Rực lửa chung kết Cúp C1: Haaland quyết "xé lưới" Inter, tiết lộ bất ngờ về MU

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Erling Haaland rất tự tin trước thềm trận chung kết Champions League với Inter Milan và tiết lộ nguồn cảm hứng từ MU.

Man City chuẩn bị bước vào trận chung kết Champions League lần thứ 2 trong vòng 3 năm. Mọi người đều nhận định sự khác biệt của “The Citizen” hiện tại so với năm 2021 chính là Erling Haaland. Tiền đạo người Na Uy đã có một mùa giải cực kỳ thành công với 52 bàn/52 trận tính trên mọi đấu trường.

Rực lửa chung kết Cúp C1: Haaland quyết "xé lưới" Inter, tiết lộ bất ngờ về MU - 1

Erling Haaland trong buổi tập trước trận chung kết Champions League

Tuy nhiên, một thống kê thú vị là Haaland chỉ ghi 1 bàn trong 7 lần ra sân gần nhất cho Man City. Đó cũng là câu hỏi đầu tiên của phóng viên Dave Hytner của tờ The Guardian (Anh) dành cho số 9 của Man City tại Istanbul. Thế nhưng, điều đó không làm khó được Haaland.

“Anh có thể nghĩ tới 1 bàn/7 trận hoặc 52 bàn/52 trận cùng với 8 kiến tạo. Hình như là 9 chứ nhỉ. Tôi không quan tâm lắm. Tôi chẳng bị áp lực bởi những con số đâu. Cảm xúc của tôi lúc này cực kỳ ổn. Tôi có nói chuyện với Jack (Grealish) rằng một vài người cần 1 năm hoặc bước ngoặt nào đó để thích nghi với giải đấu. Nhưng tôi thuộc dạng khác, đó là gây ảnh hưởng ngay khi có mặt.

Trong trận Siêu cúp nước Anh, tôi đã bỏ lỡ một vài cơ hội ngon ăn. Điều đó có thể xảy ra một lần nữa. Nhưng tôi không nghĩ nhiều về nó. Tôi đơn giản là tập trung vào trận đấu tiếp theo, diễn biến tiếp theo. Kết quả là gì? Tôi ghi 2 bàn trong trận đấu sau đó. Khởi đầu như vậy không phải là tệ, đúng không?”.

Một điểm khá thú vị là MU lại chính là khởi nguồn cảm hứng của Haaland tại Champions League. “Tôi đã từng nói về điều này và không ngại nhắc về nó. Tôi yêu thích Champions League, tôi rất thích bài hát của giải đấu này. Tôi đã mơ về việc vô địch Champions League từ rất lâu rồi.

Rực lửa chung kết Cúp C1: Haaland quyết "xé lưới" Inter, tiết lộ bất ngờ về MU - 2

Haaland tiết lộ nguồn cảm hứng tại Cúp C1 tới từ chiến thắng của MU hồi năm 2008

Tôi vẫn nhớ đó là năm 2008 khi MU đấu với Chelsea trong trận chung kết. Màn ăn mừng cuồng nhiệt của các cầu thủ MU đã truyền cảm hứng cho tôi rất nhiều. Tôi muốn một ngày nào đó sẽ được ăn mừng như vậy và bây giờ tôi đang có cơ hội để làm điều đó”.

Ngoài ra, Haaland còn tiết lộ chưa hài lòng với số bàn thắng có được và rất mong muốn lập công trong trận chung kết Champions League. “Tôi không nghĩ là mình sẽ ghi được nhiều bàn như vậy. Nhưng có một sự thật là tôi có thể ghi nhiều bàn hơn nữa. Tôi vẫn bỏ lỡ nhiều cơ hội và đó là điều tôi cần phải cải thiện.

Khi tôi tới đây, Man City đã vô địch Ngoại hạng Anh 2 lần liên tiếp. Điều đội bóng đang thiếu là chức vô địch Champions League. Đó là lý do tôi ở đây. Tôi muốn ghi bàn và giành chức vô địch danh giá ấy. Tất nhiên, tôi cảm thấy áp lực nhưng điều đó không quan trọng. Chúng tôi chỉ cần thể hiện tốt nhất có thể là đủ".

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Ngọc Lâm

CLIP HOT