Ngược dòng điên rồ hơn Liverpool hạ Barca Cúp C1: Thua 3 bàn vẫn thắng ngược

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Một màn đảo ngược tình thế từ thua thành thắng vô cùng khó tin vừa diễn ra ở vòng 16 Serie A khiến cho các khán giả chứng kiến cũng vô cùng sửng sốt.

Bóng đá châu Âu cuối tuần qua đã chứng kiến không ít kết quả sốc đến khó ngờ.  Tại vòng 15 giải Ngoại hạng Anh, Chelsea đã thua ngược West Ham 2-3 dù “The Blues” 2 lần dẫn trước đối thủ cùng thủ đô London. Trong khi ấy ở vòng 17 Ligue 1, PSG của Lionel Messi đã bị Lens dẫn trước và cũng chỉ có được kết quả hòa 1-1 khi rời sân Stade Bollaert-Delenis.

Ngược dòng điên rồ hơn Liverpool hạ Barca Cúp C1: Thua 3 bàn vẫn thắng ngược - 1

Thua sốc West Ham 2-3, Chelsea rơi từ vị trí đầu bảng xuống đứng thứ 3 sau vòng 15 giải Ngoại hạng Anh

Còn tại vòng 16 Serie A, Napoli thua 2-3 trước Atalanta ngay trên sân nhà Diego Armando Maradona khiến đội bóng này cũng tụt từ vị trí dẫn đầu xuống đứng thứ 3, xếp sau AC Milan và Inter Milan khi cuộc đua scudetto mùa này đang đến hồi kịch tính.

Nhưng ở cùng vòng đấu, một trận đấu với kịch bản và kết quả điên rồ đã diễn ra. Đó là khi Venezia đón tiếp Hellas Verona trên sân nhà Pierluigi Penzo tối chủ nhật, chỉ trong chưa đầy 30 phút đầu trận Venezia đã dẫn trước đối thủ trên cơ đến 3-0 nhờ những pha lập công của Piertro Ceccaroni (phút 12), Domen Crnigoj (phút 19) và Thomas Henry (phút 27).

Tưởng rằng thầy trò Paolo Zanetti đã nắm chắc 3 điểm để ngắt mạch 2 trận thua liên tiếp ở Serie A thì bi kịch bắt đầu ập xuống đầu họ. Phút 52, Thomas Henry vô tình phản lưới nhà khi bóng sượt đầu anh bay vào lưới giúp Hellas Verona rút ngắn tỷ số xuống 1-3.

Đến phút 62, Venezia chỉ còn chơi với 10 người sau khi Piertro Ceccaroni nhận thẻ đỏ trực tiếp vì chơi bóng bằng tay trong vòng cấm của đội nhà. Chỉ 3 phút sau khi có lợi thế về quân số, Hellas Verona rút ngắn tỷ số xuống 2-3 khi Gianluca Caprari sút phạt đền chính xác đánh bại cựu thủ thành MU Sergio Romero. Chỉ 2 phút sau, tiền đạo Giovanni Simeone có pha phá bẫy việt vị thông minh để đón đường chọc khe của người đồng đội Davide Faraoni trước khi bấm bóng chéo góc tinh tế để gỡ hòa 3-3 cho đội khách.

Màn lội ngược dòng điên rồ của Hellas Verona được hoàn tất ở phút 85 khi vẫn là cậu con trai của HLV Diego Simeone tỏa sáng với cú sút xa bằng chân phải đẹp mắt để ấn định thắng lợi khó tin 4-3 cho thầy trò Igor Tudor.

Ngược dòng điên rồ hơn Liverpool hạ Barca Cúp C1: Thua 3 bàn vẫn thắng ngược - 2

Giovanni Simeone lập cú đúp giúp Hellas Verona thắng ngược 4-3 dù bị dẫn trước 3 bàn

Chiến thắng ngược dòng này của Hellas Verona trước Venezia được đánh giá còn khó tin hơn cả màn ngược dòng của Liverpool trước Barcelona ở bán kết Champions League mùa giải 2018/19. Liverpool đã thắng 4-0 ở lượt về để đi tiếp sau khi thua 0-3 ở lượt đi, tuy nhiên họ có cả 90 phút để làm nên màn ngược dòng đó.

Hellas Verona hiện có 23 điểm sau 16 trận và họ đang đứng thứ 10 Serie A mùa này, hiện chỉ kém Juventus và Fiorentina (lần lượt đứng thứ 5 và thứ 6) khoảng cách 4 điểm nên cơ hội dự cúp châu Âu mùa sau vẫn còn nguyên. Còn Venezia chỉ có 15 điểm sau 16 trận và đang đứng thứ 16 trên BXH, cách nhóm 3 đội “cầm đèn đỏ” 5 điểm.

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Đăng Đức (Tổng hợp từ Soccerway)

CLIP HOT