Ronaldo suýt hóa tội đồ, MU vô địch Cúp C1 & hành trình trượt dài sau 13 năm

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

MU chuẩn bị chơi trận chung kết Europa League với Villarreal, trận đấu lớn nhất của họ sau nhiều năm đói khát danh hiệu. Nhưng nếu quay ngược thời gian, 13 năm trước “Quỷ đỏ” từng chiến thắng ở sân chơi danh giá Champions League nghẹt thở.

13 năm sau đêm Moscow huyền thoại

Vậy là hào quang của đêm Moscow định mệnh đã ở lại sau lưng tới 13 năm. Hơn một thập kỷ qua, chức vô địch Champions League 2008 vẫn là đỉnh cao chói lọi mà MU chưa thể chạm đến thêm một lần nào nữa.

Ronaldo suýt hóa tội đồ, MU vô địch Cúp C1 & hành trình trượt dài sau 13 năm - 1

MU của Sir Alex huyền thoại vô địch Champions League 2007/08

Ngày 21/5/2008, MU và Chelsea bước vào trận chung kết Champions League trên sân Luzhniki (Moscow, Nga). Để có thể góp mặt ở trận đấu danh giá nhất châu Âu, hai đội bóng Anh đã trải qua một hành trình dài với nhiều thách thức to lớn ở các vòng đấu ngoài.

MU dễ dàng vượt qua bảng F với ngôi đầu, nơi có Roma, Sporting Lisbon và Dynamo Kiev. Còn ở các vòng đấu knock-out, “Quỷ đỏ” lần lượt vượt qua Lyon, Roma và đặc biệt là Barcelona ở bán kết.

Trong khi đó, Chelsea có phần khó nhọc để chiếm ngôi đầu bảng B từ các đối thủ Schalke, Rosenborg và Valencia. Các đối thủ của “The Blues” ở vòng knock-out là Olympiacos, Fernerbahce và Liverpool.

Bước vào trận chung kết, MU ra sân với bộ ba hảo thủ trên hàng công là Ronaldo, Rooney và Tevez. Hỗ trợ cho họ là bộ ba tiền vệ Scholes, Carrick và Owen Hargreaves. Lúc này, hàng thủ mới là điểm nổi bật của “Quỷ đỏ”, khi mà những Van der Sar, Vidic, Ferdinand, Evra và Brown đang đạt phong độ cực cao.

Nhưng ở phía bên kia, Chelsea không hề kém cạnh. Họ có Cech trong khung gỗ làm đối trọng, cặp trung vệ Terry - Carvalho cũng rất đáng gờm. Ở tuyến giữa, Chelsea thậm chí nhỉnh hơn MU với những Lampard, Ballack, Makelele, Joe Cole, Malouda hỗ trợ cho “Voi rừng” Drogba trên hàng công. Đến nỗi, Essien trận này còn phải lùi về đá hậu vệ phải.

Ronaldo suýt hóa tội đồ, MU vô địch Cúp C1 & hành trình trượt dài sau 13 năm - 2

2 khoảnh khắc Ronaldo và Lampard ghi bàn trong trận chung kết Champions League 2007/08

Ronaldo, lằn ranh giữa người hùng và tội đồ

MU là đội nhập cuộc tốt hơn. Phút 26, Cristiano Ronaldo đón quả tạt của Brown, bật cao đánh đầu hiểm hóc mở tỷ số. Nhưng lợi thế của “Quỷ đỏ” bị san bằng trước khi hiệp 1 khép lại với pha lập công ở phút 45 của Frank Lampard.

Hiệp 2 là màn ăn miếng trả miếng của hai đội, nhưng tỷ số 1-1 được duy trì đến hết 90 phút. Bước vào hiệp phụ, Chelsea vẫn là đội chơi nhỉnh hơn. Tuy nhiên, tham vọng chiến thắng của đội quân dưới quyền HLV Avram Grant bị dội gáo nước lạnh phút 116, khi Didier Drogba nhận thẻ đỏ với cú tát vào mặt Vidic.

Trận chung kết Champions League 2007/08 vì thế phải phân định trên chấm luân lưu. Tevez và Carrick của MU đá thành công, tương tự là Ballack và Belletti bên phía Chelsea. Đến lượt thứ ba, sau một pha chạy đà hơi cầu kỳ, Ronaldo không thắng được thủ môn Petr Cech. Liền sau đó, Lampard và Cole đá thành công. Chelsea tiến sát đến chức vô địch Champions League lần đầu tiên lịch sử.

Ronaldo suýt hóa tội đồ, MU vô địch Cúp C1 & hành trình trượt dài sau 13 năm - 3

Cú trượt chân của Terry đã "cứu" Ronaldo thoát cảnh tội đồ của MU trong trận chung kết Champions League

Nhưng trong một đêm mưa gió ở Moscow, đội trưởng của Chelsea bỗng nhiên bị trượt trụ, khiến cú đá của anh đưa bóng đi trúng cột dọc dù Van der Sar đã đổ sai hướng. Terry ôm đầu tiếc nuối ngay tại chấm đá phạt, như một báo hiệu cho điều tồi tệ nhất sắp ập xuống đầu người Tây London. Và ở loạt sút thứ 7, Chelsea chính thức bị đánh bại sau khi Anelka đá hỏng còn Giggs hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình.

Nhờ vậy, MU chính thức vô địch Champions League 2007/08, còn siêu sao Cristiano Ronaldo từ chỗ là người hùng với bàn mở tỷ số, suýt chút nữa đã trở thành tội đồ. Sau thời điểm “Quỷ đỏ” đăng quang, CR7 bật khóc nức nở ngon lành, một cách để anh giải tỏa khối áp lực nghẹt thở đã bủa vây lấy mình suốt khoảng thời gian trước đó.

13 năm đã trôi qua, Chelsea lại chuẩn bị chơi trận chung kết Champions League, nhưng lần này đối thủ của họ là nửa xanh của thành Manchester. Khoảng thời gian ấy chứng kiến sự đi xuống, thậm chí đến mức thê thảm của “Quỷ đỏ” kể từ khi Sir Alex chia tay sự nghiệp huấn luyện năm 2013. Thay vì đá chung kết Champions League, giờ đây các manucian đành hài lòng với việc đội bóng con cưng phải chơi ở Europa League, giải đấu hạng 2 mà trước đây họ chưa từng bận tâm.

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Tiến Long

CLIP HOT