Palmer (Chelsea) nói về bàn thắng "kết liễu" MU, chê hàng thủ "Quỷ đỏ"

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Cole Palmer nói về bàn thắng giúp Chelsea thắng ngược MU 4-3 hồi tháng 4 năm nay.

Palmer ngạc nhiên vì hàng thủ MU

Cole Palmer đang có chỗ đứng vững chắc tại Chelsea sau mùa trước thi đấu xuất sắc. Gia nhập đội chủ sân Stamford Bridge với giá 42,5 triệu bảng từ Man City, Palmer ghi 22 bàn tại Premier League mùa trước và phong độ cao khiến anh được triệu tập lên ĐT Anh dự EURO.

Palmer (Chelsea) nói về bàn thắng "kết liễu" MU, chê hàng thủ "Quỷ đỏ" - 1

Palmer (giữa) ăn mừng cùng với Jackson & Gusto trong trận thắng MU hồi tháng 4

Một trong những bàn thắng đáng nhớ nhất của Palmer là pha kết liễu Manchester United ở phút bù giờ trong trận thắng 4-3 hồi tháng 4 năm nay. Bàn thắng mang lại cú hat-trick cho Palmer. Khi nói về bàn thắng này, anh bày tỏ sự ngạc nhiên khi mình có được cơ hội đó.

“Đây là bàn thắng yêu thích của tôi. Tôi không thể tin vào mắt mình, khi có nhiều khoảng trống và thời gian như thế để thực hiện cú sút. Khi tôi nhận bóng, tôi có một nhịp chạm, rồi nhìn quanh rồi tự hỏi, ‘ủa, mọi người ở đâu hết rồi?’. Tôi đã rất ngạc nhiên”, Palmer cho biết.

“Tôi còn không biết tại sao mình lại di chuyển ra đó, chỉ di chuyển thôi chứ không nghĩ gì. Có vẻ bọn họ đều chỉ tay về phía tôi và bảo nhau rằng ai đó kèm cậu ta đi, nhưng không ai áp sát tôi cả. Lúc đó, tôi nghĩ mình cứ sút căng và trúng đích thì biết đâu ghi bàn. Đó là một bàn thắng đẹp”.

Ước mơ được như Hazard

Bàn thắng đó đã khép lại màn ngược dòng rất kịch tính, Chelsea đã bị dẫn 2-3 cho tới khi Palmer ghi liên tiếp 2 bàn ở các phút 90+10 và 90+11. Palmer nói trong giây phút ăn mừng anh không biết mình đang làm gì nữa.

Palmer (Chelsea) nói về bàn thắng "kết liễu" MU, chê hàng thủ "Quỷ đỏ" - 2

Màn ăn mừng tưng bừng của các cầu thủ Chelsea sau bàn thắng ấn định 4-3 trước MU của Palmer

“Tôi chỉ chạy mà thôi, không biết chạy về đâu. Tôi thấy các đồng đội từ băng ghế dự bị chạy tới và tôi hơi hoảng vì nghĩ họ sẽ lao vào người mình. Tôi hướng về phía HLV, nhưng chợt thấy Axel (Disasi) và Benoit (Badiashile) lao về phía mình. Tôi đổi ý, lại chạy về hướng khác”, Palmer kể chuyện cũ.

Palmer đã trở thành một cầu thủ tên tuổi, nhưng anh cho biết mình còn muốn sánh ngang các danh thủ nổi tiếng của Chelsea khác trong quá khứ. Khi được hỏi muốn thi đấu với huyền thoại Chelsea nào nhất, Palmer cho biết anh thần tượng Eden Hazard.

“Hazard, anh ấy thực sự là cầu thủ khiến người xem phải phấn khích. Chúng tôi chơi không giống nhau, nhưng nếu được thi đấu cùng một huyền thoại Chelsea, Hazard sẽ là lựa chọn của tôi. Trong mỗi trận đấu, tôi luôn muốn thi đấu theo cách gây phấn khích cho khán giả nhất như Hazard”, Palmer chia sẻ.

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Q.D (Tổng hợp)

CLIP HOT