Nóng nhất thể thao sáng 4/8: Alcaraz bị mẹ mắng vì thói quen mua sắm thả ga
(Tin thể thao) Carlos Alcaraz có thể là một trong những ngôi sao thể thao hàng đầu thế giới, nhưng anh vẫn bị mẹ của mình nhắc nhở.
Alcaraz bị mẹ mắng vì thói quen mua sắm phóng túng
Alcaraz là 1 trong những VĐV kiếm tiền giỏi nhất trong làng quần vợt hiện tại. Anh có sở thích sưu tầm giày và việc đó khiến mẹ của anh không hài lòng.
Alcaraz đã 22 tuổi nhưng vẫn bị mẹ mắng
Gần đây, Alcaraz đã chia sẻ chuyện đó với tờ Financial Times: "Tôi là người cuồng sneaker. Tôi yêu chúng. Nhưng nhà tôi không còn chỗ chứa nữa. Mẹ tôi mắng tôi vì sau mỗi giải đấu, tôi lại mang về thêm giày và mẹ bảo: "Đừng mang giày về thêm nữa, không còn chỗ để đâu".
Trong khi đó, những chiếc cúp được đặt trong phòng tôi và phòng khách. Hiện tôi đang tìm thêm chỗ để trưng bày cho những danh hiệu khác trong tương lai".
Rune bày tỏ thất vọng sau thất bại tại Toronto
Rune để thua đáng thất vọng trước Popyrin tại vòng 4 Canadian Open 2025. Sau trận, anh đã nói về màn trình diễn của mình: "Tôi không chơi thứ quần vợt tốt nhất và đó là màn trình diễn đáng thất vọng, không có gì để nói thêm. Tôi không đạt được trình độ mong muốn, gặp khó khăn với việc giao bóng và không cảm thấy thoải mái trên sân. Tôi cần áp dụng chiến thuật tốt hơn trong trận đấu khác. Khi cải thiện được điều này, kết quả của tôi sẽ tốt lên".
Cerundolo nói lời xin lỗi sau khi bỏ cuộc ở trận gặp Zverev
Cerundolo đã bỏ cuộc giữa chừng ở trận gặp Zverev tại vòng 4 Canadian Open 2025. Anh gặp vấn đề ở bụng. Sau trận, Cerundolo đã đăng dòng trạng thái lên mạng xã hội để bày tỏ sự nuối tiếc: "Tôi muốn xin lỗi. Tôi đã cố gắng hết sức nhưng tôi không thể tiếp tục trận đấu. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ. Giờ là lúc nghỉ ngơi và hồi phục".
Hrgovic kêu gọi tái đấu Dubois
Tay đấm Hrgovic, người từng thua Dubois gần đây kêu gọi cuộc tái đấu giữa đôi bên: "Rất nhiều điều không may đã xảy ra trước trận đấu giữa tôi và Dubois. Tôi bị chấn thương trong vài tuần cuối tập luyện, bị ốm trước trận và điều đó thể hiện rõ trong trận đấu. Sau 6 hiệp, tôi không còn năng lượng vì bệnh. Tôi đã đánh giá thấp anh ấy, nghĩ rằng mình sẽ dễ dàng hạ gục anh ấy.
Anh ấy khiến tôi gặp chấn thương ở hiệp đầu, tôi có hai vết rách lớn ở cả hai mắt, máu chảy vào mắt tôi. Mọi thứ tồi tệ đều đã xảy ra với tôi. Tôi không ở đúng phong độ. Anh ấy đã làm tốt, nhưng tôi không hài lòng với kết quả. Tôi tin mình sẽ chơi tốt hơn trong thời gian tới và hy vọng sẽ tái đấu để đánh bại anh ấy. Đó là trận đấu tôi mong muốn nhất".