Leicester City mạnh tay sa thải 2 trợ lý HLV, Van Nistelrooy chứng tỏ uy quyền
Leicester City đã có những động thái mạnh tay sau khi đội bóng này thi đấu bết bát trong thời gian qua.
Mới đây, Leicester quyết định đuổi việc 2 trợ lý HLV là Ben Dawson và Danny Alcock. Họ phải rời khỏi sân King Power trong bối cảnh "Bầy cáo" thi đấu vô cùng bết bát trong thời gian qua. Tờ Telegraph cho hay quyết định sa thải 2 trợ lý HLV này đến từ chính HLV trưởng Van Nistelrooy. Chiến lược gia người Hà Lan muốn cải tổ lại đội ngũ ban huấn luyện và nhận được sự ủng hộ từ ban lãnh đạo.
Ben Dawson và Danny Alcock là 2 trợ lý HLV làm việc dưới thời HLV cũ là Cooper và tiếp tục làm việc dưới trướng Van Nistelrooy cho đến hiện tại, trước khi bị sa thải.
Danny Alcock (bên trái) và Ben Dawson (bên phải) mất việc
Trận thua 0-4 của Leicester trước Brentford tại vòng 26 Ngoại hạng Anh khiến đội bóng này bị nhóm an toàn bỏ xa với khoảng cách 5 điểm. Thất bại ấy còn đánh dấu trận thua thứ 6 liên tiếp mà không thể ghi bàn của Leicester tại sân nhà King Power. Không đội bóng nào trong lịch sử Ngoại hạng Anh có bộ mặt tệ hại như vậy.
Trong khi các trợ lý phải nghỉ việc, HLV Van Nistelrooy vẫn nhận được sự ủng hộ. Truyền thông Anh cho biết ban lãnh đạo "Bầy cáo" còn sự tin tưởng với nhà cầm quân người Hà Lan.
Tuy nhiên, không có niềm tin nào là mãi mãi. Nếu trong thời gian tới Leicester không cải thiện phong độ, hoặc xa hơn nữa là xuống hạng, thật khó để HLV Van Nistelrooy giữ vững được ghế nóng.
Từ khi dẫn dắt Leicester, HLV Van Nistelrooy chỉ cùng "Bầy cáo" giành 2 chiến thắng và thua tới 10 trận. Điều này khác hẳn so với lúc ông nắm vị trí HLV tạm quyền của MU, khi nhà cầm quân sinh năm 1976 đạt thành tích bất bại.
Trình độ của Leicester hạn chế, đặc biệt ở tuyến phòng ngự. Họ đã thủng lưới tới 59 lần ở Ngoại hạng Anh 2024/25, con số chỉ tốt hơn đội cuối bảng Southampton.
Chính HLV Van Nistelrooy cũng phải thừa nhận điều đó: "Chúng tôi nỗ lực nhiều nhưng không hề có kết quả. Mọi người hy vọng chúng tôi có màn trình diễn tốt hơn, nhưng hiện chúng tôi phải chấp nhận rằng tuần nào cũng phải gặp đối thủ mạnh hơn.
Tôi không thể yêu cầu các cầu thủ làm những điều tốt hơn. Việc trụ lại với giải Ngoại hạng Anh thực sự là thử thách lớn, giống như ngọn núi cao mà cả đội phải vượt qua".