Nhận định bóng đá Liverpool - Tottenham: Quyết lật ngược thế cờ, trông chờ Salah (League Cup)
(3h, 7/2, bán kết lượt về League Cup) Liverpool cố gắng tìm cách đánh bại Tottenham với cách biệt từ 2 bàn trở lên, qua đó đoạt vé đi tiếp.
Liverpool gặp bất lợi trước Tottenham, khi ở trận bán kết lượt đi League Cup, "The Kop" nhận thất bại với tỷ số 0-1. Dẫu vậy, đây là khoảng cách không quá lớn và đoàn quân HLV Slot đủ khả năng để san lấp ở trận bán kết lượt về diễn ra ở "thánh địa" Anfield.
Nên nhớ Liverpool có phong độ rất cao, đặc biệt trong những trận được chơi trên sân nhà. Ở mùa giải 2024/25, "Lữ đoàn đỏ" đã thắng 14 trận trong 17 trận thi đấu ở Anfield. Con số ấy khiến bất cứ đối thủ nào cũng phải e ngại khi nhìn vào.
Những chuyến làm khách tới Anfield của Tottenham thường xuyên diễn ra không suôn sẻ. Lần gần nhất "Gà trống" thắng Liverpool ở sân đấu này đã diễn ra vào năm 2011. Còn từ năm 2012 tới hiện tại, Spurs toàn hòa và thua (10 thất bại và 4 trận hòa).
Liverpool nắm trong tay nhiều lợi thế trước ngày tái đấu Tottenham
Hàng thủ của Tottenham chưa bao giờ làm HLV Ange Postecoglou hài lòng. Chỉ cần tính riêng ở Ngoại hạng Anh mùa 2024/25, Spurs nhận 37 bàn thua sau 24 trận, trung bình 1,54 bàn thua/trận. Nếu Tottenham không cải thiện được khả năng phòng ngự, họ dự báo sẽ trải qua nhiều sóng gió trước Liverpool.
Những ngôi sao tấn công của Liverpool ở trạng thái tốt nhất. Gakpo, Diaz và đặc biệt là Salah tỏa sáng đều đặn trong những trận gần đây. Như với Salah, anh ghi 4 bàn trong 5 trận gần nhất ra sân cho "Lữ đoàn đỏ".
Salah cũng rất có duyên ghi bàn trong những lần đối đầu Tottenham. Anh có tới 6 bàn trong 6 trận gần nhất chạm mặt "Gà trống" thành London.
Nếu Salah đảm bảo được phong độ cao ở trận đấu tới, thật khó để Tottenham ngăn chặn được tiền đạo người Ai Cập. Các CĐV Liverpool cũng trông chờ Salah bùng nổ, qua đó giúp đội nhà ngược dòng Tottenham để đoạt vé vào chung kết League Cup.
Dự đoán tỷ số: Liverpool 3-1 Tottenham Đội hình dự kiến: Liverpool: Alisson; Bradley, Konate, Van Dijk, Robertson; Mac Allister, Gravenberch, Szoboszlai; Salah, Diaz, Gakpo Tottenham: Kinsky; Pedro Porro, Van De Ven, Davies, Gray; Bergvall, Bissouma, Bentancur; Kulusevski, Richarlison, Son Heung Min |