“LẶNG” – Khi nghệ thuật được cảm nhận bằng ánh mắt và trái tim

Không chỉ có âm nhạc, ánh sáng hay những tiết mục biểu diễn nghệ thuật, chương trình giao lưu, biểu diễn nghệ thuật mang tên “LẶNG” diễn ra ở Trường Đại học Văn hóa TP.HCM tối 28/5 đã lan tỏa sự đồng cảm, sẻ chia chạm đến trái tim người xem.

“lang” – khi nghe thuat duoc cam nhan bang anh mat va trai tim - 1

“lang” – khi nghe thuat duoc cam nhan bang anh mat va trai tim - 2

Chương trình do tập thể sinh viên lớp Đại học Quản lý Văn hóa 18.3, Khoa Quản lý văn hóa, nghệ thuật, Trường Đại học Văn hóa TP.HCM thực hiện dưới sự cố vấn chuyên môn của Nghệ sĩ ưu tú, tiến sĩ, Đạo diễn Hoàng Duẩn và Thạc sĩ Hồ Thị Như Vui. Sau gần hai tháng chuẩn bị với tất cả tâm huyết của tuổi trẻ, “LẶNG” đã nhận được sự đồng hành của giảng viên, nghệ sĩ, các đại sứ truyền thông, nhà tài trợ, đơn vị bảo trợ truyền thông cùng đông đảo khán giả yêu nghệ thuật và các giá trị nhân văn.

Chương trình có sự hiện diện của Hoa hậu Đại sứ Du lịch Việt Nam 2024 Đinh Thị Hoa, nghệ sĩ Ngọc Lan (Lan Mập), nghệ sĩ Hoàng Mèo cùng nhiều giảng viên, chuyên gia như TS. Vũ Thị Phương, TS. Phạm Văn Luân, TS. Phạm Phương Thùy, TS. Vũ Thị Bích Duyên…

“lang” – khi nghe thuat duoc cam nhan bang anh mat va trai tim - 3

“lang” – khi nghe thuat duoc cam nhan bang anh mat va trai tim - 4

Đặc biệt, chương trình có sự tham gia biểu diễn của ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, Thạc sĩ Hoàng Nhung, nhóm múa người Điếc “Lắng Nghe Điểm Chạm”, cô giáo và các em học sinh Trường Hy Vọng Quận 6 cùng gần 100 sinh viên Khoa Quản lý văn hóa, nghệ thuật. Sự kết hợp giữa nghệ thuật biểu diễn đương đại, ngôn ngữ ký hiệu, âm nhạc, ánh sáng và cảm xúc sân khấu đã tạo nên một không gian nghệ thuật rất riêng. Ở đó, khán giả không chỉ “nghe” bằng đôi tai mà còn cảm nhận bằng đôi mắt, bằng nhịp rung động của trái tim.

Xuyên suốt chương trình là câu chuyện về cô bé Hướng Dương – một người trẻ mang trong mình niềm đam mê nghệ thuật mãnh liệt nhưng bất ngờ gặp tai nạn và mất đi khả năng nghe vĩnh viễn. Hướng Dương không chỉ là nhân vật sân khấu mà còn là hình ảnh đại diện cho rất nhiều người trẻ trong cộng đồng người Điếc và người Khiếm thính đang từng ngày vượt qua mặc cảm để theo đuổi ước mơ và khẳng định giá trị bản thân.

“lang” – khi nghe thuat duoc cam nhan bang anh mat va trai tim - 5

“lang” – khi nghe thuat duoc cam nhan bang anh mat va trai tim - 6

Những đôi mắt trong veo, những nụ cười hồn nhiên và niềm vui hiện rõ trên từng gương mặt như mở đầu cho một hành trình cảm xúc đặc biệt. Ở đó, sự khác biệt về ngôn ngữ hay khả năng nghe không còn là khoảng cách, mà trở thành chiếc cầu nối để mọi người đến gần nhau hơn bằng sự sẻ chia và yêu thương.

Qua từng chương hồi cảm xúc, khán giả được dẫn dắt bước vào thế giới của sự lặng im nhưng đầy rung động. Đó là hành trình của một cô gái trẻ từ những ngày khép mình trong tự ti, lạc lõng giữa khoảng cách giao tiếp, để rồi dần mạnh mẽ đứng dậy và tự tin tỏa sáng bằng chính tình yêu nghệ thuật.

Khoảnh khắc khiến nhiều người xúc động nhất có lẽ là phần biểu diễn của cô giáo và các em học sinh Trường Hy Vọng Quận 6. Trên nền nhạc sôi động, các em biểu diễn bằng tất cả sự cảm nhận của riêng mình. Không thể nghe âm thanh theo cách thông thường, các em cảm nhận tiết tấu bằng rung động cơ thể, bằng ánh nhìn và bằng sự đồng điệu với bạn diễn.

Mỗi động tác, mỗi nụ cười và từng cử chỉ biểu đạt đều mang đến nguồn năng lượng tích cực khiến cả khán phòng lặng đi vì xúc động. Những tràng pháo tay kéo dài không chỉ là lời cổ vũ cho một tiết mục nghệ thuật, mà còn là sự khâm phục dành cho nghị lực và khát vọng được tỏa sáng của các em.

Các tiết mục của nhóm múa người Điếc “Lắng Nghe Điểm Chạm”, nghệ thuật rối đen hay những ca khúc như “Chơi vơi”, “Sống như những đóa hoa” đã nối tiếp nhau tạo nên một dòng cảm xúc liền mạch, sâu lắng và giàu tính nhân văn.

Một trong những hình ảnh đẹp nhất của đêm diễn là khoảnh khắc năm cánh hoa do chính các em nhỏ thực hiện trong hoạt động giao lưu đầu giờ chiều được mang lên sân khấu và ghép lại thành một bông hoa rực rỡ sắc màu.

Mỗi cánh hoa là một cá tính, một thế giới cảm xúc riêng. Khi ghép lại thành một bông hoa hoàn chỉnh, đó không chỉ là sự kết nối của nghệ thuật mà còn tượng trưng cho hành trình sống mạnh mẽ, tích cực của cộng đồng người Điếc và người Khiếm thính. Hình ảnh ấy khiến nhiều khán giả không giấu được sự xúc động.

Không dừng lại ở nghệ thuật biểu diễn, Ban Tổ chức còn trao tặng những phần quà khuyến khích học tập dành cho 28 em nhỏ của Trường Hy Vọng Quận 6 như một lời động viên ý nghĩa để các em thêm tự tin hòa nhập cộng đồng.

Đằng sau ánh đèn sân khấu là hành trình đầy áp lực nhưng cũng rất đẹp của tập thể sinh viên thực hiện chương trình. Sinh viên Lê Ngọc Hân – Trưởng Ban Tổ chức – chia sẻ rằng từ những buổi họp đầu tiên chỉ với vài dòng ý tưởng về một không gian nghệ thuật dành cho cộng đồng người Điếc và người Khiếm thính, cả nhóm đã cùng nhau xây dựng từng hoạt động, từng tiết mục bằng tất cả sự chân thành.

Trong khi đó, sinh viên Nguyễn Thị Ánh Nhung – người đảm nhận vai Hướng Dương – cho biết chính hành trình hóa thân vào nhân vật đã giúp cô hiểu hơn về ngôn ngữ ký hiệu và sự đồng cảm với cộng đồng người Điếc.

Nghệ sĩ ưu tú, tiến sĩ, đạo diễn Hoàng Duẩn, chia sẻ điều đặc biệt của “LẶNG” là sinh viên đã không tổ chức chương trình theo cách tách biệt giữa phần lễ, biểu diễn và giao lưu như thông thường, mà biết cách kể một câu chuyện xuyên suốt từ đầu đến cuối bằng nghệ thuật. “Các em đã biết lồng ghép các ‘mối nối’ thành một mạch chuyện khiến người xem không thể rời đi khi câu chuyện vẫn còn đang được kể trên sân khấu. Đây chính là mục tiêu đào tạo của Khoa Quản lý văn hóa, nghệ thuật đối với sinh viên chuyên ngành Tổ chức, dàn dựng chương trình văn hóa nghệ thuật”, ông Duẩn nhận định.

Chiều 29/5, hành trình của “LẶNG” tiếp tục được nối dài khi giảng viên và sinh viên lớp Đại học Quản lý văn hóa 18.3 đến Trường Hy Vọng Quận 6 trao tặng bức ảnh Lễ hội đua thuyền truyền thống Lý Sơn tri ân đội hùng binh Hoàng Sa (Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia) của tác giả Minh Thu, Phóng viên phụ trách miền Trung- Tây Nguyên, Tạp chí Du lịch TP.HCM cùng nhiều phần quà ý nghĩa từ các mạnh thường quân.

“lang” – khi nghe thuat duoc cam nhan bang anh mat va trai tim - 7

“LẶNG” đã khép lại, nhưng những rung động mà chương trình để lại vẫn còn nguyên vẹn. Bởi đôi khi, điều chạm đến trái tim con người không nằm ở âm thanh hay lời nói, mà đến từ sự lắng nghe bằng trái tim và sự thấu hiểu bằng ánh mắt yêu thương.

Đó cũng là chuỗi hành động đẹp nhất mà những người trẻ của Trường Đại học Văn hóa TP.HCM đã làm được: dùng nghệ thuật để kết nối con người, lan tỏa sự thấu cảm và gieo thêm những giá trị tích cực cho cộng đồng.

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Minh Thu

CLIP HOT