Na Uy đòi phế truất chủ tịch Liên đoàn cờ vua thế giới (FIDE). Hai phát ngôn đầy tự tin, có phần ngông nghênh, đang tạo ra những luồng tranh cãi mạnh mẽ.

Siêu sao chơi trội: Ronaldo tự nhận số 1 thế giới, Carlsen đòi đuổi chủ tịch cờ vua - 1

Dù bất cứ lý do gì, Ronaldo luôn tin mình là số một

Ronaldo: "Tôi là cầu thủ toàn diện nhất lịch sử bóng đá"

40 tuổi, vẫn ghi bàn đều đặn tại Al Nassr, Cristiano Ronaldo tiếp tục khẳng định bản thân ở cấp độ cao nhất. Nhưng thay vì để thành tích lên tiếng, CR7 lại chọn cách thẳng thắn tuyên bố: "Tôi là cầu thủ toàn diện nhất lịch sử bóng đá. Tôi làm mọi thứ, đánh đầu, sút xa, sút phạt, chơi cả hai chân, nhanh, mạnh, nhảy cao. Tôi chưa thấy ai hơn tôi và tôi nói điều đó từ tận đáy lòng".

Phát ngôn này ngay lập tức thổi bùng cuộc tranh luận vị thế GOAT (Greatest of All Time - Vĩ đại nhất mọi thời). Với những người hâm mộ Lionel Messi, chiến thắng tại World Cup 2022 đã chấm dứt mọi tranh cãi. Nhưng Ronaldo không chấp nhận điều đó. Anh tiếp tục khẳng định sự vĩ đại của mình bằng việc duy trì thể trạng siêu việt ở tuổi 40, điều mà ngay cả những huyền thoại như Pele, Maradona chưa từng làm được.

Dù vậy, có thực tế không thể chối bỏ: Ronaldo không còn thi đấu ở môi trường đỉnh cao châu Âu. Anh vẫn là biểu tượng của kỷ luật và sự chuyên nghiệp, nhưng bóng đá không chỉ là thể lực và sự bền bỉ. Nhiều người cho rằng, nếu Ronaldo thực sự "toàn diện nhất lịch sử", anh đã phải chứng minh điều đó ở những sân khấu danh giá như Champions League hay World Cup, thay vì tỏa sáng tại Saudi Pro League.

Nhưng Ronaldo chưa bao giờ bận tâm đến những hoài nghi. Anh vẫn luôn là một con người của bản ngã lớn, người luôn tin rằng mình là số một, ngay cả khi thế giới không còn công nhận điều đó.

Phát ngôn của Ronaldo đã nhận được nhiều phản ứng trái chiều từ các chuyên gia bóng đá. Cựu danh thủ Ally McCoist cho rằng việc so sánh giữa các thế hệ cầu thủ là không thể, và ông nhấn mạnh: "Nếu bạn là người giỏi nhất, bạn không cần phải nói với ai rằng bạn là người giỏi nhất".

Carlsen muốn mình "kiểm soát" cờ vua

Nếu Ronaldo gây tranh cãi vì sự tự tôn quá lớn, "Vua cờ" Carlsen cũng không hề kém cạnh. Đại kiện tướng số một thế giới đã khiến làng cờ vua chấn động khi công khai yêu cầu chủ tịch FIDE Arkady Dvorkovich từ chức.

Carlsen tố cáo FIDE thất hứa trong cuộc xung đột với hệ thống giải Freestyle Chess, sân chơi cờ vua mới do chính anh đồng sáng lập. Theo Carlsen, FIDE từng cam kết không gây áp lực lên các kỳ thủ tham dự giải đấu này, nhưng rồi lại buộc họ phải ký cam kết từ bỏ Freestyle Chess từ năm 2026 nếu muốn tiếp tục thi đấu ở các sự kiện do FIDE tổ chức.

Siêu sao chơi trội: Ronaldo tự nhận số 1 thế giới, Carlsen đòi đuổi chủ tịch cờ vua - 2

Carlsen đang nhận nhiều ý kiến chê bai vì quá "kiêu ngạo"

Carlsen không chỉ công kích Dvorkovich, mà còn nhấn mạnh một điều quan trọng, nếu FIDE không giữ lời hứa, Chủ tịch của họ phải từ chức. Cựu vô địch thế giới Hans Niemann, kỳ thủ từng có mâu thuẫn với Carlsen trong vụ bê bối gian lận, ngay lập tức nắm lấy cơ hội, gọi Carlsen là "kiêu ngạo, hống hách và ảo tưởng".

Không thể phủ nhận Carlsen có sức ảnh hưởng khổng lồ trong giới cờ vua. Nhưng việc anh công khai đối đầu với FIDE lại khiến nhiều người đặt câu hỏi: Carlsen đang đấu tranh vì sự công bằng, hay chỉ đơn giản là muốn kiểm soát làng cờ vua theo ý mình?

Hành động của Carlsen đã gây ra nhiều ý kiến trái chiều trong cộng đồng cờ vua. Kiện tướng Pavel Eljanov từ Ukraine cho rằng quyết định của FIDE trong việc chia sẻ chức vô địch cờ chớp thế giới là "lố bịch".

Cái tôi của những siêu sao: Tự tin, hay kiêu ngạo?

Cả Ronaldo và Carlsen đều là những huyền thoại trong lĩnh vực của mình. Nhưng chính sự vĩ đại đó lại khiến họ mang trong mình một cái tôi cực lớn. Họ không chấp nhận bị xếp sau bất kỳ ai, không cam chịu đứng chung sân với những kẻ họ cho là dưới tầm.

Ronaldo không thể chấp nhận rằng Messi mới là người chiến thắng trong cuộc đua GOAT. Carlsen không thể chấp nhận rằng FIDE, một tổ chức mà anh từng chinh phục, lại có thể đưa ra quyết định mà anh không kiểm soát được.

Họ có lý khi bảo vệ quan điểm của mình. Nhưng thế giới thể thao không chỉ xoay quanh vài cá nhân. Ronaldo, dù vẫn là một cầu thủ vĩ đại, nhưng không thể thay đổi thực tế rằng Messi đã vô địch Wolrd Cup. Carlsen, dù là kỳ thủ xuất sắc nhất thế giới, nhưng khó có thể tự mình định đoạt số phận của cờ vua.

Hai siêu sao này có thể tiếp tục tranh đấu, có thể tiếp tục khẳng định cái tôi vĩ đại của mình. Cuối cùng, lịch sử không được khắc ghi bằng những lời tuyên bố hùng hồn, mà bởi những di sản thực sự mà họ để lại.

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Nguyễn Hưng

CLIP HOT